Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

" CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ "


桂林江山国际旅行社有限责任公司
Cty TNHH du lch quc tế Giang Sơn Quế Lâm
电话0773 - 3351698 2183998 (fax)0773 - 2183998
Dia Chi : So 4 Duong Ly Giang Que Lam Quang Tay Trung Quoc
Nguyn Truong Son: 0912016916 TQ:13299638381
Nick Name : changshan0208@yahoo.com ; Skype :changshan0208
Nam Ninh –Quế Lâm - Dương Sóc- Nam Ninh 18/7/2011
(Thời gian: 7 ngày 6 đêm- Ô Tô) (Mã Số 1487)
Ngày 1: Hà Nội - Hữu Nghị Quan- Nam Ninh ( Tr, T)
Sáng 6h30 đón đoàn tại điểm hẹn xuất phát đi Hữu Nghị Quan, nghỉ ăn sáng tại Mẹt (cá nhân tự túc) Buổi trưa đoàn xuất cảnh tại cửa khậu Hữu nghị, ăn trưa tại Bằng Tường sau đó xe đưa quý khách đi Nam Ninh (mất 2 tiếng 30 phút), thăm quan Trung tâm triển lãm CHINA –ASEAN, Hội Trường Đại Hội Nhân Dân.,
. Nhận phòng khách sạn, buổi tối tự do khám phá thành phố về đêm. (Nghỉ tại khách sạn High Class *** hoặc tương đương)
Ngày 2: Nam Ninh - Quế Lâm (S , Tr, T)
Sau bữa sáng, 7h30 xe đưa quý khách đi Quế Lâm. 12h00 tới Quế Lâm đoàn ăn trưa, khách nhận phòng khách sạn, Chiều thăm Công Viên Thất Tinh, công viên lớn nhất trong thành phố Quế Lâm: với Núi Lạc Đà , CÇu hoa.
Tối: khách tự do mua sắm tại phố đi bộ
Ngày 3: Quế Lâm: (S , Tr, T) Ăn sáng tại khach sạn, 80h30 đoàn khởi hành đi thăm trường cũ (giờ là: Đại Học sư phạm Quảng Tây) thăm nhà Lưu niệm các đời học sinh Việt Nam tại trường.
- Chiều: đoàn thăm Công viên Vòi Voi, một biểu tượng của Tp Quế Lâm. Tự do mua sắm tại Tiểu Hồng Công, khu mua sắm lớn nhất nằm dưới Quảng trường Trung tâm thành phố. (hoặc 01 xe đi thăm trường cũ theo nhu cầu)
Ngày 4: Quế Lâm-Dương Sóc( S , Tr, T)
- Ăn sáng, xe đưa đoàn ra bến thuyền đi Dương Sóc (cách 70km) khách có cơ hội du ngoạn chiêm ngưỡng “Hạ Long trên cạn” và cũng được mệnh danh là Sơn Thủy Đệ nhất thiên hạ.
- Trưa đoàn ăn trưa trên thuyền: đoàn đến Dương Sóc, quý khách nhận phòng, tự do đi dạo Phố Tây, thuê xe đap thăm quan thung lũng Dương Sóc (tự phí).
- Tối cả đoàn xem chương trình Nghệ thuật đặc biêt ẤN TƯỢNG CHỊ BA LƯU do đạo diễn “Phù thủy” Chương Nghệ Mưu dàn dựng: lấy mặt nước sông Ly và 12 ngọn núi là sân khấu kết hợp với âm thanh, ánh sáng làm nền cho hơn 600 diễn viên. Tạo lên một chương trình có 1 không 2.
Ngày 5: Quế Lâm: (S , Tr, T)
- Sau khi ăn sáng đoàn đi thăm khu du lịch sinh thái Thế Ngại Đào Viên, nơi hội tụ các nền văn hóa, dân tộc của Trung Quốc.
- Chiều: Tự do mua sắm tại phố đi bộ, Trung tâm thương mại,
- Sau khi ăn tối thăm khu 2 sông 4 hồ (đi bộ) với hệ thống đèn chiếu hiện đại, cảm nhận vẻ đẹp Tp Quê Lâm về đêm: Nhật Nguyệt Song Tháp, Hồ Ô Long,Sông Đào Hoa…
Ngày 6: Quế Lâm – Nam Ninh: (S , Tr, T)
- Sau khi ăn sáng, khởi hành về Nam Ninh
- Ăn trưa, chiều đoàn đi thăm Công Viên Thanh Tú Sơn, lá phổi xanh của thành phố Nam Ninh với tháp Long Tường, Hồ Thiên Trì, Chùa Thái Lan, Chùa quan Âm…,thăm quan hiểu thuốc trung y Quảng Tây
- Tối đoàn tự do mua sắm tại phố đi bộ Tp Nam Ninh.
Ngày 7: Nam Ninh-Hà Nội: (S , Tr, )
- Sau khi ăn sáng đoàn khởi hành về Hữu Nghị Quan
- Làm thủ tục nhập cảnh, ăn trưa kết hợp liên hoan tại Lạng Sơn.
- Đoàn vào chợ Đông Kinh mua đồ (1h30 phút)
- 6h30 đoàn về đến Hà Nội, chia tay .
Giá trọn gói: 5.964.800 VNĐ/ 1 khách
(Áp dụng với đoàn từ 50 khách trở lên)
Giá trên chỉ là tương đối, khi có đoàn khách, số lượng, thời gian cụ thể khi đó sẽ có giá chính xác
Giá trên bao gồm :
- Xe ô tô đời mới đưa đón tại Việt Nam, Trung Quốc theo chương trình, thuyền lớn đi Dương Sóc (70km, ăn cơm trưa trên thuyền)
- Vé thăm quan thắng cảnh, Vé xem Nghệ thuật ẤN TƯỢNG CHỊ BA LƯU
- Ăn nghỉ theo chương trình (ăn 8 món 1 canh + hoa quả tráng miệng) 13 bữa chính, chưa bao gồm 01 bữa tiệc tối).
- Nghỉ tại khách sạn 3 sao 2 người / phòng, lẻ nam , nữ ghép phòng 3
- Hướng dẫn viên tiếng việt suốt tuyến
- Bảo hiểm du lịch, nước uống.
- Vé thuyền thăm quan.
- Lệ Phí thông hành tại Việt Nam, Trung Quốc
Giá trên không bao gồm:
- Các chi phí cá nhân khác, VAT, khám chữa bệnh…
- Bồi dưỡng cho Hướng dẫn và lái xe:
- Chi phí chung : 150.000d
*Thủ tục tham gia đoàn :
- HSMN học tại QUẾ LÂM và gia đình muốn tham gia liên lạc với thầy Từ theo số điện thoại : 0983 570 208 và 0438 570 208 . Người đi nộp CMND bản chính , ảnh và nộp trước 2.000.000 , số tiền còn lại nộp nốt khi tập trung đoàn lúc 16h ngày 17/7/2011 tại 52 Liễu Giai Ba Đình HÀ NỘI . Sáng 18/7/2011 đoàn xuất phát tại 52 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội .Mọi cá nhân tự lo chỗ nghỉ trước và sau khi đi , về Hà Nội . Ai có khó khăn trao đổi với thầy Từ , mọi người tự đổi tiền TQ . Hạn chậm nhất nộp thủ tục : 30/6/2011 . Địa chỉ thầy Từ : số 50 ngõ 218 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội .
- Khu vực miền Trung có thể liên hệ và nộp cho chị Nguyễn Thị Tuyết - Điện thoại : 0913 413 837 và 0511 389 3549 .
- Khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có thể liên hệ và nộp cho chị Đặng Nguyệt Hồng - Điện thoại : 0908 918 669 .
* Thủ tục làm giấy thông hành :
- CMND bản chính ( không quá hạn 15 năm , rõ ảnh , rõ số )
- 05 ảnh 4x6 phông nền trắng .
Trưởng ban tổ chức : Thầy TRẦN VĂN TỪ .

