Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

HÀNG NGOẠI


Hình này dành cho các Quế ráo.
Quế nào rành "Miên ngữ" dịch
thử 2 khầu hiệu coi. Hình như là :
- Tiên học lễ
- Hậu học văn !!!



Ăngko?
Đây là nơi dạy dỗ nhà vua...hồi nhỏ
Không rõ lúc ấy vua học "lớp mầm"
hay "lớp chồi". Nhưng như vậy, đây
chính là trường "mầm non"của
Đế chế Ăngco!?


































Ápxara có thể sánh với
"vũ đoàn" của Quế đấy.







31 nhận xét:

  1. Các Quế có biết có Quế nào tham gia giải phóng Campuchia?

    Trả lờiXóa
  2. Chưa hỏi thăm xem có Quế nào tham gia giải phóng Campuchia , nhưng anh xã Ráo em có uýnh K , nó ở pháo binh .Nghe nó kể có lần thấy mấy Pốt nữ đi tải đạn , chúng nó đo đo đạc đạc rồi kêu pháo bắn , Pốt nữ bận xà rông chạy té lăn chiêng .

    Trả lờiXóa
  3. @AMk3 : hình hoa dây màu tím là hoa bằng lăng đóo Mama ĐTQ

    Trả lờiXóa
  4. Năm 2009 em có về Ấp bắc , anh xã gặp gỡ hàn huyên với những người dân biên giới Tây nam ,kể lại những kỉ niệm hồi ổng đóng quân ở đó , đang rôm rả thì 1 chú hỏi :" ủa , hồi đó mấy chú đi đâu , để tụi nó qua giết dân mình dữ vậy ?" ' anh xã trả lời " tụi em vừa khóc , vừa rút , vì lệnh phải theo , chứ biết mình đi là nó sang ngay "
    Tất cả lặng đi

    Trả lờiXóa
  5. @Quế Lâm:Cám ơn Quế.

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận học trò miên giỏi thật , chữ vậy mà cũng đọc được . Học trò VN và cả cô Ráo của nó pó tay rùi . Hu hu .

    Trả lờiXóa
  7. Hôm qua Quế đã tìm ra 1 Quế có tham gia giải phóng Cam puchia rùi . Đó là anh Nguyễn Chí Công ( tức Công A , người đã bắt chí trên đầu MF bỏ qua đầu mình để học giỏi đó ).Anh Công A đi bộ đội khi đang là sinh viên ĐHTH TPHCM , anh là bộ đội đặc công .
    N.H

    Trả lờiXóa
  8. Có 2 Công
    1. Nguyễn Chí Công ( Công A ) có anh là Nguiyễn Chí Sỹ , anh Sỹ hiện nay đang ở Quảng Ngãi, anh Sỹ cũng là học sinh Quế Lâm lớp lớn, năm 1970 anh tốt nghiệp lớp 10 trường cấp 3 Nguyễn Văn Bé
    2. Lê Chí Công ( Công B ) là con của cô Lê Thị Riêng , Công B học lớp của Quế MF , NĂM 1970 Công B VỀ NƯỚC , hiện nay Công B là giám đốc taxi Sapco
    3. Nguyễn Chí Công , ( là Công bì lợn )
    hiện nay là seprodex

    Trả lờiXóa
  9. @ND: năm 1970 hổng dám cóo "lớp 10 cấp 3 Nguyễn Văn Bé" đâu!

    Trả lờiXóa
  10. Vừa sang KHÚC QUÂN HÀNH thì được biết hôm nay là NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG 19/3/1967 . Xin nhiệt liệt chúc mừng anh Nguyễn Chí Công ( mặc dù là anh chưa biết lối vô siêu thị vì anh đã làm mất địa chỉ Ráo cho . Hix ).

    Trả lờiXóa
  11. Ráo mà dạy cho NCC "chơi" được siêu thị mới là tài!

    Trả lờiXóa
  12. @MF:Hôm 18/3 vừa rùi , Quế NG.KH mới sms cho muội hỏi xem làm sao mà xem được nó múa trên mạng ( ý là trước TẾT muội nói nó xem rùi đó ) ? Muội ( đang coi thi ) cũng lén sms chỉ cho nó . Nhắn qua nhắn lại , 1 lúc lâu sau hỏi thì nó vưỡn chưa coi được và năn nỉ chỉ cho rõ . Đến khi giải lao , muội đành gọi cho nó , hóa ra nó cứ cái chợ chồm hổm nó tìm . Muội đành mở máy chỉ từng li từng tý , kết quả nó cười sung sướng và tài khoản của muội ngót hết 50000 . Ngày mai mobifone khuyến mãi 100% , muội sẽ nạp thẻ để tiếp tục dạy các Quế khác . Mà hổng bít quế NG.KH có chịu viết hay chỉ coi cọp cười góp thui . Hix .
    N.H

    Trả lờiXóa
  13. Hic, đề nghị các Quế mở lớp đào tạo "người đi dạo siêu thị" cấp tốc, Ráo làm Tổng Giám Đốc! Oai hơn cái chức trưởng chi chi đóa của ND cứ phong hoài cho mà Ráo hổng chịu nhận!

