Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

ĐẠI LỄ





I000 năm Thăng Long- Đại lễ cấp quốc gia.
8/3 ngày PNQT - Đại lễ cấp...toàn cầu!
Nhân loại tặng hoa, thơ...e không xứng tầm.
Tui mới đi Chiến khu Đ zề có mấy con heo rừng lai.
Gởi Quế con mập nhứt. Các muội chịu khó cạo lông...
mần thịt. Mình tổ chức liên hoan, kỷ niệm hoành tráng
cho cả thế giới lé mắt chơi. Nhớ rủ các chị bên Chỗi qua
đánh chén cho zui.



* Tiện thể có "bông mai" dành cho Quế Ráo.

12 nhận xét:

  1. @Các Quế tóc dài ui, đại ca TM có tấm lòng, có nhận không hèo? Làm răng mà ... cạo lông, mần thịt đây? Quà chi mà gian khổ zậy hông bít, hic hic

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi , ngày mai cậu T.M lại ra chiến trường K rùi , làm cách nào mà mần mấy con heo đơi .

    Trả lờiXóa
  3. Bông mai tặng Quế Ráo sao giống...hoa thược dược zậy ta?

    Trả lờiXóa
  4. Đây là đoạn phim " 55 năm trường học sinh miền nam trên đất bắc )

    http://www1.vtc.com.vn/view/17/60749/phim_tai_lieu__hoc_sinh_mien_nam_tren_dat_bac.aspx#/

    Trả lờiXóa
  5. -Quế nè: Chiện dễ ợt hà. Tới mùng 8/3 , cứ chú nào bày đặt tặng hoa, làm thơ , cho bánh... thì mình giao "đồ nghề " cạo lông heo cho họ. Đây chính là "phép thử" sự chân thành, lòng nhiệt tình và cả "năng lực cán bộ". Tóm lại là "tay không bắt giặc", mình khỏe re mà vẫn đạt mục đích.
    - Quế Ráo kiểm tra lại "tư duy lô gíc". Mai giống thược dược thì tại sao thược dược không thể giống mai được nhỉ???
    TM

    Trả lờiXóa
  6. Cậu TM ui , đứa nào nó théc méc chứ có phải con đâu . Con tưởng cậu ở K thì không lên chợ được nên chưa trả lời . Cậu đăng cái hình mai độc lên đây cho hội Quế chiêm ngưỡng với . Chúc cậu chân cứng đá mềm và không bị bà Pốt nào giữ lại bển .
    N.H.Q

    Trả lờiXóa
  7. @HữuThành.Nguyễn: Cám ơn đại ca về bức hình chàng bò trắng bên gốc cọ đường :):)

    Trả lờiXóa
  8. Tháng 4.2009 tôi có đến Cambodia làm việc hơn 1 tuần. Ngoài Phompenh ra thì tôi cũng đã được đi một số nơi. Trên đường về Việt Nam theo xe bus của hãng Mai Linh tôi đã được chứng kiến cảnh các loại xe xếp hàng dài cả chục cây số để chờ phà vì ngày đó vào đúng ngày nghỉ lễ cuối cùng của họ. May mà chúng tôi về Việt Nam, tức là đi chiều ngược lại nên vắng xe hơn nhiều, chỉ phải chờ có vài giờ chứ nếu phải nhập vào hàng xe chờ đó thì chắc bi giờ mới về đến Saigon.
    Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời là tại sao bên Cambodia thì dù đi đâu cũng nhìn thấy bò trắng nhưng chỉ cần vượt qua cửa khẩu Mộc Bài thì cấm không nhìn thấy con bò trắng nào mà toàn các cô, chú bò vàng quen thuộc.

    Trả lờiXóa
  9. @Phú Hòa: Đại ca ui, hum nọ muội có nói rùi đóo, người Kam tin bác Shihanouk chớ người Việt hổng dại!

    Trả lờiXóa
  10. Nhân ngày 8/3 dự định thăm hỏi,tặng hoa bánh...cho các Quế tóc dài nhưng bác TM dằn mặt trước nên chả dại ló mẹc ra,nhở bắt cạo lông heo có mà bỏ bu.
    Vì thế cứ phải sè sẹ chúc các Quế sung sức,giữ phom chuẩn cho chồng...lo,tiền bạc rủng rẻng để tranh thủ ...ăn quà kẻo nhớn chút nửa kiêng khem khổ nắm đấy(nhớ mời nhe).

    Trả lờiXóa
  11. @ND: núp vì sợ cạo lông heo rùi mà còn đòi ...mời quà, bít xó xỉnh nèo mà mời đơi?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]