Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Hành trang trở về miền ký ức

Ảnh 1:
Ảnh 2:

Ảnh 3:

Ảnh 4:

Ảnh 5:

Ảnh 6:

Ảnh 7:

Ảnh 8:
Ảnh 9:
Ảnh 10:
Ảnh 11:
Ảnh 12:

Thấy các Quế đang náo nức chuẩn bị trở về thăm miền Quế xưa thân thương, MF đưa ra mấy bức hình, đố các Quế trả lời đúng nơi đúng chốn (nhằm khi về thăm trường xưa không bị lạc đường), ai trả lời đúng Q.LĐT sẽ có phần thưởng lớn, Quế í sẽ trao tặng tại buổi gặp mặt quan trọng tại hội trường của trường Quế ngày xưa!
Q.MF

117 nhận xét:

  1. Khu Giáp Sơn của trường Bé nay thuộc Cao đẳng Sư phạm QL.
    Đã thông báo lịch đi của thầy trò trường Bé, có thể có lính Trỗi đi cùng.
    Năm 2007 cũng có mấy bạn trường Bé (lớp lớn) đi ké đoàn trường Trỗi. BS Thịnh vì thông hiểu tiếng Tàu (học Trung Y ở Bắc Kinh 1975-80) còn tận tuỵ cấp cứu bạn Nguyễn Nam Tiến (k5 Trỗi) bị nhồi máu cơ tim cấp, vào Bệnh viện NDQL. Tiến súyt bỏ mạng ờ QL.
    Kỷ niệm khó quên!

    Trả lờiXóa
  2. Neu ki nay BS Thinh di cung thi tuyet voi

    Trả lờiXóa
  3. Liên hệ: BS Thịnh 0937855116.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa trở lại QL bao giờ , đoán đại qua trí nhớ mài mại
    - h3 : Nhà kèn trường cũ nơi bọn muội hay đến bẻ đọt hoa hồng để xơi .
    - H5 : nhà ăn ( chắc cú lun , he he )
    - H6: nhà cầu ( hổng phải WC ) nối 2 dãy nhà ở của cấp I N.V.B ( trường mới )
    - H7 : đường Quế ( trường mới )
    - H8 : trong lớp học .
    - H9 : trước lớp học .
    - H1 : không lẽ là Cầu Hoa ???
    N.H

    Trả lờiXóa
  5. Xin mmootj trả lời:
    Tất cả 12 hình ảnh này đều ở:
    Quế Lâm, trung Quốc.
    MF chỉ cần trả lời là Đúng hay sai thôi nhé, ko cần nhiều lời đâu.
    QL".

    Trả lờiXóa
  6. Thật khó nhận quá, một vài hình cứ ngờ ngợ mà không dám chắc. Bấy lâu nay mình vẫn cứ ngỡ nhớ như in, nhắm mắt lại vẫn thấy nó hiển hiện trước mặt mà đâu có nghĩ theo thời gian trôi đi, cảnh vật cũng đã đổi thay . Vậy mà mình lại cứ nhìn nó bằng ký ức tuổi thơ 38 năm về trước. Con đường xưa thấy rộng giờ sao bỗng hẹp, núi xưa ở xa giờ nhìn lại gần, hàng quế mới trồng ngày ấy đã hóa cổ thụ, người xưa còn con nít giờ sắp thành ông lão...Thế đấy, cuộc đời chớp mắt một cái biển kia đã hóa bể dâu! Sao lại không về thăm Quế ơi

    Trả lờiXóa
  7. @N.H: Ráo giỏi lắm! Còn e ngại chi nữa? Cầu Hoa đóo! Muội để ý những viên đá lát mà coi, nó vẫn như thuở nào đó thôi! Zưng lớp học là lớp học nào? Cấp mấy? Tuy nhiên Ráo chưa đạt điểm nhận quà vì chưa làm hết câu hỏi thi!
    @Thành Luân: Quế cứ mạnh dạn đi, MF toàn đưa hình mấy chỗ y chang ngày xưa đó thôi, tuy nhin là đố mà, cho nên chỉ có ai có ký ức tốt mới nhìn ra mấy chỗ này! Còn mấy hình nữa, Ráo và các Quế cố lên, đoán đi rồi còn về mà tìm chứ! May mắn là TQ chỉ mới chú trọng xây dựng đường sá, công trình công cộng nào đập vào mắt thiên hạ, và nhà chung cư, chứ còn mấy chỗ khuất khuất thì để đó đã, nên Quế mình về mới còn chỗ mà tìm ra kỷ niệm, chứ không thì về cũng như không! Tuy nhiên các Quế nhanh chân lên, họ đang biến đổi dần nữa rồi...

    Trả lờiXóa
  8. Hình số 1 :
    cầu Hoa, đi qua là tới quảng trường , cầu này chỉ cho người đi bộ, ở trường mới muốn đi thành phố Quế Lâm chơi thì phải đi qua cầu Hoa

    Hình số 2 :
    Sân bóng rổ của trường cũ ( gần khu nhà ăn ) nơi đây vào buổi tối của mùa hè , thầy Thái hay kể chuyện cho các lớp cấp 1 nghe

    Hình số 3 :
    Nhà kèn ở trường cũ, nhà này là nơi học sinh hay ngồi chơi, ăn kẹo ( vì gần căn tin trường cũ )

    Hình số 4
    Không nhận ra cảnh vật là ở đâu, không nhận ra người này là ai ?

    Hình số 5 :
    Nhà ăn trường mới ( nhà ăn của trường cấp 1 Nguyễn Văn Bé )

    Hình số 6 :
    O73 khu trường mới ,Khu nhà ở trường cấp 1 Nguyễn Văn Bé, có hành lang có mái che nối các khu nhà với nhau và nối với nhà ăn, nơi đây chúng tôi đã đùa nghịch, lớn lên những năm 1969-1970

    Hình số 7
    Trường mới, trường cấp II Nguyễn Văn Bé đường dẫn từ khu nhà ở đến lớp học ( đường này trồng rất nhiều qué ) là nơi chúng tôi tập xe đạp suốt mùa hè 1972, đường này rất dài, từ trại chăn nuôi tới nhà ban giám hiệu của Khu giáo dục HSMN

    Hình số 8
    Trong lớp học, nhưng bàn này khác bàn ngày xưa, hồi đó cứ 2 người ngồi 1 bàn chứ không phải 3 người ngồi 1 bàn

    Hình số 9 :
    Khu lớp học của trường ( khu lớp học của trường cấp 1 và cấp 2 đều giống nhau ) nhưng hồi đó không có cửa sắt kéo lại, bây giờ chắc sợ mất đồ nên mới lắp cửa sắt
    Người đang đứng giống Tạ Thanh, xem mặt thấy giống mất sổ gạo

    Hình 10,11,12 :
    3 Hình này đều ở trường cũ.

