Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

THI TRẮC NGHIỆM.

Gửi Quế Ráo
Đề thi trắc nghiệm môn sử: Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại đâu?
a:
b:
c:
d:
Quế Ráo ra đề típ coi? (đưa 4 phương án chọn)

QUẾ SÀI .

23 nhận xét:

  1. a: Hồ Gươm
    b: Dinh Độc Lập
    c: Chùa Một Cột
    d: Quảng trường Thiên An Môn

    Trả lờiXóa
  2. Hình như hổng có QUẾ GIÁO nào dạy sử thì phải .Cái lày phải hỏi QUẾ SỨT thui.

    Trả lờiXóa
  3. Năm nay trẻ con thi TNPT môn sử đấy nha . Chúng nó kêu khóc rầm rĩ . Chết thật .

    Trả lờiXóa
  4. Hổng dạy sử ra zữ lịu mới hay chớ!!

    Cho ra lại lần 2 đó!!

    Trả lờiXóa
  5. A. Trong nhà
    B. Ngoài trời
    C. Trên giấy
    D. Đáp án khác

    Trả lờiXóa
  6. A- Thủ đô Hà Nội
    B- Ba Đình
    C- Lễ đài Độc Lập do KTS Ngô Huy Quỳnh thiết kế xây dựng
    D- Bồn cỏ tròn giữa Quảng trường Ba Đình

    Trả lờiXóa
  7. P/S Chúc các cháu thi đỗ, Bộ GDĐT có thêm thành tích!

    Trả lờiXóa
  8. Hy vọng nhà các Quế và các blogger ổn cả!

    Trả lờiXóa
  9. He he, đề của Ráo như sau:
    a: một đình
    b: hai đình
    c: ba đình
    d: bốn đình
    Chọn đi!


    Đề thi thứ hai:
    ...Khi Triệu Đà kéo quân sang đánh, vua An Dương Vương bèn ôm Mỵ Châu lên sau yên ngựa chạy trốn về hướng Nam. Mỵ Châu ngồi sau yên ngựa, rứt lông ... rải xuống đường...
    Mỵ Châu đã rứt lông gì:
    a:
    b:
    c:
    d:

    Đề nghị Quế Giáo ra zữ lịu tiếp!!

    Trả lờiXóa
  10. Chính xác:
    Đầu tiên là BH đọc TNĐL, đọc xong BH hỏi" Tôi nọi đồng bào nghe rọ không?". Suy ra "đọc" là một cách nói nhìn theo chữ viết sẵn. Mà đã nói thì chắc chắn là nói ở...Miệng. Suy ra rằng: BH đọc TNĐL ở miệng là đáp án đúng phóc. Các phương án sai còn lại cho các Quế khác điền vào.
    Đáp án của Ráo chỉ là ... nơi đứng đọc TNĐL thôi.

    Trả lờiXóa
  11. @TGTB: còm trên là của MF chép từ chợ chồm hổm, đang ở trang đó nên hiện QL, nhưng dữ liệu í hổng phải của Ráo Sài mô!
    TGTB đặt dữ lịu cho câu hỏi sau coi!?

    Trả lờiXóa
  12. TGTB nì đi chơi zữ héng , Tỉ vô nhà mà chả thấy chè cháo gì hết , chủ nhà cũng mất toi .