95 nhận xét:

  1. Thăm lại trường cũ phải là ưu tiên hàng đầu rồi. Tuy vậy ở đó có 2 địa điểm trường ở: 1 địa điểm trường từ năm 1966-1969, còn 1 địa điểm trường từ 1969-1975. lịch trình thăm trường cũ là thăm địa điểm trường nào, 1 hay cả 2

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Luân có đi chuyến này không ?

    Trả lờiXóa
  3. Trưoo72ng hợp các bạn ở phía Nam có thể đi thẳng đến Nam Ninh bằng máy bay được không ? sau đó nhập vào đoàn đi Quế Lâm ? như vậy thủ tục cần phải làm gì ?

    Trả lờiXóa
  4. @Các Nặc danh: các bạn cứ làm những câu hỏi không bít hỏi ai, không bít ai hỏi, thầy Từ mà đọc là thầy sẽ đưa quyền thầy phụ trách Đội ra xử đóo!
    Tuy nhiên, theo KN của MF, nếu bạn muốn bay cho phẻ thì cứ việc tự mình làm thủ tục rùi bay sang thôi, có chi mà phải hỏi? Tuy nhin tự lo lấy mọi chi phí (dĩ nhiên là cao hơn theo đoàn), còn nếu muốn nhập đoàn thì kinh phí phải nộp nghiêm túc, vì thầy tổ chức theo tua du lịch, không ai được bớt xén gì, kể cả đăng ký đi rồi mà sau ko đi cũng phải trả tiền! Và cũng nên nhớ rằng thầy Từ tổ chức rất tình cảm nhưng rất kỷ luật và khắt khe! Và đây hình như là lần cuối thầy đứng ra tổ chức, nên các Quế nên tận dụng cơ hội này!

    Trả lờiXóa
  5. @Thành Luân : trường ở từ 67 đến cuối 68 gọi là trường cũ , còn trường từ cuối 68 -75 gọi là trường mới ( bây giờ là ĐHSP QTây ).
    @Các Quế : tất cả ý kiến của các bạn mình sẽ gửi đến thầy Từ .
    N.H

    Trả lờiXóa
  6. @MF: Việc này phải hỏi Quế thôi: ĐHSP Quảng Tây thành lập từ năm 1932 ( Trước trường mình xa) có 3 cơ sở là: Vương Thành, Dục Tài và Nhạn Sơn (1 trong 3 là mới). Mình thấy nói là Dục Tài trước là trường thiếu nhi Việt nam song lại thấy nói xây từ những năm 50, 60 TK 20, vả lại còn trường Bé, trường Trỗi, lại trường cũ, trường mới nên phân vân quá... Vậy trường mình giờ thuộc cơ sở nào của ĐHSP Quẩng Tây

    Trả lờiXóa
  7. @ThànhLuân: Trường cũ, ngày trước chúng ta gọi là "Quế Trung", là trường Dục Tài. Trước chúng ta còn có các thế hệ HSVN khác học ở đó! Khi chúng ta qua nó là trường trú tạm trong khi chờ trường mới xây dựng. Nay nó là trường Trung học Sư Phạm Quảng Tây.
    Trường mới, nơi xây dựng cho chính trường Nguyễn Văn Bé và Trường Dân tộc Miền Nam, chúng ta sang đó vào năm 1968 thì phải, nay là trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Normal University)!
    Lần đầu MF sang trở lại vào năm 2003, cũng lớ ngớ mù mờ, tìm trường bằng ký ức là chủ yếu, hổng bít trường chính xác chỗ nào, tên là gì, vì bi giờ về đó hỏi, người Quế Lâm chẳng biết đâu! Nhưng Quế cứ về đi, đi với bạn bè và thầy cô, ký ức sẽ dần sáng tỏ, Quế sẽ tìm lại được từng viên gạch của ký ức (nghĩa đen)! Hãy đi cùng với đoàn từ đầu đên cuối, sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời này!

    Trả lờiXóa
  8. @Thành Luân : trường ĐHSP QT thành lập từ hồi nào thì tớ không biết nhưng bây giờ nó đóng ở trường mới của bọn mình còn trường cũ thì bây giờ là CĐSP . Trường Dục tài là trường thiếu nhi VN giai đoạn 1953 - 1957 ( hi hi , hồi đó chúng mình còn là hạt bụi ).
    Nhưng cậu có đi cùng bọn tớ không nào . Tớ đang đề nghị lùi lại vài ngày vì kẹt thi cử .
    N.H

    Trả lờiXóa
  9. @MF : muội nghe nói giai đoạn 53-57 trường TNVN ở Nam Ninh cơ mà .

    Trả lờiXóa
  10. @N.H: Trường Dục Tài từng ở Nam Ninh (trong trường ĐH Quảng Tây vẫn còn cái nhà lưu niệm, khi MF sang đó làm việc, các gs kéo đến chỉ cho thấy rùi), và ở chỗ trường cũ của chúng ta, cô Niệm thời nhỏ ở cùng bố mẹ ở trường Dục Tài (trường cũ) nên có biết rất rõ, ai cần thông tin hỏi cô, cô sẽ cung cấp cho, còn chính xác năm nào MF hổng bít!
    Mà Ráo nói cuối tháng 6 ra Huế, rùi tháng 7 lại đi QL à?

    Trả lờiXóa
  11. Ngoài cuộc cũng còm phát: Các Quế nên đi theo tua này vì mình đi rồi,hơi bị hay đấy.Bên Trỗi chỉ khác là thăm trường cũ(là trường TH số 1),trường mới là họ xây cho mình nay là Trường Cao đẳng Hàng không vũ trụ(oách chưa).Còn các địa điểm tham quan điều giống nhau.Nhưng hình như là "Ấn tựơng Lưu Ba" chứ k phải"...Ba Lưu".

    Trả lờiXóa
  12. Đi theo lịch trình này là khá đầy đủ và rẻ. Nếu đi lẻ thì mấy cái vụ : 2 sông 4 hò,đi thăm Dương Sóc trên sông ly và chuyện chi Lưu Ba ... mất khá tiền rồi. Bạn nào chưa đi thi nên đi.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  13. @MF:Nếu không có gì thay đổi thì muội đi du lịch theo trường từ 6-11/7 ( tranh thủ giữa 2 kỳ thi ĐH ) trường bao hết . Ra Hội An , Đà Nẵng , Huế đều có các Quế đăng ký đón rùi ( có MF đó ). He he .