    QUE DN

    Trả lờiXóa
  9. Tội nghịp cho MF , đứng hiên ngang thế mà bị cho là mất sổ gạo , lại còn bị đổi tên nữa chứ .

    Trả lờiXóa
  10. H4 : Quế Mộng Linh , một trong những thủ lĩnh của hội Quế toàn quốc .

    Trả lờiXóa
  11. Các QUẾ thân mến .
    Mình đã chuyển những ý kiến của các bạn đến cho thầy Từ và thầy đã cho biết :
    - Lịch trình xuất phát không thay đổi .
    - Đi bằng giấy thông hành rẻ hơn dùng hộ chiếu rất nhiều .
    - Không tổ chức từ TP HCM bay qua N.N được .
    Những bạn nào tham gia được thì cùng nhau đăng ký vé bay ra H.N sớm cho có chỗ , may ra có vé rẻ . Tiền và hình khoảng 26/6 nộp cho mình ( chụp hình đẹp vào nha , he he ).
    N.H

    Trả lờiXóa
  12. Xe của chuyến đi một mạch từ Hà Nội tới Quế Lâm hay phải đổi xe ở Bằng Tường ?
    Nghe nói khoảng cách chuyến đi như sau :
    + Hà Nội - Bằng Tường : 220 Km
    + Bằng Tường - Nam Ninh :260 Km
    + Nam Ninh - Quế Lâm : 410 Km

    Như vậy phải mang theo thuốc say xe cho nhiều

    Trả lờiXóa
  13. Tớ mua 100 viên rồi , rẻ ( có 40 ngàn à ) và rất hiệu nghiệm . Sau khi uống thì có 1 lúc rất buồng ngủ nhưng khỏe và sau đó là ăn như điên .
    N.H

    Trả lờiXóa
  14. H4:Chỗ này hồi hổi là chỗ các Quế tăng gia sản xuất cũng là đánh tây đó.Ở còm nào trên trển nói về giun đũa gì đó.Nhìn hình từ trên dốc xuống,bên phải là bờ tường nơi phân lô cho các lớp trồng màu,đằng xa bờ tường vuông góc nơi có ao cá nổi tiếng do các Quế nhí góp sức đào đó.Bây giờ họ thu được học phí cao rồi không tăng gia nữa nên lấp đi đó.XH tham gia vào chuyến về tuổi thơ tháng 7/08 nói ra cho các Quế tưởng tượng.Bùi ngùi,bùi ngùi...

    Trả lờiXóa
  15. Tội nghiệp cho ao cá của tôi, ai lại nỡ lấp đi môt công trình của tôi

    Trả lờiXóa
  16. Cái hình 12 thật tuyệt chiêu. Q.LĐ xin thưởng đặc biệt cho ai giải đáp được! Nhanh chân nghe. Giải thưởng chỉ có 1 (nhưng giá trị). MF xứng đáng là MF.

    Trả lờiXóa
  17. Hình 12 là hình của khu trường cũ, cái hồ nước ngày xưa không có hàng rào bằng đá mà chỉ để trống, cái núi cao cao gần nhà ăn và nhà bếp
    Hình này đâu phải do Quế MF chụp mà chắc lấy của ai rồi d8ưa lên mạng để nhận quà

    Trả lờiXóa
  18. bài viết bạn thật là hay . tôi yêu nó. ban hãy xem tôi giúp gi cho ban nhé ! http://123.kiemtienngay.net/

    Trả lờiXóa
  19. Đằng nào cũng say nên mọi người hãy mang theo Alcohol loại 40 độ . Lên xe tùy theo tửu lượng mà ta tự xử lấy . Làm theo cách này thì rất có lợi chứ không như uống thuốc chống say xe ( rất mệt ) . K6LS

    Trả lờiXóa
  20. @Quế lâm : Keng bây giờ thì hơi sớm , phải chờ đến lúc lên xe đã chứ . Gợi ý : Có thể yêu cầu nhà xe mang theo 1 cái tủ đựng đồ nhậu ( trong trường hợp tự xử mà kết quả không mong muốn - không xỉn ). K6LS

    Trả lờiXóa
  21. Thêm nữa : Đừng quên mang "diệu" vì buồn hay vui lúc nào cũng cần đến nó và nước mắn ( loại chai nhỏ mở ra là dùng hết ) nhiều một chút, dư thì cho các cháu lưu học sinh.
    Đến nhà thuốc thì chớ khám bệnh " miễn phí" vì khám xong là tự thấy phải mua mới an tâm.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  22. @N.H : Tớ mua 100 viên rồi , rẻ ( có 40 ngàn à ) và rất hiệu nghiệm . Sau khi uống thì có 1 lúc rất buồng ngủ nhưng khỏe và sau đó là ăn như điên .
    Thôi chết rồi , N.H mua phải thuốc dành cho người gầy rồi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  23. @K6LS :Đại ca quảng cáo cho " diệu " thì cũng được nói xấu nhãn hàng khác chứ .
    !@K.V : cám ơn đại ca đã nhắn nhủ ( trừ khoản mang theo : diệu " ). He he .

    Trả lờiXóa
  24. Đính chính khẩn: thiếu chữ " không " ở còm trên rùi . "Không được nói xấu " chứ không phải là "được nói xấu ". Hix .

    Trả lờiXóa
  25. Còn hình 10 và 11, Quế DN nói là trường cũ, thì cho là đúng, nhưng chính xác là chỗ nào? Các Quế chịu chưa? (Q. XH có về lại rùi, xí xọn kiếm điểm, mà mấy chỗ này cũng chịu rùi ha?)

    Trả lờiXóa
  26. @Quế MF : Ông ngoại sắp nhỏ khỏe mạnh quá ha . Về chốn xưa mà MF thâm trầm sâu lắng quá nhỉ . K6LS

    Trả lờiXóa
  27. @K6LS: Mấy hình đó tổng hợp đợt về 2007 và đợt 2 là có ghé tổng hành dinh của đại ca đóo!

