Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

THƯ GIÃN NHÂN NGÀY CÁ 1/4

1. XIN SỐ ĐIỆN THOẠI .

- Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
- Không ! Chim bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
- Khỏe để đánh nhau với ai ?
- Dạ ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
- Dạ, dạ ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ ?
- Nếu không thì sao ?
- Thế ... Trang đi đâu ạ ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ ?
- Nó có nhiều số lắm !
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
- 8...
- 8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà .....
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ .
 - 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp thứ tự ra sao thì tùy cậu .

2. RÔ BỐT :

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai .
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
 - Sao con đi học về trễ vậy ?
 - Con qua nhà bạn mượn sách về học .
 Robot phát hiện nói dối, nó đánh cho cậu con trai một cái . Ông bố cười :
 - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con , bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
 Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường .
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
 - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh !
 Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi .

3. CÃI LỘN :

Hai nhân viên gây gổ với nhau:
- Mày là thằng ngu nhất công ty !
- Mày mới là thằng ngu nhất công ty !
Sếp đi ngang qua:
- Tụi bay không biết có tao ở đây hả ?


( Nguồn : Trên mạng ) .

8 nhận xét:

  1. Ngày xửa ngày xưa , tất cả moị người trong khu tập thể đều phaỉ dùng WC công cộng . Có lần 2 chị em nhà nọ dắt nhau ra đó . Con chị xong thì tới con em . Chờ con em lâu quá , con chị gào lên : sắp xong chưa ? Con em gào lên đáp laị : CÒN XƠI !!!

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều bà nội trợ có cách học tiếng Anh độc đáo: nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ có cách phát âm tương tự. Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday)...

    Dưới đây là một ví dụ về cách họ học đọc các ngày trong tuần:

    Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday).

    Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": thứ ba (Tuesday).

    Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (Wednesday).

    Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).

    Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": thứ sáu (Friday).

    Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây": thứ bảy (Saturday).

    Còn Chủ nhật thì tất cả đều đồng thanh: "sướng đây" (Sunday).

    QUẾ SỨT

    Trả lờiXóa
  3. Chiu học tiếng Eng nì Quế Sứt tặng riêng Quế Raó Sài đây! Từ nay Raó Sài từ bịt câu cửa miệng "HCL" để chạy làng việc lười biếng đọc ngọi ngữ nha!!!

    Trả lờiXóa
  4. Hổng dám Chủnhật là " sướng đây " đâu , cày bừa tới mún "
    són đây " thì có

    Trả lờiXóa
  5. "bà nội trợ" của Quếsứt sau khi áp dụng phương pháp học
    tiếng Ănglê trực quan sinh động đó thì có tác dụng rõ rệt .
    Bằng chứng là , " bà" đã dán hình của Quếsứt vào tập ,
    mang đi học . Quếsứt khấp khởi :
    - Bà mang hình tui đi chi dzậy ?
    - Tại giáo viên nói :"tôi muốn biết đứa ngu nào đã dạy cô
    cái cách phát âm đó ! "
    ( đây là nguyên văn câu chuyện do SứtPhunhân kể lại , đảm bảo
    không có chất phụ gia )

    Raó em .

    Trả lờiXóa
  6. Tui cũng mới học tiếng Anh dược mấy bữa! Nghe các Quế kể chiện hay hay cũng kể chiện mìn đi học: Ngồi cạnh mìn là cô bạn tên An và anh giám đốc CTTNHH. Bữa đó Thầy viết từ mới trên bảng rồi gọi các bác, các cô học trò lên viết và đọc. Thầy chỉ An lên viết còn giám đốc lên đọc. bọn mình đã thống nhất với nhau là ai bị thầy gọi thì người ở dưới có nhiệm vụ xem sách để giúp đỡ cho nen mình có trách nhiệm truyền thông tin cho 2 người.
    Thầy yêu cầu viết chữ TRỜI ƠI!; Mình viết to chữ trong giấy giơ lên, tay bụm miệng nói "tô đi an" ( TÔ cũng như vẽ mừ!) thế là An viết thành TÔĐIAN còn giám đốc mắt nhìn nhanh thì đọc ngay là Ô VỢ ĐẺ. Cả lớp được trận cười đã đời!
    Đúng là con gái thính tai, con trai nhanh mắt.

    Trả lờiXóa
  7. hồi đi học , tôi có 1anh bạn " giỏi" tiếng Anh đến mức khi trả bài kiểm tra , thấy điểm của nó , thầy trợn mắt : " thằng này mà được tới 4 điểm à " , rồi lôi cổ nó lên bảng tra xét , hết dỗ dành đến doạ nạt , nó vẫn một mực " tự em làm " . cuối cùng thầy nói :" thôi , được rồi , bây giờ em viết cho tôi chữ LÀM bằng tiếng Anh !" , dưới lớp lao xao nhắc (dĩ nhiên là nhỏ thôi) , thầy nói "các anh chị cứ nhắc to lên " (sốc!) ,cả lớp nhắc rất to , và anh bạn hồn nhiên viết : Ma-cờ(?).Tên lớp trưởng (cũng là Quế) , hét lên :" MA KE , viết liền nhau ". Thầy nói , sau khi nó viết xong , " bây giờ anh đọc cho tôi dòng này , cả lớp im lặng . VIETNAM TO THE ". Anh bạn tôi hớn hở đọc rõ to :" Việt nam to thế " . Cả lớp nổ tung ra vì cười
    Rồi ngày thi đến , nó ngồi cạnh tôi , sau 15 phút làm bài , thấy nó vẫn giấy trắng , tôi nói :
    - Sao không làm bài đi ?
    - Mày chưa làm xong sao tao làm được ?
    - Biết câu nào thì làm trước câu đó đi !
    - 4 năm học tiếng Anh, tao chỉ biết mỗi chữ " SÌ CHÓT "
    - ???
    Sau khi nộp bài, tôi hỏi nó :
    - " Sì chót" là gì?
    Nó trợn mắt nhìn tôi:
    - Mày học giỏi vậy mà không biết à ?
    - Tao không biết, mày viết chữ đó ra cho tao xem đi !
    Nó viết và đến lượt tôi trợn mắt khi thấy chữ : " SCHOOL "

    QUẾ NGỐC .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]