Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

HOA





Mây là hoa của trời?


Gởi Quế mấy " bông hoa" hổng bán ở chợ nhưng lại gợi nhớ nhiều điều...

6 nhận xét:

  1. hình 1 : không ngờ cây lá lốt lại có hoa to và đẹp dễ sợ lun .

    Trả lờiXóa
  2. Phải "hu hu" nữa mới xong ý kiến chứ Quế?

    Trả lờiXóa
  3. Lão già nầy lọ mọ nhỉ.Nhưng phải công nhận chụp đẹp hơn lão phóng viên ảnh HT.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Ở ta ít ai tôn vinh lau lách như đại ca TM, zưng ở trường ĐHBK Marche (Italy) MF thấy họ trồng lau làm cảnh! :)

    Trả lờiXóa
  6. Thực ra ở đây có cả lau và sậy. Mùa này "hoa sậy" Thủ Thiêm đang nở rộ, đẹp hoang dã và man dại. Hoa sậy "nở" trùng mùa bông điên điển-nước nổi đã về. Có lẽ lúc này dân miền Tây vừa "thưởng" hoa sậy vừa chén dưa bông điên điển với cá linh kho...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]