    Trả lờiXóa
  28. Kỳ này mình chắc chỉ thăm trường mới chứ trường cũ thì quên mất rùi
    Cái bàn bóng bàn được xây bằng xi măng ( không phải bằng gỗ ) ở cạnh nhà ăn, cạnh sân bóng chuyền trường cấp 2 Nguyễn Văn Bé không biết còn không ?

    Trả lờiXóa
  29. Nhớ ghé thăm bể bơi nhé các bạn ơi

    Trả lờiXóa
  30. @Quế MF : Anh cứ nghĩ là hình của chuyến đi vừa rồi . Lạc hậu quá . Các Quế sang du lịch nước lạ lỡ nó uýnh mình thì làm sao về ???? K6LS

    Trả lờiXóa
  31. @K6LS: Đại ca ko thấy tựa đề của muội là "phượt Vân Nam" sao? MF còn mấy entry nữa chưa đăng lận! :)

    Trả lờiXóa
  32. Các Quế nên đề nghị thầy Từ thỏa thuận với bên công ty Trường Sơn (tên hướng dẫn đoàn đi đồng thời là chủ công ty đóo, hắn cũng là cựu hs Quế Lâm (hổng phải HSMN),hắn có gạ MF đi cho vui, zưng chắc MF ko đi được) là bỏ bớt 1 điểm du lịch để lấy thời gian về thăm trường cũ, vì một lần đi 1 lần khó, mình phải yêu cầu họ mới làm, vì họ không thể hiểu được tầm quan trọng của chỗ này với các Quế ntn, hơn nữa nếu không về gấp, họ xây dựng mới hết khu vực này thì sau có về được cũng ko có gì mà thăm, năm 2005 MF về trường cũ gần như còn nguyên, nhưng đợt vừa rồi về thì đã bị thay đổi rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  33. @Ráo:
    - h3 : "Nhà kèn trường cũ nơi bọn muội hay đến bẻ đọt hoa hồng để xơi":
    Muội có nhớ cây mâm xôi chỗ này có gì đặc biệt ko? thay vì trái màu đỏ, thì chúng có màu tím! MF là một trong những đầu têu bày bọn Quế ăn đọt mâm xôi, vì MF rành vụ này hồi còn nhỏ ở Quảng Trị lận! Vì vậy khi mấy anh Trỗi đến Huế, đi thăm suối nước khoáng Thanh Tân, MF bẻ đọt mâm xôi ăn, bị chụp hình đưa lên blog, kêu là MF cái gì cũng ăn được đóo!
    - H5 : "nhà ăn ( chắc cú lun , he he )"
    Muội "chắc cú" là nhờ dòng chữ, dòng chữ đã in sâu vào ký ức các tên Quế từng dòm lên khi... ngồi chờ các má xúc cơm! Nhưng muội có biết dòng chữ này từng bị sơn khỏa lấp. Một ngày nọ họ sửa chữa nhà ăn thành trung tâm thể thao, khi cạo tường sơn lại, dòng chữ hiện ra, một thầy giáo TQ đã đề nghị không sơn lại đoạn này, để giữ làm kỷ niệm, rồi đoạn phòng này được sửa thành phòng tập tạ do thầy phụ trách, và thầy rất vui mừng mỗi khi có hs Việt Nam trở lại thăm nơi này!
    - H6: "nhà cầu ( hổng phải WC ) nối 2 dãy nhà ở của cấp I N.V.B ( trường mới )" sau khi về nước, không hiểu sao mà cái đoạn nhà cầu này luôn xuất hiện trong các giấc mơ của MF, cho mãi đến khi trở về thăm lại nó thì mới thôi!

    Trả lờiXóa
  34. @MF :Mf đã đi nhiều lần , lại còn quen cả tên dẫn đoàn . MF hãy đề xuất với thầy Từ dùm bọn muội đi vì muội đâu có biết nên bỏ bớt chỗ nào . Muội thì muội giống với 1 QL có còm ở bên trên , muội chẳng quan tâm tới các điểm du lịch gì gì đấy . Muội chỉ muốn về thăm lại những chỗ chúng mình đã sống , thế thôi .
    N.H

    Trả lờiXóa
  35. @Q.DN: Quế có ký ức tốt, zưng vưỡn mù mờ!
    Thấy các Quế im lặng, MF bít là "báy toa" với hình 10, 11 rùi! Bi giờ MF đưa ra đáp án, LĐT mừng rùi, vì hắn khỏi lo phần thưởng lớn (zưng nghe hắn nói vưỡn có phần thưởng khuyến khích cho các Quế chưa về mà trả lời được, còn XH thì bị phạt bằng cách lo phần thưởng!)
    Mấy chỗ này phải ai hay chạy đi chơi mới bít, hình 10 là khu nhà ở của trường cấp 2 dân tộc, còn hình 11 là khu nhà cấp 3 NVB! Đương nhiên là đố có thưởng thì phải hơi khó một chút! :))

    Trả lờiXóa
  36. @Ráo: khổ cái là muốn đi rẻ và an toàn, thầy phải tổ chức theo tua, mà đã tua DL theo nguyên tắc phải ghé các điểm của nó, thật ra các điểm í đều gắn liền với các KN của các Quế cả như sông Ly, Dung Hồ (trong 2 sông 4 hồ), núi vòi voi, Dương Sóc, công viên Thất Tinh (có động Thất Tinh Nham đóo)! Theo tỷ thì chỉ có buổi "Sau khi ăn sáng đoàn đi thăm khu du lịch sinh thái Thế Ngại Đào Viên, nơi hội tụ các nền văn hóa, dân tộc của Trung Quốc" là nên bỏ để thay vào kế hoạch thăm trường cũ, nhưng thầy Từ rất nghiêm nên MF hổng dám nói thầy đâu (vưỡn sợ thầy như ngày xưa) và vì MF ko đi nữa, còn các Quế đi các Quế có quyền đề xuất nguyện vọng, nếu đó là nguyện vọng tha thiết của mình! Các Quế cũng có thể email cho Trường Sơn đề xuất, hắn còn trẻ, ngang tuổi các Quế con thui!