    Trả lờiXóa
  14. Bạn Luân ơi
    Thế là chúng ta lại sắp có cơ hội để thăm lại trường xưa ( trường Nguyễn Văn Bé - Khu giáo dục Học Sinh Miền Nam Quế Lâm - Trung Quốc )
    Chắc chúng ta sẽ thăm lại lớp chúng ta học ( cấp 1, cấp 2 ) , thăm lại phòng học của mình của 49 năm trước, thăm lại phòng ở và cái giường của mình, tha9m lại cái bàn bóng bàn mình đánh, nhà ăn ngày xưa và ngay cả cái lò hơi đốt bằng than hàng ngày cung cấp nước nóng cho mình tắm, nấu cơm bằng hơi
    ...
    Chúng ta sẽ thăm lại hàng quế năm xưa mình đã trồng, con đường nhỏ mình đi lên lớp học, thăm lại vườn rau, trại chăn nuôi
    Luân ơi , bạn nhố phải đến thăm ao cá mà hè năm 1971 mà bọn mình đã đào..
    Ôi biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu đã tràn về
    Hẹn gắp bạn Luân trong chuyến đi
    Que KN

    Trả lờiXóa
  15. -Mãi đến tháng 7 mới đi à,tiếc thật!Lúc rảnh ,ngồi mốc cả người lại không gặp dịp đi này.Giừ mới kiếm được việc mần không thể đi được.
    -Mấy hôm nay nghe vụ chìm tàu ở Bình Dương thật xót,sáng nay đọc báo lại bức xúc.Hai tay Tàu có vợ con đều chết ,riêng các cha thì nhảy ra một mình mà sống sót.Khi PV phỏng vấn tay Quách Lương Tài(Phải có nhiều tiền rùi vì là GĐ một công ty)thì hắn "xúc động "kể:Khi đang ngồi cùng bàn với vợ,mẹ vợ(người Hà Tĩnh)và hai đứa con nhỏ(một 5 tuổi ,một 3 tuổi),thấy tàu chìm hắn phóng ra ngoài nhảy xuống nước và được cứu.Thật lạ ,sao hắn không cắp đứa con nào nhỉ?Đúng là mấy thằng Tàu này chỉ biết thân mình thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Có người đi trước dẫn đường nhất là lại có dịp tụ tập cùng nhau lâu như thế , lên đường thôi các bạn ơi . Cám ơn đại ca Nhất Trung và đại ca KV.K7 . Các đại ca có thể cho chúng em biết thêm quá trình đi thì cần cẩn thận những chuyện gì không ạ . Điều này cần thiết lắm đây .

    Trả lờiXóa
  17. Đại ca TK5 đâu mất tiu ha . Chuyến này QUẾ nó kéo quân ra H.N thật rùi .

    Trả lờiXóa
  18. Các bạn nào đăng ký đi đợt này có thể thơng tin lên để biết :
    Hiện tại danh sách dự đoán như sau :
    1. Nguyễn Thị Tuyết ( 1968-1973 Đà Nẵng )
    2, Đặng Thị Nguyệt Hồng ( 1967-1972TP.Hồ Chí Minh )
    3. Võ Thị Kim Thanh (1967 -1972 Huế )
    4. Nguyễn Thành Luân ( 1967-1973Thanh Hoá )
    5. Đỗ Hà Bắc ( 1967-1972 TP.Hồ Chí Minh )
    6. Trương Minh Nghiêm ??
    7. Nguyễn Thị Tuyết ???
    8. Dương Xuân Hùng ??
    9. Nguyễn Hoàng Ba ( 1969-1975 )
    10. Đặng Thị Nguyệt Ánh ( 1967-1975 )
    11.......

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh nào lạ thiệt đó , tại sao cứ cầm đèn chạy trước ôtô vậy ???

    Trả lờiXóa
  20. @HHP;Mấy ngày nay mình cũng thấy đau xót quá,thương tất cả mọi người.Mình cũng nghĩ như bạn sao ông ta lại có thể nhảy ra khỏi cái tàu ấy một mình nhỉ?ít nhất cũng phải ôm một bé nhảy ra chứ.Hình ảnh 2 mẹ con ôm chặt nhau khi chết cứ thắt cả ruột gan.Khi Nhật bản bị sóng thần mình có đọc được câu chuyện của 1 người đàn ông VN,ông ta nói tại nơi mình ở khi sóng thần xảy ra ông ta gặp 1 cô hàng xóm rất buồn,hỏi chồng đâu thì cô ta nói "về nước rồi"(cô này là người NB,chồng là một người châu Âu).Cô ấy hỏi lại "sao anh chưa về nước?",người đàn ông VN có vợ là người Nhật trả lời "tôi không về vì vợ con tôi ở đây".Liên hệ 2 chuyện với nhau mình nghĩ khi tàu chìm nếu là người bố VN thì chắc ít nhất có 1 bé được cứu hoặc người bố đó sẽ cùng chết trong lúc cố tìm cách cứu vợ con.

    Trả lờiXóa
  21. @QuếKN: Nghe bạn nói, chưa đi mà mình đã thấy nôn nao xúc động rồi.Ừ, chúng mình sẽ cùng nhau về lại với phòng ở, phòng học, chiếc gường tầng, bàn học, về lại với vườn rau, ao cá, ngồi bên gốc quế ôn chuyện ngày xưa... Chỉ không biết trường có còn nguyên vẹn không hay họ phá hết xây lại rồi. mà hàng quế xưa giờ còn thì thành cổ thụ rồi nhỉ...

    Trả lờiXóa
  22. Có ND Quế nào kêu TK5 mất tiu ? thật ra Tk5 đứng xa theo dõi hội Quế chuyện trò vui vẻ, sợ nhảy vào lại có ND nào khác vì chút hờn dận mà lôi ra thì ngượng chết.
    Chúc các Quế sắp về lại chốn xưa với tâm trạng thành đạt của ngày hôm nay. Khi ghé qua HN nhớ làm Taczan hú một tiếng nhé, Tk5 tới liền.

    Trả lờiXóa
  23. Các bạn nào đăng ký đi đợt này có thể thơng tin lên để biết :
    Hiện tại danh sách dự đoán như sau :
    1. Nguyễn Thị Tuyết ( 1968-1973 Đà Nẵng )
    2, Đặng Thị Nguyệt Hồng ( 1967-1972TP.Hồ Chí Minh )
    3. Võ Thị Kim Thanh (1967 -1972 Huế )
    4. Nguyễn Thành Luân ( 1967-1973Thanh Hoá )
    5. Đỗ Hà Bắc ( 1967-1972 TP.Hồ Chí Minh )
    6. Trương Minh Nghiêm ??
    7. Nguyễn Thị Tuyết ???
    8. Dương Xuân Hùng ??
    9. Nguyễn Hoàng Ba ( 1969-1975 )
    10. Đặng Thị Nguyệt Ánh ( 1967-1975 )
    11.......