    Trả lờiXóa
  14. Chí Công A đây, vừa mới biết lối vô siêu thị nhưng không có tiền nên không mua được gì hết...

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng CC,hèn gì số đếm tuần qua zọt trên 700.

    Trả lờiXóa
  16. Chí Công có khỏe không ?
    Hồi năm 1970 Chí Công to, khỏe nhất lớp 4A , nhưng khi lên lớp 5 cấp 2 Nguyễn Văn Bé có mấy anh khu dân tộc qua thì Chí Công trở thành bé tiêu
    Chí Công nhớ vô siêu thị thường Xuyên

    Trả lờiXóa
  17. CC khỏe, rất các ơn bạn đã nhớ đến mình khi còn học ở lớp 4A, không biết bạn tên gì, khai mau không thôi sẽ bị đòn đó, kaka...

    Trả lờiXóa
  18. Đã tìm thấy lối vào siêu thị...!

    Trả lờiXóa
  19. Đề nghị đ/c C.Công kể chuyện bắn đòm ở C.P.C cho bà con cô bác nghe đê.Mời,mời,mòi.X.H

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Khi còn ở chiến trường K mình chỉ là một người lính như thật nhiều đồng đội khác,thật nhiều kỹ niệm,không khác nhiều so với đời hsmn tụi mình đâu.có điều khác là cuộc sống và cái chết thì khó mà kể hết được,chuyện chiến tranh thì sách báo kể nhiều rồi,mìnhn cũng như bao chiến sỹ khác ngoài mặt trận chỉ biết chiến đấu vì lý tưởng mà minh đả hứa trước khi ra đi thôi.Kỹ niệm không thể quyên là khi trở về mình gặp lại thằng bạn chí thân cùng là trường bé tụi mình hiện đang sống và làm việc ở DL,khi ấy đang học bên Liên Xô cũ đả tưởng mình hy sinh nên để lại những dòng nhật ký thật nhiều kỹ niệm.

    Trả lờiXóa
  22. Ơ!Ơ!Ơ!Sao giống chuyện X.H & Ng.Nhan vậy.Khi mình vào trường B.K.HN ông bạn T.Hà nhìn thấy liền hét lên:Mày còn sống à?Rồi lao đến cấu mình một phát,đau thấy ớn.Hóa ra cũng đồn mình toi rồi.Vào S.Gòn đến nhà Ng.Nhan nó ra mở cửa,mình cứ nhìn chăm chăm vào chân nó,thấy nó đi bình thường,nhảy đến đá nó một phát,vẫn chân thật.Sao bảo mày chân gỗ?Cười phá lên.Cứ như mơ.Hồi hổi lâu không biết tin nhau,nghe mà đau hết mình mẩy.Anh em cùng bọc mà.XH

    Trả lờiXóa
  23. Dúng hắn rồi (XH)phải không?! CC đây,tụi mỉnh vãn định kỳ hẹn hò ăn nhậu cùng với TH,TrB...hà rầm đó thay.Mình mới tham gia vào siu thị,vui và cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn bè thật là vui.

    Trả lờiXóa
  24. Phải công nhận là MF tham gia thật nhiều và gần như nhiều nhất ngay cả những kỹ niệm củ tuổi thơ khi còn đi trên đường dây ra m.B...

    Trả lờiXóa
  25. Đ/C ND ui, cứ tự nhin gài cái đuôi Q.CA đi (đừng lấy đuôi CC, hic), MF tham gia vì tâm tư nặng với quá khứ, mỗi khi gặp HSMN hay cái gì đóo gắn với HSMN, Quế Lâm thì đều thấy mình như... chết đi sống lại! he he

    Trả lờiXóa
  26. Minh cung rua thoi.Tinh ban tui minh co khac chi ae trong mot nha dau chu.Kn xua va nay se mai la chiec goi em a suot nhung nam thang con lai dung khong?Sang nay kn ngay TTVN minh len cho TB tt cong an thanh pho lien hoan,co TH,LT,co the ca XH nua...Q.Ca tb day.

    Trả lờiXóa
  27. QUE CA : có thể dịch lại đoạn văn như sau : sáng nay ( 27/3/2011 ) nhân kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam, mình lên chỗ Trần Bắc ( trung tâm thể thao Công an thành phố , đầm Sen ) liên hoan, có Thái Hà, Lê Thành, Xuân Hùng, Thái Hoà, Nghiêm Nhan,Tăng Sơn, Thanh Hải, Hồng Sơn,Minh Tàu, Phong Phú,....
    Thế mà không mời Que MF, không mời Liên đội trưởng

    Trả lờiXóa
  28. úi, không phảiCa nói zay đâu. Oan đấy nha. Hình như XH nói Có BV mà không thấy đến.Dt khôoon bắt máy thì kêu oan nổi gì?

    Trả lờiXóa
  29. Bộ MF x hay bận sao mấy hôm nay không thấy xuất hiện?Ca hỏi thăm bạn có thường xuyên đi ĐN chứ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]