    Trả lờiXóa
  37. @Ráo: khổ cái là muốn đi rẻ và an toàn, thầy phải tổ chức theo tua, mà đã tua DL theo nguyên tắc phải ghé các điểm của nó, thật ra các điểm í đều gắn liền với các KN của các Quế cả như sông Ly, Dung Hồ (trong 2 sông 4 hồ), núi vòi voi, Dương Sóc, công viên Thất Tinh (có động Thất Tinh Nham đóo)! Theo tỷ thì chỉ có buổi "Sau khi ăn sáng đoàn đi thăm khu du lịch sinh thái Thế Ngại Đào Viên, nơi hội tụ các nền văn hóa, dân tộc của Trung Quốc" là nên bỏ để thay vào kế hoạch thăm trường cũ, nhưng thầy Từ rất nghiêm nên MF hổng dám nói thầy đâu (vưỡn sợ thầy như ngày xưa) và vì MF ko đi nữa, còn các Quế đi các Quế có quyền đề xuất nguyện vọng, nếu đó là nguyện vọng tha thiết của mình! Các Quế cũng có thể email cho Trường Sơn đề xuất, hắn còn trẻ, ngang tuổi các Quế con thui!

    Trả lờiXóa
  38. Nên bỏ chuyến đi Dương Sóc để dành ngày đó thăm lại trường mới, vì mục đích chuyến đi này là về thăm trường chứ không phải đi du lịch

    Trả lờiXóa
  39. Quế Lâm: Tùy các Quế thôi, nhưng theo MF thì Dương Sóc và sông Ly là một kỷ niệm của các Quế, nên đi (còn nếu bỏ mà vẫn trả tiền đầy đủ cho công ty du lịch như cũ, thì chắc là họ vui vẻ thôi, vì họ lời hung!), còn khu du lich Thế Ngại Đào viên ko có gì liên quan đến các Quế hết! Hoặc là bỏ chương trình tham quan Thanh Tú Sơn (nếu được, vì chương trình này thường là phần cứng của các tua du lịch, nhưng nó xứng đáng được đổi cho chương trình về thăm trường cũ!
    Chúc các Quế may mắn nha!

    Trả lờiXóa
  40. Công viên Thanh tú Sơn ở Nam Ninh làm sao sánh được về nơi kỷ niệm cũ . Tránh nhất là hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người vào các nhà thuốc đông y để làm trò lừa đảo và bán thuốc dỏm đắt gấp nhiều lần bình thường mà không có tác dụng nào . Tôi có kinh nghiệm khi đi biển Bắc Hải nơi có ngọc trai nổi tiếng . Có nhiều người bị lừa vì mua 1 vòng ngọc trai trong cửa hàng tới mấy trăm tệ nhưng cũng y chang vậy ra bên ngoài chỉ có 5 tệ , mua mấy vòng giảm còn 4 tệ . Đi chơi là chính và mua sắm ít thôi nhé , nếu không " chịu " được thì hãy mặc cả đến 1/4 giá họ đưa ra . Chúc vui . K6LS

    Trả lờiXóa
  41. MF đâu rùi, sao không trả lời những gì đệ hỏi? TGTB

    Trả lờiXóa
  42. @TGTB: Đệ hỏi gì? Hỏi bao giờ?

    Trả lờiXóa
  43. @MF : TGTB nó hỏi tỉ ở bên chợ chồm hổm đó . Muội đã hỏi thăm và được biết thứ tư này ( 1/6 ) SQAN sẽ ra BVTW HUẾ làm tiếp 1 số thủ tục , sau đó được mổ ngay chưa thì chưa biết vì bệnh nhân chờ mổ đông lắm .
    N.H

    Trả lờiXóa
  44. Đến tuổi "bên kia dốc " rồi nên các Quế dù nhỏ lớn đều phải sống chung với bệnh tật thôi. Quế SQAN là lớp trưởng lớp Ráo em đó. Mấy hôm trước Quế LH (cùng lớp NKhánh) cũng trục trặc tim nằm ở BV NTP, cũng đang phập phồng, Sáng nay Mỹ "đen" cũng lớp NK điện thông báo Quế TẠO, CA Tam kỳ ( lớp 6 74-75) mới từ giã cộng đồng Quế, mệnh trời biết làm sao được. Các Quế phải chiến đấu ngoan cường mà SỐNG thôi. Quỹ TG còn ít lắm. Cố lên.
    TGTB

    Trả lờiXóa
  45. Lịch trình phải do mình quyết chớ sao lại phụ thuộc CT du lịch. Nên thăm trường cũ 1 ngày, trường mới 1 ngày. Chớ thăm mấy cái cảnh kia thì đi mầm chi

    Trả lờiXóa
  46. @TGTB: xin lỗi đệ, mấy ngày ni tỷ ko vô chợ chồm hổm, ở BVTW Huế không có Quế nào, nhưng có một số HSMN mà tỷ biết là: Như Lan (chị Hồng Hương), hình như làm ở TT hồi sức cấp cứu, nhưng tỷ chưa liên hệ bao giờ nên ko có số ĐT, để tỷ hỏi thăm đã. Anh Nguyễn Quốc Việt (anh em bạn dì với anh Tùng Phèo Đà Nẵng), học cùng lớp với đại ca Ba Sẹo của đệ hồi Đông Triều đóo! là trưởng khoa Mắt. Có anh Phụng ở khoa ung bướu nữa. Có gì đệ nói anh Tùng, anh Ba nói với mấy anh í nha, ĐT anh Việt: 0914190022

    Trả lờiXóa
  47. Kể ra về lại được để thăm lại miền ký ức cũng thích nhưng lúc này ,khi tụi Tàu đang gây chiến với ta ở BĐ tự nhiên mất hứng.Nên tổ chức tự đi cần gì qua mấy cái đoàn DL Tàu ,nó dụ và chém nghe nói ác lém đó.Bọn Tàu nó vưỡn hay chơi trò thâm nho,"ngoại giao nhân dân",chi tiền cho một số Hội người VN đã từng ở Tàu đó để đấnh từ bên trong ta đó.QL cũng có vài nhóm từ những năm trước (50'S) đến sau này đấy.

    Trả lờiXóa
  48. Chia sẻ thêm:Ở trường mới,trước cổng ban giám đốc í,là khu bán các loại sinh hoạt cho sinh viên,các bạn nên ra đó,sẽ được đón tiếp bằng tiếng Việt.ấn tượng khó phai.XH đã thử.