    11 Phạm Thị Mộng Linh ( Đà Nẵng ) ??
    12.Phạm Thị Ngọc Huệ ??
    13. Hoàng Tiến Dũng ??
    13. Lê Thanh Hải A ??
    14. Thái Minh Hoà ??
    15. Nguyễn Thị Kim Chi ??
    16. Lê Cảnh Phong ??
    17. Phạm Tiến Hùng ( 1968-1975 TP.Hồ Chí Minh ) Hùng đầu bò
    18. Huỳnh Tám ( 1969-1975 )
    19. Nguyễn Xuân Tùng ( 1966-1972 ) Hà Nội, Tùng trứng
    20. Nguyễn Văn Trọng ( 1970-1973 ) ?? Nha Trang ??

    Trả lờiXóa
  24. hết chịu nổi ND rùi đó nhe , hổng lẽ lại chửi thề , tại sao lại lôi tên tôi vào danh sách đi QL , ND đóng tiền cho tôi chắc ? thôi giở giọng ta đây cho mọi người nhờ

    Trả lờiXóa
  25. Đi Quế Lâm thì đổi tiền ở đâu ?
    Nghe nói ở Trung Quốc điện thoại di động không chuyển vùng được , vậy thì liên lạc bằng cách nào ?
    Các bạn nào đã đi rồi cho biết kinh nghiệm đi

    Trả lờiXóa
  26. @NĂC:Năc là nam hay gái mà lo xa quá vâỵ,đăng ký đi,sẽ có ngươì hướng dẫn.Thích đổi bao nhiêu cũng có,thích gọi bao lâu cũng được.Miễn là bạn có xu.Thế nhé,yên tâm đi,sự hấp dẫn đang đợi bạn.XH.

    Trả lờiXóa
  27. @KL:Kể ra đang bàn chuyện về trường cũ lại chen chuyện này vô cũng vô duyên nhưng không nói ra không được.Mà kỳ nữa là khi tàu chìm đám phục vụ nhảy ra sống hết(chắc khi tuyển vào họ chọn người biết bơi?).Hè này mình phải ch0 Quế con(gái) học bơi mới được.Trước hết,phải tự cứu mình thôi,đau nhỉ?

    Trả lờiXóa
  28. Đúng ra khi thăm trường Quế Lâm mình phải về trường cũ ngủ một đêm ở phòng của mình để nhớ những ngày hồi nhỏ mình leo giường tầng thế nào ?

    Hồi đó bọn mình hay bóc vỏ quế để ăn, thế mà cây Quế vẫn lớn mới lạ chứ ?

    Trả lờiXóa
  29. Lịch trình của chuyến đi này rất ít thời gian về thăm trường mới .

    Trả lờiXóa
  30. Thật tình là tui không quan tâm đến cácđịa điểm du lịch TQ lắm , mà chỉ muốn về thăm lại các nơi chốn mình đã từng qua thôi , bạn nào còn nhớ thì có thể phiên âm giùm nơi nào trong hành trình là nơi miền kí ức ?(tui chỉ nhớ : cầu Giải phóng , núi voi , hang gió , và đương nhiên là trường NVB )

    Trả lờiXóa
  31. Các địa danh của Học ssinh Miền Nam tại Quế Lâm :
    - Sông Ly Giang
    - Núi Voi
    - Quảng trường nhân dân
    - Bệnh viện Quế Lâm
    - Cầu Gỉai Phóng
    - Lô Địch Nham
    - Dương Sóc
    - Cầu Hoa
    - Bệnh viện Nam Khê Sơn
    - Hang Gió
    - Sở thú Quế Lâm
    - Nhà mà Bác Hồ ở tại Quế Lâm
    - Trường cũ
    - Trường mới
    - Sân vận động Quế Lâm ( nơi đội bóng đá Học sinh Miền Nam đá giao hữu với đội thyanh niên Quế Lâm năm 1972 )
    - Tiệm bán bánh rán ( đầu cầu Gỉai Phóng )

    Và một số người phải gặp
    - Cô Nhiệm phiên dịch
    - Cô Lý ( phiên dịch ở bệnh viện Quế Lâm )
    - Chú thợ Điện ( chuyên sửa chữa , bảo trì hư hỏng thiết bị trong trường Quế Lâm)
    - Chú tài xế xe trong trường
    - Ủy ban mùng 2 tháng 9
    - Các chú bộ đội giải phóng quân bảo vệ trường
    - Các cô chú bán căn teen của trường

    Trả lờiXóa
  32. Riêng các chú chể phang chuyên nếu gặp thì phải coi chừng vì hồi đó có nhiều cháu chào chú bằng tiếng Đan Mạch đó , he he .

    Trả lờiXóa
  33. Ai co ban do Que Lam kho6ng ?

    Trả lờiXóa
  34. Nhắc đến bệnh viện Quế Lâm tui lại nhớ hồi đó không biết nghe ai kể tụi con trai lớp tui cứ đồn đại câu chuyện có một cô bác sỹ cứ đêm đến lại xuống nhà xác móc mắt người chết để ăn bởi cô mắc chứng bệnh chi đó mà không hề ý thức được việc làm của mình.Thực hư thế nào không rõ song kinh quá luôn.

    Trả lờiXóa
  35. Bây giờ về lại Quế Lâm không biết còn thấy xe đạp Phượng Hoàng không ?
    Hồi năm 1971 - 1972 nhà trường cho tập xe đạp suốt mùa hè, phải nói xe đạp rất tốt, đâm vào bờ tường, sụp hố, đập phá cả 3 tháng mà vẫn chạy tốt
    Bây giờ thời đại xe honda, xe hơi nhưng tôi vẫn nhớ chiếc xe đạp Phượng Hoàng năm 1971

    Trả lờiXóa
  36. nặc này chắc cùng khóa XH,khóa của mình là khóa đầu tiên được tập xe đạp năm 72.Phun tên ra đi nặc.XH7B72.

    Trả lờiXóa
  37. Hồi đó khi đi qua cổng ở trường dân tộc, khi đi tắt qua sân bóng là gặp các chú, đứa nào cũng đứng lại và chào , đứa chào " nỉ hảo" , đứa " susu hảo" đứa " m mày" ... dù nói gì thì các chú bộ đội đều đứng nghiêm và chào lại " nỉ hảo " , giờ nghĩ lại thấy đúng là " nhất quỉ, nhì ma ,thứ 3 là lũ chúng mình"

    Trả lờiXóa
  38. Mấy chú giải phóng quân nhân dân Trung Quốc đó bây giờ chắc đã về hưu hết rồi ?

    Trả lờiXóa
  39. Chừ về lại trường có đi qua cổng đó không hè

    Trả lờiXóa
  40. Đường xá bây giờ mở lớn rồi, các bạn cứ hiên ngang đi bằng cổng trước mà vào , cổng đằng sau là khu dân tộc bây giờ chắc là nhà máy điện tử rồi, và vườn cam trở thành cây cam cổ thụ rồi

    Trả lờiXóa
  41. Uống bia vạn Lực của Trung Quốc là đủ rồi

    Trả lờiXóa
  42. Trong bia Vạn lực có chất làm đục đấy . Mời bác nặc danh cứ tự nhiên tu .