    Trả lờiXóa
  13. Đành phải đâm lao phải theo lao thôi. Bèn khấn các tiền bối MC, TT lên hỏi đáp án thôi. Và đây là kết quả nhận được:
    MC:
    Trong tư thế bị Vua Cha kẹp chặt phía sau yên ngưa, ban đầu bà định rứt lông đuôi ngựa rải để ông biết dấu tìm theo, nhưng ngựa phi nên đuôi ngựa quất liên hồi không rứt lông được. Bà thất vọng thế là không bao giờ gặp lại ông. Nhưng TY đã làm cho bà thông minh đột xuất, không rứt lông đuôi ngựa làm dấu để ông theo thì bà rứt lông đuôi bà để rải, ông càng dễ tìm. Thời của bà con người còn một số lông đuôi, nhưng cũng ít thôi.
    Hỏi lại bà: đường chạy dài, lông đuôi ít làm sao bà rải cho đủ.
    Bà nói: Sau này khi gặp ông ở "Suối Vàng" tĩnh tâm lạ, kiểm tra mình mẩy thì hóa ra lúc đầu bà xác định đúng vị trí đuôi minh, nhưng trong lúc hốt hoảng bà đã quên mất vị trí đuôi mình ở phía trước hay phía sau, và bà quyết đình rứt cả lông trước lẫn lông sau (vì thấy cũng giống nhau cả), cũng nhờ nhầm vị trí nên bà mới đủ lông rải để ông tìm theo, để dù chết ông bà vẫn được bên nhau. Mới có "tích" để lũ bay ngày nay học đó.
    Lại hỏi ông TT:
    Lông bà thì bé tẹo sao ông tìm được dấu vết mà theo bà.
    Ông TT: Ồ đễ ợt, ông dùng cái bộ phận mà ngày nay bọn bay gọi là "khứu giác í" và cả "khẩu" nữa. Vừa phi ngựa ông vừa hoạt động cả mắt, mũi lẫn mồm. vừa hít để xác định vị trí sợi lông bà bay và rồi...đớp. Bọn bay ngày nay có đóng phim thì khi ông phi ngựa ngoài tiếng ngựa hí khi phi phải có tiếng "phù phù" của ông nữa nghe chưa.
    Hỏi: sao lại có tiếng "phù phù" mà lại của ông là sao?
    Ông TT: Chứ bọn bay để ông ngậm hết số lông bà rải sao, viêm họng, ngứa khó chịu lắm, lại ho sụ sụ ấy chứ. Phải phun ra thôi chứ.
    À ra thế!
    Các tiền bối của ta ngày trước nhờ TY mà thông minh thật

    Bây giờ thì yêu cầu của MF chỉ là muỗi nhé, nghe đây:

    a/ Lông của một bộ phận MC
    b/ Lông đuôi MC
    c/ Lông khu vực gần đuôi
    d/ Cả 3 p/a trên đều đúng.
    Đáp án d là đáp án đúng

    Trả lờiXóa
  14. @TGTB: Tên Quế đệ thối tai này mất nết, suy diễn, xiên tạc lung tung!
    Hồi nớ các Quế (hổng bít Ráo hay không, nhưng đề ra đúng kiểu sư phạm là phải có đáp án đúng trong đó) đã ra zữ liệu zầy nè:
    a: Lông vịt
    b: Lông gà
    c: Lông ngỗng
    d: Các loại lông đều đúng
    hoặc
    A. Lông lá
    B. Lông ngỗng
    C. Lông hồng
    D. Lông bông
    E. Lông mắc (nói lái )
    ( phương án E là phương án khuyến học)
    (MF chỉ copy lại từ chợ Quế chồm hổm, MF không đủ hỉu bít để ra mấy cái đề thi ni)

    Trả lờiXóa
  15. HE HE HE ,đáng đời tên TGTB thối tai . ( hồi đó tuị mình hay noí ... thối tai ... gì gì ấy nhỉ ? Có Quế nào nhớ không ? )

    Trả lờiXóa
  16. THÔNG BÁO WAN TRỌNG
    Phòng khảo thí sở giáo dục ... cần tuyển nhân viên . Điều kiện dự tuyển :
    A.Bất kể tủi tác
    B.Bất kể trình độ .
    C.Có xe máy hay không có xe máy càng tốt .
    D.Chỉ cần tham gia ra đề trắc nghiệm trên chợ QUẾ .
    E.Tất cả các phương án trên .
    F.Theo bạn có bao nhiêu người dự tuyển ( câu này để dự phòng có nhìu người trúng tuyển wá mà hổng bít chọn ai )

    Trả lờiXóa
  17. Chỉ tiêu chọn bi nhiu Quế ơ..ơi..i...
    Sỏ dĩ hỏi zậy vì Quế nì khùng khùng, tham gia rùi hắn đổi ý hông tuyển nữa mất công toi!!!

    Trả lờiXóa
  18. Tuyển đợt một : 10 000 ( mười ngàn ) người , để ra đề thi trắc nghiệm cho mỗi đứa học trò 1 đề , sau đó lại tuyển người đi chấm . He he

    Trả lờiXóa
  19. @Quế Lâm: Là "nhi đồng thối tai"!