    Trả lờiXóa
  49. Nên đi thăm trường mới , chứ còn trường cũ chỉ sống có 2 năm ( 1967 -1969 ) nên kỹ niệm không nhiều bằng trường mới
    Ở trường mới mình học từ cấp 1 Nguyễn Văn Bé , rồi lên cấp 2 Nguyễn Văn Bé, biết bao nhiêu kỷ niệm của thời trẻ tuồi, thởi học tró

    Trả lờiXóa
  50. @Nặc:Kệ nó,mình về tuổi thơ mà,còn khi nào đánh lộn hãng hay.Ngày xưa các cụ bụp nó xong còn cho lương thảo ăn đường.Yên tâm đi.XH

    Trả lờiXóa
  51. Mình cũng cảm nhận như nặc danh vậy đó .Đi vào lúc Tàu nó đang hò hét cướp biển của mình , chẳng vui tí nào . Mặc dù là bọn mình chỉ muốn về nơi chúng mình sống cùng nhau thôi . Cha , sang đó mấy bài diễn văn thế nào mà chả cảm ơn tứ tung . Lúc đó thì ức đến tận cổ .
    N.H

    Trả lờiXóa
  52. Các Quế buồn cười thật. Về thăm lại miền ký ức là đúng đắn và rất tuyệt vời, chỉ phải thời điểm nhạy cảm này trong lòng hết hưng phấn, tuy nhiên ta có thể biến khó thành dễ bằng cách các Quế sang đó vui vẻ, thăm trường cũ, mới xong, tìm nơi nào thuận tiện, Ị cho nó một bãi là ô kê, về nước nhẹ cả bụng.

    Trả lờiXóa
  53. @Đại ca Thắng k5 :gợi ý của đại ca được đấy , dưng mờ việc đó các QUẾ làm từ mấy chục năm trước rùi . He he .

    Trả lờiXóa
  54. Nghe nói , hình như Thầy Từ không đổi lịch trình được , lại thêm vụ mấy thằng tàu láo toét ở Biển Đông , hết cả hứng đi QL . Sao thầy không tổ chức về nơi mình muốn về thôi há ? còn những chỗ khác đi làm chi cho mệt .

    Trả lờiXóa
  55. @Ráo em: Như MF nói ở trên, vì để cho an toàn và ít tốn tiền cho mọi người, thầy phải đặt theo tua. Tuy nhiên trong tua nếu không thích điểm nào thì có thể trốn như ngày xưa trốn ngủ trưa (đó là MF xúi dại, Quế cũng có thể bị phạt như ngày nào).

    Trả lờiXóa
  56. Đi TQ thăm lại QL khi này không dễ. Nếu muốn đi quá thì nên đi ngay, biết đâu sau này còn khó hơn.
    Cái khó không phải vì gì mà chính ở trong lòng mình thôi.
    Trở lại nơi trong trẻo của tuổi thơ vào lúc mà không khí đang bị ô nhiễm bởi nhận thức chắc chắn rằng "nó" lại giở trò. Không dễ.

    Trả lờiXóa
  57. @Anh HữuThành.Nguyễn : Đúng thế đấy .
    N.H

    Trả lờiXóa
  58. Chị Khương Du, Chị Phương Nga
    Nói qua nói lại như là hát hay.
    Hoàng sa "bọ" dựng sân bay
    Trường sa mình chỉ ngồi ngay vài hòn,
    Đảo "Lớn" " Nhỏ", đảo "Sinh Tồn"
    Bao nhiêu xương máu mới còn được tên.
    Biển Đông sóng nước lênh đênh,
    Thân cò bé nhỏ "cung tên" kiểu gì?

    Quế Lâm ta cứ việc đi,
    Chẳng có việc gì ta lại phân vân
    Cuộc đời đã lắm phong trần,
    Đã làm thân Quế, xá thân sợ gì?
    Làm chi, cứ việc làm chi,
    Nếu có việc gì cũng chẳng làm sao,
    Làm sao cũng chẳng làm sao,
    Nếu có thế nào cũng chẳng làm chi,

    Quế Lâm ta cứ việc đi...

    TGTB

    Trả lờiXóa
  59. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  60. Tức ông hàng xóm xấu chơi mà từ mặt không qua nhà ông ấy thì không phải là cao kiến!

    Trả lờiXóa
  61. Tớ tự nhận mình thuộc loại không cao kiến , chí ít cũng trong dịp này .
    N.H

    Trả lờiXóa
  62. Đi sao cho lòng mình thấy vui là được. Bởi thế điều quan trọng là phải có "liệu pháp tinh thần" thích hợp.
    Có mỗi điều, là sang đấy tiêu tiền đóng góp ít tiền thuế cho ngân sách TQ đóng tầu hải giám là không thể nào cưỡng lại.
    Nói cho cùng, chỗ đóng góp của các Quế, nếu có, cũng chỉ là tí ti thôi :)

    Trả lờiXóa
  63. @HữuThành.Nguyễn : Ngu gì ha . Ta về ta tắm ao ta . Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn . He he .

    Trả lờiXóa
  64. @QL: Bạn mình thu xếp được tinh thần đi thăm lại chốn cũ, thỏa mãn nỗi nhớ tuổi thơ là một điều tốt.
    Tỏ rõ cho người ta thấy người dân luôn hữu hảo với nhau, là một điều tốt nữa.
    Nếu họ bày đặt chuyện chính trị, chắc không có đâu, thì mình có dịp nói quan điểm của mình, càng tốt hơn nữa.
    So với những cái tốt ấy, có đóng góp cho ngân sách của họ chút đỉnh, chả là bao.
    Có câu "yếu thì không ra gió", chỉ sợ lòng mình không yên thì ở nhà cho lành. Chứ những người đi được, chơi được, gõ chuông được chuông mình trên đất người, thì là người giỏi chứ.

    Trả lờiXóa
  65. Hình như ta đang mắc mưu địch thì phải. Cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác cao tránh bị chia rẽ, phá đám các Quế hè

    Trả lờiXóa
  66. Q.N.H ra thông báo kêu gọi người ta đi, rồi cũng N.H quyết liệt "kháng chiến" chuyện đi????

    Trả lờiXóa
  67. HE HE .
    - Thứ nhất : Quế NH đóng vai trò " mõ " thôi , tức là người đăng tất cả các tin tức , các thông báo của hội QUẾ lên siêu thị cho các QUẾ gần xa được biết .
    - Thứ hai : khi Quế N.H đăng thông báo thì nó vẫn lẩn quẩn ở ngoài xa cơ .
    - Thứ ba : Quế NH đâu có phản đối chuyện về QL , chỉ có điều là Quế N.H và 1 số bạn sẽ không về vào dịp này . Khi nào trời quang mây tạnh cả bọn sẽ vù về nơi tuổi thơ ngay cho dù tóc có bạc răng có long .

    Trả lờiXóa
  68. Sao lại chờ nó vào gần rùi mới nhìn ra chân tướng? Họ từ ngàn năm nay vẫn nuôi mộng ấy, chứ đâu phải mới ngày một ngày hai hả Ráo? Và mối lương duyên này nghe khó lòng mà có chuyện một ngày "trời quang mây tạnh"! Có điều các Quế có muốn về hay không mà thôi, thiên nhiên và chốn cũ không nhuốm màu chính trị ...