    Trả lờiXóa
  43. Chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi:Khi về trường mới í,thế nào cũng có màn đón tiếp của ban giám hiệu nhà trường,đọc diễn văn 4 lần(1 lần chủ Trung-Việt,1khach Trung-Việt)mất gần 1h,thế nên các Quế cứ tự động xin "ra ngoài" rồi vác máy ảnh đi vô tư,sau đó quay lại chỗ đậu xe.Thế nhé.XH

    Trả lờiXóa
  44. Tôi cũng là HSMN học tại Quế Lâm nhưng theo tôi, các bạn không nên đi Trung Quốc vào thời điểm hiện tại chỉ vì một lý do đơn giản sau:
    http://www.petrotimes.vn/anh-video/2011/05/video-clip-tau-trung-quoc-ngang-nguoc-vi-pham-lanh-hai-cat-cap-dia-chan-cua-viet-nam

    Trả lờiXóa
  45. @Mũiné:Bây giờ ông bạn không dám bụp mình bằng súng đâu,làm eo tý thôi.Nó chỉ bụp bằng kinh tế thôi,mà cái này mình làm mình chịu(tớ nghĩ vậy đó),nên cứ mạnh dạn mà đi.Tìm cách chống lại bằng kinh tế hay hơn.Cảm ơn Né phát.

    Trả lờiXóa
  46. Theo MF thì đi QL là đi QL, vđ biển đông là vđề biển đông! Ngày xưa CMVH, họ bắn nhau bùm chèo trong trường, mà đâu có bắn trúng Quế nào? Ai thích thì đi, mà ai không thích thì cứ coi như không biết có chuyến đi này, đơn giản vậy thôi các Quế nhỉ!

    Trả lờiXóa
  47. @ MF : " Ngày xưa CMVH, họ bắn nhau bùm chèo trong trường, mà đâu có bắn trúng Quế nào? " Ngày xưa họ bắn lẫn nhau , còn ngày nay họ bắn mình .
    "Theo MF thì đi QL là đi QL, vđ biển đông là vđề biển đông! " Không đi QL vào dịp này không phải vì sợ nó bắn trúng mình mà vì không thể đi khi nó đang bắt chẹt mình mỗi ngày . Không thể vui được mặc dù mình chỉ về thăm lại mái trường xưa nhiều kỷ niệm .

    Trả lờiXóa
  48. Các QUẾ hãy vào " anh basàm " hôm nay mà xem hình ảnh về 2 cuộc biểu tình năm 2007 rồi tự quyết định lấy việc đi hay không đi QL vào dịp này ha .

    Trả lờiXóa
  49. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để quyết định:
    http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fzranz0.zhygvcyl.pbz/abgrf/vgrz/446

    Trả lờiXóa
  50. Ngược lại quá khứ: Trường Sa 1988
    http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

    Trả lờiXóa
  51. đồng ý với quế M.F vì chuyện đi thăm trường là chuyện của chúng ta, ta nhớ QL, nhớ bạn bè thì ta đi, vả lại nhân dân bên đó các bạn đều nhớ là họ rất tội, họ cũng giống nhân dân mình, họ cũng nghèo, cũng sống tình cảm như dân ta . Mình đi về thăm trường, cả cũ và mới 3 lần rồi:2005/08/2010. cảm nhận tình cảm của nhân dân họ với mình vẫn vậy. Mộng Linh

    Trả lờiXóa
  52. Cụ HHP zề hưu rùi còn tiếc chi ba đồng xẻng mà còn cui mình ra làm thuê cho mấy thằng ba tàu. Thui bỏ đó đi cùng đi cho trẻ, sáng suốt đỡ lẩm cẩm đi. Cụ có nghe rõ hôn. Thiệt thương cụ sớm lẩm cẩm lãng tai sớm rứa. Vô BV Từ Vân hắn chữa cho

    Trả lờiXóa
  53. @ND:Không nghĩ ra cha nào hay phá rối này,lạy giời gặp mẹt hắn một lần cho bit tay (phải giang hồ với tay nì mới được,he he).
    Nói hưu vậy chứ sau khi kỉm tra lại ,thấy nhìu đ/c chưa chịu nên phải đi mần lại ,cũng hay lém.Đến một lúc nèo đó bạn đi làm không hoàn toàn vì xèng cũng vui lém,thật đó.
    Việc đi QL thật sự lúc này mình không khoái vì khi không thik ai là mình thể hiện ra mẹt ngay,thế mới chán!

    Trả lờiXóa
  54. HHP mà đi Quế Lâm thì chắc chắn sẽ có 1 bài thơ mới ra đời
    Nhớ đưa bài thơ đó cho Quế MF phổ nhạc

    Trả lờiXóa
  55. Quế MF nhớ phổ nhạc :
    Hình như bên đó là mùa thu
    Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt
    Nơi ký ức hóa vầng trăng đẫm ướt
    Con dế buồn rủ cỏ hát tình ca

    Bên kia là năm tháng đi qua
    Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt
    Bông hồng ấy cuối chân trời tít tắp
    Dấu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi...

    Bên kia là còn lại mình tôi
    Mùa hạ và em xa vời ảo ảnh
    Hoa cúc cháy trong nỗi niềm đa cảm
    Thuở yêu em trong trắng vô ngần

    Bên kia còn lại dòng sông Ly
    Cánh buồm anh nửa đời đi không hết
    Em xa quá, mùa thu thì chẳng biết
    Có một người úp mặt khóc hòang hôn

    Lẽ nào em không nhớ ? Lẽ nào quên
    Giọt nước mắt đã tan thành hòai niệm
    Thành muối mặn, thành muôn trùng sóng biển
    Để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau

    Bên kia là còn lại nỗi đau
    Khao khát ấy của một thời hoa Quế
    Lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng ?
    Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người

    Bên kia là day dứt khôn nguôi
    Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng
    Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng
    Nên mùa thu chớm lạnh đã se lòng ?

    Thì đừng buồn bốn phía mưa giăng
    Bong bóng vỡ theo về nguồn cội
    Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi
    Thấy trong hư vô khuôn mặt của mình

    Thì ta quay về tìm lại ký ức xưa
    Tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở
    Để thấp thóang em hiện về đâu đó
    Mùa hạ ấy xa như có thật trong đời...

    Trả lờiXóa
  56. Hỉ, Quế nèo mà thơ iu lai láng zậy?
    Có điều, các Quế biết câu "đàn gảy tai trâu" mừ! MF biết phổ nhạc bao giờ?

    Trả lờiXóa
  57. Thơ ni thì chỉ là HHP thui, càng giad tình xưa trỗi dậy càng lai láng mờ. MF cứ làm đại đi, hổng nhạc Việt thì nhạc Tây mà bí quá thì dung nhạc Tàu...Chớ không phí cái tình tính tang của HHP sao.

    Trả lờiXóa
  58. ND này chán thật,có mỗi cái của mình lại không dám nhận ...Bác này chắc hồi xưa yêu không dám ló mẹt ra,xúi người khác,đến khi người ta "bợ" mất lại tiếc ngẩn ngơ đến bây giờ đây.

    Trả lờiXóa
  59. Mời các bạn đọc bài này:

    Trả lờiXóa
  60. @Muine: Cám ơn, dễ thương wá!