    Trả lờiXóa
  20. Q.MF:
    -"He he, đề của Ráo như sau:
    a: một đình
    b: hai đình
    c: ba đình
    d: bốn đình
    Chọn đi!"
    "nhưng dữ liệu í hổng phải của Ráo Sài mô! "
    Rứa là răng hè???
    1/0 nhé!
    - TGTB định không tham gia làm đề TN thứ 2 nhưng chính MF "gọi" mần nhé. Bí quá phải khấn cầu các vị tiền bối, TGTB chỉ kể lại nội dung các vị tiền bối đã truyền chứ đâu dám xỏ xiên chi mô? Nếu MF nói có "xỏ xiên" chi ở đây là MF xúc phạm tiền bối đó.
    2/0 nhé!
    -Đề của đáp án của TGTB không những có đáp án đúng mà là đúng hết trơn các đáp án, như vậy thì thỏa mãn tính sư phạm của Ráo rồi còn gì nữa. "Xét một cách toàn diện" thì đáp án của TGTB thực tế hơn, hợp lô-gic hơn. Theo ngâm kiú của TGTB thì khi ADV rút chạy là mùa Hè nóng bứt, CC MC không thể mặc áo lông ngỗng. Không tin các Quế hỏi Quế Lịch sử thì biết ngay.
    3/0 nhé!
    -"Tên Quế đệ thối tai này mất nết, suy diễn, xiên tạc lung tung!" - Giọng này giống giọng "người phụ nữ đồng nghiệp của TGTB lúc khởi ngiệp" (nghề cá ấy mà). Chẳng giống giọng của Ráo xứ Huệ chi cả. TGTB cựu nghề cá, lại là dân Q>NÔM nên dù MF có chuyển nghề thì trình độ "cá mắm" cũng không thể sánh vai mô nờ.
    4/0 nhé!
    - "nhi đồng thối tai", khi TGTB đến QL không còn là nhi đồng, cũng không học trg VTS, tuy học lớp nhỏ nhưng tuổi nhiều, đã biết "ngắm trộm" các bạn gái lớp lớn cỡ MF, Ráo chị...vì tuổi xem xem. Thậm chí trong lớp TGTB có một tên Quế trai có một tấm ảnh của một Quế gái lứa lớp Ráo hay MF. Tấm ảnh bằng ngón tay cái, hắn cất kỹ trong sổ tay, lâu lâu đem ra ngắm, có vẻ khoái lắm. Hắn nói là "em" tặng!!! thực hư thế nào chẳng biết, nhưng chính TGTB được hắn cho xem ảnh đó, một cô bé xinh xắn, tóc bệnh hai con tít, nhớ cả tên nữa, hình như "em" nớ đang sống ở SG (không phải Ráo đâu, đừng tưởng bở).
    Như vậy đủ kết luận "ngày ấy QL" TGTB lớn rồi vệ sinh sạch sẽ, không bị thối tai. Đâu phải như MF, Ráo đến QL còn "tuổi dầm" và chắc chắn là "bị thối tai - nhớ dai".
    Còn bây giờ thì ngày nào cũng phải ngoái tai vì bơi biển buổi sáng về, đó là động tác sau tắm nước ngọt. Tai sạch đến nỗi khi "cạo mặt ngoái tai" các ẻm thắc mắc:"tai a sạch quá có chi đâu mà ngoái" phải quát: "các em cứ ngoái là quá đõa, cần chi phải có chi" .
    5/0 nhé!

    Mới ra sân, MF đã bị "thủng lưới 5 bàn" rồi, "đá" tiếp không đây???

    Các bạn anh Trỗi sao chẳng thấy ủng hộ TGTB chi cả rứa hè? Hay sợ Mafia? TGTB vừa ở Tây Bắc về, được Trưởng Bản chiêu đãi "Rượu bổ ngâm hoa và rễ cây Anh Túc"- của nhà trồng được ấy- nên chất mafia đã ngấm vào máu, mà là mafia đã Việt hóa nên rất thích nghi với xứ sở này. Các bạn anh Trỗi nếu hãi MF thì đến DNa, TGTB mời rượu quí ni (Trưởng Bản thương TGTB "trống trãi" nên có cho ít đem về uống dần)
    Các ông bà Quế nào muốn "ra sân thi đấu" thì "mặc áo có số má đàng hoàng", không có núp ông Quế Lâm lâu lâu "chọt phát" khó chịu, dễ "đá lộn tùng phèo" hết.
    Kính cáo!
    TGTB

    Trả lờiXóa
  21. hay cho miệng lưỡi TGTB . Chờ đóa , tỉ đang bận tối mắt .

    Trả lờiXóa
  22. @TGTB: Tức khí vì bị kiu là "NĐ thối tai", "một mình một bóng", tưởng tượng có MF trước mặt, đá cật lực, 1-0 này, 2-0 này... "MF hãi chưa?!! Ta lớn rùi chớ hông phải nhi đồng thúi tai nha...a...a!!!"

    Trả lờiXóa
  23. Ông bạn LUÂN Bệu đâu rùi nhỉ . Tính thi trắc nghiệm môn sử xong là chuyển qua trắc nghiệm về XƯƠNG , thế mà ổng bê bài dấu mất tiu roài .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]