    Trả lờiXóa
  69. @MF : làm ơn hiểu đúng nghĩa đen những gì muội nói đi , đừng có cật vấn "Có điều các Quế có muốn về hay không mà thôi".Hãy tôn trọng quyết định của mọi người .

    Trả lờiXóa
  70. @Ráo: "ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép ... đi Quế Lâm!" he he, MF cũng đâu có đi? Có điều muội cực đoan như cụ 90...

    Trả lờiXóa
  71. Chán thiệt, mầm răng cứ đưa chuyện chính trị vô Hành trang ký ức tuổi thơ ta hỉ. Rứa là các Quế cũng thiệt mơ hồ hổng phân biệt đâu phải trái đâu bạn thù. Tui nghĩ ta cứ thẳng bước đi thui, băn khoăn nhiều mần chi cho mệt

    Trả lờiXóa
  72. Các đại ca Trỗi đánh giặc xâm chiếm nước ta cứ đánh thiệt mạnh vô, còn Quế ta đi chơi cứ đi vô tư

    Trả lờiXóa
  73. Khi địch tiến 1 bước thì ta lùi 1 bước
    Ta lùi 1 bước để rồi ta lùi 2 bước

    Ta lùi 2 bước để rồi ta chuyểnb qua chạy
    Quế NH

    Trả lờiXóa
  74. MF ui , nếu chuyến đi này chỉ đơn thuần là về với tuổi thơ thì chỉ chờ ngày đi thôi , Quế nào mà chẳng muốn được về lại trường xưa ha chị

    Trả lờiXóa
  75. @Ráo em: Thì thầy mình tổ chức cho thầy trò mình đi, cũng chỉ mỗi mục đích đó thôi chứ có gì khác đâu muội? Tựa đề Ráo chị đặt thể hiện rõ điều đó mà? Theo MF thì không cần thiết phải phức tạp hóa mọi vấn đề. Còn quan điểm lập trường của các Quế đương nhiên là ko ai thay đổi được :)

    Trả lờiXóa
  76. @Nặc danh có bài thơ " khi địch tiến 1bước thì ta lùi 1 bước ... " : công nhận N.H nhát thật nhưng đâu có hèn đến mức không dám đưa tên của mình mà lại lấy tên của người khác .
    @MF: cây muốn lặng mà gió chẳng đừng .
    N.H

    Trả lờiXóa
  77. Ta đi là để đánh ngay vào hậu phương của bọn hắn, đạp lên đầu bọn hắn, thể hiện rõ oai phong dân tộc Việt nên càng phải đi ngay, không chần chừ bàn tấn nhiều chi nữa

    Trả lờiXóa
  78. Rứa là hết chiều ni em đi mãi,còn mong chi ngày trở lại Quế ơi(mượn thơ bác TỐ).Tinh thần Quế chẳng lẽ lại bi quan thế sao?Đi cho biết địch biết ta,cho thỏa nỗi nhớ tuổi thơ năm nào.XH

    Trả lờiXóa
  79. Thương thay tụi Quế mình , cứ ngỡ chỉ Bé người ai dè Bé cả gan

    Trả lờiXóa
  80. Các cháu trật tự để nhận quà 01/6 đã, cứ như là...bù chao ấy.
    Quế ở nhà hết đi để mình bọ đi thui. Bọ đâu sợ hắn núm tóc vì thôi bay lâu rùi.
    MF đâu rùi, bấn sữa trâu mà "vạn lý trường chinh" đi. Không thì đệ cấp cho "bột trắng" mà bán lấy xèng, 500gr là thỏa sức đi tới bến. Hãy xứng đấng là MF

    Trả lờiXóa
  81. @Nặc danh : "Ta đi là để đánh ngay vào hậu phương của bọn hắn, đạp lên đầu bọn hắn, thể hiện rõ oai phong dân tộc Việt ". Qúa đúng . Nhưng ( e hèm , lại có chữ nhưng )có lẽ chúng ta nên bàn đến 1 số tình huống có thể xảy ra . Mình nghe thấy có 1 phong trào rầm rộ kêu gọi biểu tình phản đối TQ sẽ diễn ra vào ngày 5, 6/6 tại Hà Nội( trước ĐSQTQ ) và TP HCM ( trước LSQTQ ). VN mình vậy thì TQ nó cũng chẳng chịu thua đâu , đến giờ nó vẫn dài mồm vu khống mình mà . Nói dại , khi sang đấy mà thấy nó chăng biểu ngữ tố cáo VN hay đang mít tinh đón đoàn mà có 1 tên nhảy lên hô đả đảo VN thì làm sao đây . Sau đó nó quay video clip đưa lên mạng thì toi .Rất mong những chuyện đó chỉ có trong trí tưởng tượng của mình nhưng vì mình bé gan nên hay lo xa lắm . Có điều chi mong mọi người thông cảm . ( Mình hơi bị nhiễm bệnh nghề nghiệp của đức lang quân mất rồi ).

    Trả lờiXóa
  82. Ai đi thì đăng ký, ai không đi thì không đăng ký, vấn đề đơn giản vậy thôi mà cứ ầm ĩ cả lên, đúng là Quế hôi. Cũng đừng tưởng tượng ra đủ kiểu như thế, ai làm việc gì, kể cả biểu tình, thì cũng phải có tổ chức người ta mới nghe, chứ không phải hàng tôm hàng cá.

    Trả lờiXóa
  83. @QuếLâm (hắn giấu đầu hở đuôi, hèn chi làm gì cũng ko dấu được vợ): "đệ cấp cho "bột trắng" mà bán lấy xèng, 500gr là thỏa sức đi tới bến" thứ này bọn mafia thiếu gì! Có điều MF không đi là vì vướng đi chỗ khác.
    "Hãy xứng đấng là MF" thiên hạ đang ra sức cải tạo mafia, đệ lại cổ động thế này liệu có còn đường mà đi Quế Lâm không đó?

    Trả lờiXóa
  84. Tội nghiệp cho VIỆT NAM mình . Bị nó vào tận nhà để phá mà chả thấy nước nào lên tiếng ủng hộ . Hôm nay lại nghe thấy thằng Miến Điện lên tiếng ủng hộ TQ nữa chứ . Dân mình đành tự phát kêu gọi biểu tình để tự cứu mình ( hy vọng có người nghe )thì được coi là hàng tôm hàng cá .