    Trả lờiXóa
  61. Thằng cha ni cực đoan quá trời.

    Trả lờiXóa
  62. @ND: cực đoan chi mô mấy công ty du lịch đó. Họ có quyền tự quyết trong việc cung cấp dịch vụ kiếm tiền thôi mà :-)

    Trả lờiXóa
  63. Đó là một cách làm ăn của họ đó, đọc kỹ sẽ thấy!

    Trả lờiXóa
  64. Quế HHP, Quế LĐT có đi chuyến về lại Quế Lâm không ?
    Ba chột cũng lặn luôn ?

    Trả lờiXóa
  65. Tôi vốn đã định đứng ngoài nghe các Quế chuẩn bị chuyến đi về tuổi thơ, tôi cũng rất đồng tình và khích lệ vì đó là điều tuyệt vời. Nhưng chẳng may bọn tầu ô nó gây chiến ở biển Đông nước mình,thôi thì tuỳ lựa chọn của các Quế. Tuy nhiên có nặc danh ngày 4/6 nêu ý kiến chê bai các công ty du lịch dám chê tiền của TQ, dám chê phong cảnh TQ. Riêng tôi, ko dám nói với các Quế chuyện đi đứng, vì là tự do, đi với Cty nào cũng được, nhưng tôi rất đồng tình ủng hộ hai cty đó, vì đó là hai Cty yêu nước, ko vì tiền bạc mà mất tự trọng.
    Côn Đảo Exxplorer và CaNa Travel là hai Cty tuyệt vời về lòng yêu nước. Họ chỉ ko nhận khách TQ và khách đi TQ mà thôi, bạn ND nào chê họ thì tôi xin dám nói là tôi chê bạn đấy.

    Trả lờiXóa
  66. @Anh Thắngk5: em thì lại thấy công ty Côn Đảo Exxplorer hơi bị dở . Nếu khách TQ đăng ký đi Côn Đảo thì phải hoan nghênh chứ . Hè này chuyển tông đi Côn Đảo 1 chuyến mới được . Ra đó em sẽ xin Cô Sáu vặn cổ bọn hải giám .( vặn cổ bọn này trước đã ).

    Trả lờiXóa
  67. Quế à, đi Côn Đảo thiêng lắm đó. Cty DL ko nhận khách TQ là để phản đối TQ mà, một dạng tẩy chay hàng tàu, người tàu. Ta ko nên tin bọn người tàu, vì nó gian manh lắm, kiểu như xin vào làm công nhân khai thác quặng Boxit ở TN, thực ra bọn nó là lính thôi, nó định chiếm "Mái nhà của Đông Dương " mà.

    Trả lờiXóa
  68. @Anh Thắng và Ba chột : chính vì Côn Đảo linh thiêng mới nên đưa bọn TQ đến . Ra Côn Đảo chúng nó sẽ thấy oai linh của dân tộc VN .

    Trả lờiXóa
  69. Thấy các bạn lao xao chuyện đi đứng, lẽ thường của tất cả các cuộc du hành, Ba chột xin kể chuyện này các sư huynh sư tỷ tham khảo:

    CHUYỆN QUÁN NƯỚC
    Một đám du khách đang trên đường hành trình du lịch của mình. Xem ra mối gắn kết trong đoàn không được đồng thuận, kẻ thì nói mệt, người thì dùng dằng muốn về... Nhóm trưởng quyết định cho dừng xe bên đường để hội ý.
    Quán nước mía đơn sơ được chọn làm nơi tổ chức hội nghị bàn vuông. Cô chủ quán còn khá trẻ đon đả chào mời đoàn du khách, mắt cô lúng liếng dưới cặp chân mày thanh tú. Dáng người cô thon thả nhưng căng tròn đầy nhựa sống lại càng hấp dẫn du khách bởi những đường cong của tạo hóa mà các cụ gọi là "thắt đấy lưng ong". Quả là nơi tổ chức hội nghị tuyệt vời.
    Bỗng cô chủ quán dùng tay làm nước mía la lên " Bi vô nhà ngay, ngoài đường nguy hiểm lắm, nghe chưa!". Một chú bé bụ bẫm tinh nghịch đang hồn nhiên chạy ra sát lề đường, chú có đôi má tròn ửng hồng dưới lớp lông măng mềm mại. Chắc chú là con cầu tự vì cái đầu được cạo để ba giá, trông rất ngộ nghĩnh dễ thương.
    Nghe cô chủ quán la, cả đám du khách chú ý tới chú bé. Khi chú bé chạy né ánh mắt nghiêm khắc của mẹ nó thì gần đến chỗ ngồi của nhóm du khách. Một vị du khách níu chú bé lại khuyên bảo: Nè cháu, sao không nghe lời mẹ, ở ngoài này đông người, nhiều xe cộ nguy hiểm lắm, vô nhà đi cháu"
    Thằng bé cố giằng tay khỏi ông khách, ngước mắt nhìn mọi người. Ôi cặp mắt trẻ thơ mà sao buồn vời vợi. Giọng của chú bé lúng búng trong miệng:" Ơ, nhưng mà trong nhà chỉ có mỗi con Lu thôi ạ, cháu không chơi"
    Cả nhóm du khách tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói như thanh minh của chú bé. Thoắt một cái chú bé đã ở bên hiên nhà hàng xóm.
    Nhóm du khách nhìn nhau và hội nghị kết thúc, mọi người cùng cảm thấy tinh thần thoải mái. Họ vui vẻ hẳn lên, đùa giỡn nói cười, và tranh nhau vạch kế hoạch tiếp theo cho chương trình trong chuyến du lịch chung của họ.

    Ba chột
    Đọc xong đừng la rầy tui

    Trả lờiXóa
  70. Ở đó mà ngụ ngôn với chả thâm thúi , có gì nói mẹ ra đi .Nó lại cắt cáp của mình nữa đó , ngồi đấy mà rung đùi đắc ý .Đan mạch .

    Trả lờiXóa
  71. Để mấy thằng Vixinxin nó lo.Phá mẹ nó hết rồi.Đài loan

    Trả lờiXóa
  72. @Ba chột: "Ơ, nhưng mà trong nhà chỉ có mỗi con Lu thôi ạ, cháu không chơi", còn nhà hàng xóm chắc nuôi toàn bồ câu cho nên đoàn khách du lịch mới hồ hởi rủ nhau sang chơi!!!

