Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Thăm xứ sở con rồng đỏ, Aberystwyth của Wales

Aberystwyth (Nghĩa tiếng Việt là cái miệng của dòng sông Ystwyth , phát âm là Áp-bờ-ri-guýt), một thành phố nhỏ mỹ miều bên bờ biển, một thành phố học đường và du lịch danh tiếng của xứ Gan (Wales). MF thường ví nước Anh như một chú chó nhỏ đang ngồi, còn xứ Wales như cái hõm đùi bên trái của nó! MF được mời dự Hội nghị khoa học quốc tế tại trường Đại học danh tiếng Aberystwyth. Zưng quá mưa lạnh, chỉ chờ lúc nào tạnh ráo mới trốn họp đi ra ngoài :)
Sau đây là một số hình ảnh về nơi này:
Hình 1: Bên bờ biển Aberystwyth
Hình 2: Bờ biển và lâu đài
Hình 3: Thư viện quốc gia xứ Wales

Hình 4: Ngắm bờ biển từ tiền sảnh Thư viện quốc gia
Hình 5: PH với Giáo sư Harinder Makkar, đại diện của FAO, bạn nghiên cứu lâu năm của MF từ IAEA
Hình 6. PH với giáo sư Orskov, ông giáo của MF
Hình 7. Phố nhỏ

8 nhận xét:

  1. Ô , MF đưa cả bác đi . Thế mà lúc gọi điện tỉ không nói để muội chạy ra sân bay chào bác .

    Trả lờiXóa
  2. Chết thật! Ông cụ vẫn ham nghiên cứu khoa học lắm. Làm mình ngượng quá :-)

    Trả lờiXóa
  3. cái xứ này sao nó cứ xám xịt thế nhỉ .

    Trả lờiXóa
  4. @Ráo: Là vì lúc í còn... bí mật nên chưa nói với muội đó!
    @HT: He he, cụ nghiên cứu con cháu nghiên cứu khoa học thui đại ca!
    @Quế Lâm: Đó là tại vì lúc trời đẹp MF lại bận, nên lúc chụp được ảnh thì thời tiết không thuận lợi. Nhưng nói chung Quế đã bít Anh là xứ sở của sương mù mà! Thực ra hổng có thấy sương mù bao giờ, mà vì đất nước nằm bên bờ biển Bắc, nên luôn chịu cái gió, cái lạnh của phương này!

    Trả lờiXóa
  5. Xem hình đầu KL nghĩ MF có điều kiện thì mới bác đi,nhưng xem các hình tiếp theo thì bác cũng có cái bảng ở ngực như các vị giáo sư kia mà.Cho KL gửi lời chúc sức khỏe bác nhé

    Trả lờiXóa
  6. @KL: MF chiển lời rùi! Cứ hỏi hắn con ai (hic, lèm seo mà MF bít được, hẹn để truy cứu sau)

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn bác còn phong độ lắm , mong bác mãi như vậy

    Trả lờiXóa
  8. @Ráo em: Cũng may là bác cũng "chịu chơi", được mời là đồng ý đi ngay, hổng chần chừ. MF đi với bác thì vất vả hơn nhưng yên tâm hơn là để bác ở nhà!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]