    Trả lờiXóa
  85. Nghe các Quế xôm chuyện quá mà chợt cảm thấy buồn. Cái ước mơ nhỏ nhoi tưởng ai cũng làm được bỗng dững trở nên khó quá. Tui vốn sống đơn giản, mọi vấn đề dù phức tạp mấy mình vẫn đưa về đơn giản cho dễ sống, dễ giải quyết. Những ai là bạn vẫn mãi là bạn, những kẻ cố tình hăm dọa đất nước mình mãi là kẻ thù mà đã vậy ta luôn ngẩng cao đầu mà sống. Đất nước , con người TQ xét ra vốn không phải là thù chỉ là một tập đoàn chính trị, một bè lũ cực đoan phản động mà thôi. Tuinghĩ không đến mức như Quế NH tưởng tượng đâu. vả lại có biểu tình hắn cũng chọn đoàn mà biểu tình chớ như tụi mình hắn mầm chi mất công. Đất và người Quế Lâm vẫn có nhiều người chân chính yêu tự do hòa bình lăm chứ vậy thì các Quế cứ yên tâm đi. Còn tình huống xấu nhất các Quế không lo đã có các anh Trỗi đứng đàng sau bảo vệ rùi. Cười lên đi các Quế nhé

    Trả lờiXóa
  86. Các Quế sang bên trang Út Trỗi xem bài này. Có những vấn đề đáng đọc lắm! Có điều tác giả có một quan điểm rõ ràng giữa thù và bạn.
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  87. Cụ thể lúc này có ai đi đã đăng ký ?
    các Quế : Bé " ơi lên tiếng đi ?
    O73 Quế Lâm 7 năm
    Học tới lớp 7
    Đi có 7 ngày
    Vào tháng 7
    Ngày đi thứ 7
    khởi hành lúc 7 giờ
    Tốn tiền 7 Chai
    Số 7 là may mắn đấy các bạn ơi


    QUE DN

    Trả lờiXóa
  88. Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?(trích hịch tướng sĩ).Ngẫm thấy hợp thời thế.

    Trả lờiXóa
  89. Các Quế ơi :
    Khi ta ở đất chỉ là nơi ta ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Chủ đề của hành trình đã rõ rồi : Ta sẽ đi về nơi tuổi thơ của ta
    Que

    Trả lờiXóa
  90. Trường thân yêu ơi, ta đã về!
    Sân, vườn xơ xác vắng hoe hoe
    Trúc đào hồng thắm đâu chẳng thấy?
    Vài ngôi nhà cũ vẫn còn kia!

    Phòng học tầng hai vội vã vào
    Sinh viên đứng vẽ gật đầu chào
    Ồ! Nay hoá thành phòng học hoạ
    Trong lớp học xưa bỗng nao nao
    Thấm thoắt thoi đưa mới ngày nào
    Đứng trên bục đó thầy cô giáo
    Giọng nói đâu đây vẫn âm vang
    Cả lớp chốn này ngồi nghe giảng

    Đi tìm nỗi nhớ, dạo quanh trường
    Kỉ niệm trào dâng bao vấn vương
    Nức nở, sụt sùi trời thương cảm
    Mưa hòa lệ ướt suốt dọc đường

    Dãy núi nhấp nhô trong mây mờ
    Hàng cây ủ rũ đứng ven hồ
    Đào hoa hờ hững lờ đờ chảy
    Lặng người ngơ ngẩn ngỡ trong mơ!

    Trả lờiXóa
  91. Nôm na tóm lại là Quế ta có đi không hay sợ quá ở nhà núp ... Ai là trưởng đoàn ( Trừ thầy Từ ra). MF, NH to còi rứa phút cuối lại hổng tham gia. Ráo chị phải cắp cặp đến học hỏi Quế em và làm lễ xin đổi ngôi thui à

    Trả lờiXóa
  92. Tui xin có ý kiến: Để đỡ sợ, các Quế nên đề nghị Đại ca Thắng Trỗi đi đầu, lòng căm thù thằng Tàu giúp đại ca đập nát đầu những kẻ định làm hại các Bé Quế. Khóa đuôi là đại ca Hữu Thành Trỗi. Rứa là vẹn toàn đôi đường, an tâm mà vui chơi. Có vậy Quế NH mới đỡ run, đỡ khóc mà đi cùng .

    Trả lờiXóa
  93. @ND: MF "to còi" động viên các Quế đi, chứ MF tuyên bố từ đầu là bận đi nơi khác cùng thời điểm rùi, nên ko đi cùng được. Nếu ND có đọc bài này rồi thì bít MF mừ!

    Trả lờiXóa
  94. Các Quế sau nên đổi tên :
    - Quế NH : đởi tên thành Quế anh hùng núp
    - Quế MF : đổi tên thành : Quế cán bộ đường lối ( chuyên môn chỉ đạo )
    Còn chúng ta : Quế tuổi thơ, vì ta cứ về nơi chốn cũ đã nuôi ta khôn lớn

    Trả lờiXóa
  95. Đề nghị nặc danh không trêu chọc các bạn nữa.Đang trông thi đấy.Hề,hề

    Trả lờiXóa
  96. Quế MF đang đi du lịch hay đang coi thi ?

    Trả lờiXóa
  97. @ND: Cám ơn ND wan tâm, MF đang bù đầu với 8 luận văn tốt nghiệp hướng dẫn và 9 luận văn phản biện, các kiểu báo cáo báo chồn...
    @K6LS: Đây là cái còm thứ 99, hình như là con số kỷ lục của trang bantbe (nếu ko phải, đại ca thứ lỗi). Đạt được kỷ lục nì nhờ câu mồi của đại ca ở còm thứ 31! He He
    Bi giờ đại ca còm thêm cái cho tròn nha!