    Trả lờiXóa
  73. @QL: Lại một tên Quế nào đưa chánh em vào diễn đàn rùi. Nó sẽ còn cắt cáp dài dài, mà đó là chuyện người lớn, ko bàn.
    Ba chột nhắc 2 chuyện trong tranh chấp mà mọi người đều biết để rút cái kinh:
    - Hồi bên Quế Lâm, Ban 2/9 có chiếu phục vụ chúng ta bộ phim "Sự kiện Hắc Long Giang", trong phim có cảnh ngư dân TQ cố tình chèo thuyền qua bờ bên kia. Trên bờ Hồng Quân LX (nghi là đóng giả)dùng cây đẩy thuyền của dân ra xa bờ. Coi xong mà chẳng thằng Quế nào cảm động cho kẻ yếu, trong khi tốp vệ binh TQ bảo vệ trường cứ gân cổ hô Mao xị nhặng cả lên
    - Mới đây, tàu cá TQ vô lãnh hải Hàn Quốc, 4 tàu cảnh sát biển HQ đến dìm ngay tàu cá, bắt công dân TQ để bảo vệ chủ quyền, có ai phản đối đâu. Còn chúng ta cứ ngồi mà rủa nhau là ko yêu nước làm ji
    Chuyện tranh chấp là trường kỳ 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa, các pak cứ yên tâm sẽ có chỗ để thể hiện lòng ái quốc, còn ở chợ Quế xin stop dùm
    Ba chột kính
    @Ráo em: Nhà hàng xóm ko nuôi bồ câu mà có cô bé dễ thương lắm. Thằng bé qua chơi cho con bé 1 trận, cái tội bố nó hôm trước dám qua trêu ghẹo má nó, ke ke...

    Trả lờiXóa
  74. mình nhớ nơi nào mà đi trên thuyền ăn cơm hộp với hạt dẻ. Đã bao nhiêu năm mình vẫn nhớ. Đi hết sông lại leo núi, rooif về ngang qua Hang Gió mát rượi để về trường.

    Trả lờiXóa
  75. Ba Chột kỳ này trốn đi Quế Lâm , nên đổi tên là Ba Trốn

    Trả lờiXóa
  76. Thông báo chuyến đi đã rõ :
    Nguyệt Hồng rút lui lấy lại tiền gởi tiết kiệm
    Liên đội trưởng bận công tác
    Quế MF chắc lại đi du lịch châu âu : sướng hơn
    Ai nhát thì cứ ở lại, còn chúng ta cứ 18/7/2011 ta cứ khởi hành
    Đúng không Quế MF

    Trả lờiXóa
  77. @Nặc danh 18:01 (9/7): Này , nặc danh .Mỗi người có 1 cách nhìn nhận vấn đề khác nhau . Ai muốn đi thì cứ việc đi không ai cấm , không ai chê trách , mà cũng chả ai khen .Chỉ tiếc là trong hội QUẾ lại có ND có cách ứng xử " lùn " đến thế . Lần này là lần cuối tôi nói với ND , tôi không thể cứ hạ thấp mình để nói với người đến tên còn chả có huống chi tim , óc . Mà này ND , tiền rút lại tôi góp đá xây Trường Sa và giúp đỡ bạn bè rồi , của ít lòng nhiều , cứ việc nghĩa mà làm ,không sợ ai khích bác .

    Trả lờiXóa
  78. Ráo ơi, bình tĩnh , "Nặng nề làm chi bạn hỡi". ND nào đó khích thì chấp mần chi cho bõ công, ta cứ là ta là tốt rùi. Việc về QL thăm trường cũ Ráo chỉ nói không đi đợt này thôi, vì lúc này tâm trạng Ráo không thỏa mái, lúc nào thấy thỏa mái, Ráo đi sau,đâu cứ không đi là nhát, mà đi QL đợt này mới dũng cảm đâu? ND ơi sao cứ phải nặng nề nhau mần chi.Quế ni thì thu xếp đi QL đợt ni, cái chính là về thăm nơi tuổi thơ một thời thương nhớ, cũng là dịp dẫn PN và các Quế con về thăm nơi ngày xưa các cụ Quế đi trốn chiến tranh. Quế con nghiên cứu về Quế bố rút ra kết luận: " Ba khôn thật, Vượt Trường sơn thì bộ đội ta xuôi, ba ngược. Ba cũng thực hiện triệt để: Đâu có giặc thì ba cứ đi, chưa hết giặc thì ba chưa về".
    Chủ đề của chuyến đi cũng rất rõ ràng "Về lại tuổi thơ..." thuần túy tình cảm trong sáng của cá Quế, không có màu sắc chính trị, mặc dù tâm trạng về QL lúc này không thỏa mái, nhưng không có nghĩa Quế đi đợt này là Quế không yêu nước VN, hay yêu nước ít hơn các Quế không đi hay các anh chị Trỗi. Theo Quế ni- Quế làm kinhdoanh- thì các Cty Du lịch tẩy chay khách TQ là hạ sách (cũng như các Cty DL TQ tẩy chay khách VN) , vì thực chất những người dân đi DL đâu phải cứ TQ là xấu. Không lẽ cha Quế và những người thân của Quế bị ĐQMỹ sát hại thì Quế cứ phải thù cả nước Mỹ, và như thế thì làm gì có "bình thường hóa quan hệ ngoại giao"...Theo Quế ni thì: đấu tranh cứ đấu tranh, thậm chí đấu "rắn" vẫn đấu, nhưng việc quan hệ làm ăn nếu có lợi thì vẫn cứ mần, chứ cứ giận là không chơi nữa thì rốt cuộc ta chơi với ai. Theo Quế thì "ông hàng xóm" nếu không tốt thì phải đề phòng, nhưng các quan hệ có lợi cho ta thì ta cứ giữ, phải giữ gìn sự ôn hòa với hàng xóm thì vẫn tốt hơn, uýnh nhau thì theo Quế chẳng ai có thể vỗ ngực là thắng cả. Các Quế cứ ngẫm các "cuộc uýnh nhau" từ xưa tới nay, ai thắng ai thua, ai được ai mất...Các Quế đọc lại hai câu thơ của Nguyễn Duy viết về sự kiện phía Bắc năm 1979"
    "A.Q túm tóc Chí Phèo,
    Để hai chú lính nhà nghèo cùng thua..."
    Quế ni cuungx đã đến Cố đô "diện kiến" MF, nghe quan điểm của MF về Chuyến về QL đợt ni. Vận động ký chỉnh lại cho đúng tên biển Đong Nam Á thì cứ vận động, nếu có điều kiện thì cứ về thăm trường cũ. Ta là Quế mà-những con người nặng nghĩa ân tình. Quế ni cũng vừa diện kiến Ráo chị: Cảm thấy tâm trạng không thỏa mái thì không đi đợ này, lúc nào thỏa mái thì đi. Các Quế Sài đều thế cả.
    Còn trên đây là quan điểm của TGTB.
    Kính các Cụ Quế.

    Trả lờiXóa
  79. Xin chào các Quế.
    Đã lâu không vào mục này, dễ cũng đến 1 tháng, tưởng các Quế chuẩn bị đi về thăm trường cũ rồi, hóa ra hôm nay mới chốt nhân sự. Tôi rất ủng hộ tình thần thăm lại chốn xưa, chỉ muốn nhắc các bạn cẩn thận hơn khi tiếp cận dân TQ hiện đang rất hiếu chiến, hôm nay chủ nhật,dân bên đó có biểu tình đòi cướp lại đảo Bạch Long Vĩ của ta, tuy nhiên là chuyện nhỏ thôi, các bạn cứ yêm tâm mà lên đường, quan hệ hai nước thì để hai nhà nước lo thôi. Tuy nhiên tôi cũng có thắc mắc với bạn TGTB về chuyện hai nước đánh nhau thì đều thiệt hại. Không phải đâu, tỷ như Mỹ đánh I Rắc và Apganistan thì cực lãi chứ không thiệt, bởi có đánh nhau các công ty sx vũ khí mới bán được vũ khí cho QĐ. Thằng TQ mà đánh ĐNA là muốn thử vũ khí mới chuẩn bị dằn mặt bá chủ với Mỹ ( kể cả thâu tóm vùng biển đông) chứ nó không bị nghèo đi như ông P.Duy nói đâu.
    Bản kêu gọi của TGTB rất chuẩn xác, quan điểm rõ ràng, có chính kiến, tôi xin ủng hộ. Chúc các Quế lên đường may mắn và vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  80. @TK5: he he, tưởng đại ca lo lắng các Quế ghé Hà Nội trên đường đi Quế Lâm? Hay là đại ca đã lên "lánh nạn" trên Hồ Núi Cốc?
    @ND: Mũi tên ND hum ni đi lộn địa chỉ!he he
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  81. QMF chủ quan quá. Vừa thoát khổ sai hai ngày thi cử xong, chắc chẳng dám xông pha Hồ núi Cốc nhỉ.Dành nơi đó khi nào quân TQ nó đánh thủ đô thì lại sơ tán như năm xưa mà Quế.

    Trả lờiXóa
  82. Chỉ dám gọi là bày tỏ quan điểm, nhưng đại ca ThắngK5 lại nâng lên thành "Bản kêu gọi" cứ như là lời kêu gọi của thủ lĩnh nào í, hổng dám, hổng dám. Đại ca có nhìn thấy MF đang cười đệ kìa. Cám ơn đại ca đã ủng hộ quan điểm của đệ và lời căn dặn "cẩn thận" với "hàng xóm". Về việc thắng thua, lãi lỗ khi "uýnh nhau", cái được, cái lãi chỉ thuộc về một thế lực, một tập đoàn chứ không phải là của tất cả nhân dân. Đánh I Rắc và Apganistan... thì lại có thêm những bà mẹ Mỹ mất con, cảnh góa bụa, mồ côi ...và ở I Rắc và Apganistan cũng thế, như đã xảy ra khi chiến tranh VN trước đây. Đệ đâu nói TQ sẽ nghèo đi khi "uýnh" các nước ĐNA, mà chỉ mượn lời nhà thơ Nguyễn Duy là: chỉ có những người lính nghèo là thua thôi, mọi sự thua thiệt thuộc về những người lính (cả hai phía). Tư tưởng và con người hai ông Ng. Duy và P. Duy khác nhau nhiều lắm đó đại ca Thắng à.
    TGTB

    Trả lờiXóa
  83. TGTB nói đúng rồi khi nhìn nhận về phía nhân dân. Còn trên thương trường,lãi suất cao nhất là ở chiến trường mà. Dân mất nhà cửa, lính bị thương vong, không ảnh hưởng tới nhóm thế lực (Quốc hội, ban lãnh đạo);bởi vậy càng đánh nhau nhóm thế lực càng giàu có. Kiểu như cha tổng thống LiBy có cỡ trăm tỷ USD trong khi dân chúng đâu có khá giả gì.Dù sao thì 17/7 cũng lên đường rồi, các bạn nhớ đổi đủ NDT sang đó mà dùng, khi lên máy bay chạy ra HN chớ cãi lộn kẻo nhà xe cho lộn luôn xuống đất nhé.

    Trả lờiXóa
  84. @TGTB: Hình như đây là lần cuối thầy Từ tổ chức cho thầy trò Quế về thăm trường. Bao năm nay thầy cứ bằng mọi cách tạo điều kiện cho mọi người đi, thầy quả là một người thầy đáng kính của các Quế. Đợt này MF mắc vào chuyến đi Thái Lan hội nghị từ đêm 24 (cùng với đoàn đi đường bộ), do vậy không gia nhập đoàn được, MF rất tiếc. Lần sau có dịp thì sẽ đi lại, nơi chốn kỷ niệm xưa vẫn luôn mong chờ chúng ta!
    Các Quế ra thấu Hà Nội nhớ alô đại ca Thắng K5, đại ca í tuy có nhầm lẫn N. Duy với P. Duy tí chút (thì cũng là Duy cả, có rì đâu) zưng mờ chưa quên nợ các Quế đâu, nhắc lại với đại ca í là 17 tháng 7 nì ra chứ hổng phải năm sau!

    Trả lờiXóa
  85. @TGTB: Đệ vào hàng "Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam" giúp tỉ in ra cái hình "Chuể Phang Ching su su hạo", sang đó nếu được đi thăm trường cũ, đệ tìm đến cổng trường, tìm cách đưa tặng "chú" í (hình như tên là Phúc) giúp tỉ nha! Hẩn xia xia nị!

    Trả lờiXóa
  86. Cứ là bạn tốt đi,đâu có gì ghê lắm.Đây xem nhé: Petrolimex đàm phán mua xăng dầu Trung Quốc

    Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) sắp hoàn tất quá trình đàm phán xây dựng đường ống dẫn dầu nối từ Quảng Tây - Trung Quốc về Việt Nam. Tổng trị giá cho dự án này vào khoảng 212 triệu USD.

    Phó tổng giám đốc Petrolimex - Vương Thái Dũng cho biết kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu nối từ Quảng Tây, Trung Quốc sang Quảng Ninh, Việt Nam đã được tập đoàn xây dựng từ lâu. Petrolimex đang đàm phán với Tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc - PetroChina.
    "Chúng tôi mới đang khảo sát, đàm phán chứ chưa có quyết định đầu tư cho dự án này", ông Dũng nói.
    Theo thiết kế, tổng chiều dài đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc vào Việt Nam là 200km. Trọng tải vận chuyển ước tính là 3-3,5 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm. Đường ống này sẽ giúp Petrolimex mua xăng và dầu diesel của PetroChina nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định trong dài hạn cho miền Bắc Việt Nam. Kinh phí xây dựng đường ống trên vào khoảng 212 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2014.
    Trung Quốc đang là một trong số thị trường chủ yếu cung cấp xăng dầu cho các nhà nhập khẩu Việt Nam, bên cạnh Singapore. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, Việt Nam đã nhập từ Trung Quốc trên 65.300 tấn xăng dầu các loại, đạt trị giá hơn 67 triệu đôla Mỹ. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, tổng lượng xăng dầu Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này ước đạt gần 505.000 tấn, trị giá gần 495 triệu USD.
    Hồng Anh

    Trả lờiXóa
  87. He he, ngày mai các Quế đi Quế, chúc vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  88. KHỞI HÀNH VỀ LẠI CHỐN TUỔI THƠ

    Trả lờiXóa
  89. Về lại chốn tuổi thơ. Tuổi thơ làm gì có internet, mọi người đừng chờ.
    Đợi về sẽ kể chuyện, nhiều chuyện, nhé :-)

    Trả lờiXóa
  90. Không biết tình hình của chuyến đi thế nào ? bạn nào có tin tức nhớ thông báo .

    Trả lờiXóa
  91. @ND: bên đó blog và tìm kiếm google họ chặn hết, chỉ có gmail đọc được, nên không hy vọng gì các bạn í lên blog được!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]