    Trả lờiXóa
  98. Ừa , bùm phát cho nó tròn trăm nhé . MF lại khiêm tốn rồi . Bài viết hay người ta mới comment chứ . K6LS

    Trả lờiXóa
  99. Tui muốn đi QL lắm lắm , nhưng ngày nào đọc báo cũng thấy tụi tàu ức hiếp dân mình , tức muốn ói máu , về nhà xỉ vả ông xã : tại sao quân đội mình không đánh chết mẹ tụi nó đi , sao mình không làm như Philippin hay Malayxia , ông làm bộ đội làm gifiiiiiiiiiiii ? trời ơi tức quá mà !
    Hơn nữa , chuyến đi này , tui thấy có 1 bữa về chốn cũ thôi , còn những nơi khác có liên quan gì tới mình không ? hay chỉ là nộp thuế cho tụi tàu đóng tàu hải giám cắt cáp tàu mình ?
    Với tâm trạng như vậy , mặc dù đã cùng 1 số bạn nộp tiền(chi phí chuyến đi là 10 chai chứ không phải 7) , nộp hình ( rất đẹp) , tụi tui cũng xin rút lại , và có lẽ để " góp đá xây Trường sa"
    Tui không thể về QL trong lúc nước sôi , lửa bỏng thế này . Còn bạn nào muốn đi thì cứ đi , có gì đâu mà phải chọc ghẹo nhau

    Trả lờiXóa
  100. Chu cha, chị em nhà Ráo rặt một giọng như nhau. ớn dễ sợ lun. Mới hồi hôm còn om xom vận động này lại quay ngoắt rùi, ai bít đường mô mà lần hè.

    Trả lờiXóa
  101. Các Quế quả xưng danh con nhà nòi. Tuy nhiên tui hổng căm mấy thằng Tàu cắt cs bằng mấy thắng cho lãnh đạo các tỉnh biên giới bán đất rừng biên giới cho tụi Tàu, tụi hắn bán nước ngang nhiên vậy mà các Quế im thin thít hổng thấy nói chi mô. Rùi đây, các tỉnh biên giới phía bắc, giáp lào rùi Tây nguyên nhung nhúc dân Tàu lúc đó đầu còn tổ quốc nữa mà kêu như bi giờ.

    Trả lờiXóa
  102. Có vẻ bóng ma một nghìn năm bắc thuộc về kinh tế đang lảng vảng gần lắm rồi,hãy vào các chợ ở phía bắc nước ta sẽ rõ.Gần nhất là chợ Đồng xuân hàng Tàu tràn ngập.Nghĩ cách mà chống.

    Trả lờiXóa
  103. Cách chống :
    1. Tẩy chay hàng Tàu và vận động mọi người làm theo .
    2. Giáo dục con em trong nhà về ý thức tự tôn đân tộc và nguy cơ mất nước . " Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn , vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ ... " để thấy bọn chúng vô cùng tàn ác .
    3. Nói chuyện cùng bạn bè , hàng xóm láng giềng ... về nguy cơ này .
    4. Theo sát tình hình diễn biến và ý đồ thâm hiểm của bọn Tàu để có thể phân tích , nhận định góp ý ... tạo sự đồng thuận lớn .
    Hiện tại tôi chỉ nghĩ được mấy ý . Ai đó bổ sung thêm nhé .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  104. Nếu ai muốn đi du lịch Trung Quốc hãy đọc link này :
    http://www.cana.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=212
    K6LS

    Trả lờiXóa
  105. Và đây nữa nhé :
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/khong-i-du-lich-trung-quoc.html
    K6LS

    Trả lờiXóa
  106. bài nì cũng hay! ! Mời các anh chị và Quế xem

    Trả lờiXóa
  107. Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng Hỗ Chí Minh đã được tổng kết sâu rộng khắp cả nước, vậy mà nghe chừng các Quế vẫn chưa học được gì ở Bác cả

    Trả lờiXóa
  108. Xem ra cuộc học theo gương Bác chỉ đạt được phần thuộc bài.Hành hình như là zero.Khó lắm thay.

    Trả lờiXóa
  109. Năm 46 giữa lúc Pháp đánh ta, Bác Hồ vẫn sang Pháp khiến cho chính khách Pháp kinh ngạc kính nể, nhân dân Pháp càng yêu mến kính trọng Bác, Tầm vóc dân tộc Việt được nâng lên tầm cao mới... Vậy mà, con cháu Bác, thằng Tàu mới lè lười bò liếm dọa đã hổng dám sang, ở nhà chởi đổng, thiệt buồn sao.

    Trả lờiXóa
  110. @Nặc danh : kính nể , kính nể .Công nhận nặc danh vĩ đại thật , dám tự hào sánh ngang với Bác Hồ . Vậy mà ẩn danh chi cho nhụt chí anh hào .Nặc danh sang đó sống chết gì cũng cắt cho được cái lưỡi bò đó heng , cho cái đám ở nhà chửi đổng biết mặt .

    Trả lờiXóa
  111. Về lại quế Lâm của tuổi thơ chúng ta là chủ đề chính
    đứng nên quan tâm nhiều tin khác

    Trả lờiXóa
  112. @:ND : tui không muốn nói chuyện với ND , nhưng vì bạn hỗn quá , dám lấy Bác ra để biện minh cho mình , nên tui cũng có vài lời với bạn :
    Tính chất và mục đích chuyến đi của Bác hoàn toàn khác với chuyến đi QL!

    Trả lờiXóa
  113. Đồng ý với Ráo em !
    CÓ thể các bạn cho là mình sang QL để chứng tỏ mình không sợ tụi tàu . Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ :ồ , Trung quốc đâu có như báo chí Việt Nam tuyên truyền , họ hiền hoà và thân thiện quá , dân Việt nam vẫn nô nức sang chơi lại còn được đón tiếp nồng hậu thế kia cơ mà!(Hic)

    Trả lờiXóa
  114. Sao ND cứ đòi đi sang TQ nhỉ ? Hãy ra đường mà tuần hành và hô khẩu hiệu thiết thực hơn nhiều . K6LS

    Trả lờiXóa
  115. N.H.QUế lâm ơi!Mẹ em là bạn học của cô ở trường 4 .Thật tiếc vì không trò chuyện được .Chắc chắn là mẹ biết cô thôi.Vì cô là siêu quậy của trường mà .Múa thì vào vai con trai.Kịch thì vào vai nịnh thần hoặc tướng cướp . Phụ trách trống cái của trường . Chỉ huy dàn hợp xướng của trường .Phụ trách tờ báo của trường. Nên chắc chắn là mẹ sẽ biết cô .Chuyên một thời HSMN chắc cũng như nhau.Nhớ nhung da diêt một miền quê xa lắc.Khát khao ngày thống nhất đát nước về gặp lại gia đình .Cung hoàn cảnh và tâm trang nên cô đã yêu cacHSMN của mình như yêu cuộc sông mà mình đã trãi qua .Cô xin chia sớt nỗi buồn thiếu mẹ của em . và em hãy luôn vững tin tự hào vì mẹ luôn xứng đáng vối tình yêu còn lại . Cô Thơ

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]