Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

GẶP MẶT TẤT NIÊN .

Trưởng BLL ( tức LĐT Đỗ Hà Bắc ) cuối năm lu xu bu ( vì bận ... nhậu ) . Đến khi sực nhớ thì đã 12 giờ đêm, bèn liều mình như chẳng có sms tùm lum . Vì thế buổi tất niên chỉ có nhõn từng này người . Còn lại thì gặp qua điện thoại ( số người khóc hơi bị nhìu ) , nhưng không vì thế mà mọi người kém phần rôm rả . Xin gửi tới các bạn ít hình tất niên do anh Đỗ Nghĩa chụp . Chúc hội QUẾ chuẩn bị TẾT xôm tụ .

H1: Mọi người tới mau đi chứ .








H2 : Chà là ngon quá xá đê .










H3 : Quân số vừa đủ chục Nam Bộ ( vợ chồng anh Xuân Hùng về sớm ).






H4: HSMN và các đại ca TRỖI .
Từ trái qua :
- Hàng ngồi : chị Tuyết , chị Kim Chi , Từ Vân , em Lê Huệ .
- Hàng đứng : anh Dũng bò ( HSMN ) , anh Nghiêm , anh Sáu Công ( HSMN ) , LĐT Đỗ Hà Bắc , anh Thanh Minh ( Trỗi ) , Nguyệt Hồng , Hồng Lan , Minh Châu , Thái Ngọc , anh Dũng Sô ( Trỗi ) , anh Đỗ Nghĩa ( Trỗi ).

25 nhận xét:

  1. Hu hu .LIN ĐỤI TRỬNG rút kinh nghịm cho buổi TÂN NIÊN đi nha .

    Trả lờiXóa
  2. @ Thành Luân : hình số 4 đố cậu nhận ra X, Y, Z, T, N là những ai ? Bật mí chút xíu , toàn bạn cùng lớp với Luân đó nha : tên Quế N học 2B , 3B , 4B , 5B ( sau đó N về nước ) ; Quế X và Quế Z HỌC 5B , 6B , 7B ; Quế Y học 5B , 6B ; Quế T học lớp 2A , 3A với Quế Y và là bà xã của Quế N .

    Trả lờiXóa
  3. Bác DS thì từng là HSMN xịn còn các bác Trỗi kia cũng HSgốcMN đấy chứ bộ.

    Trả lờiXóa
  4. hình 2: He he, anh ĐN chơi xấu lin đụi trửng wá!

    Trả lờiXóa
  5. @ Quế Lâm : lin đụi trửng đang " lêu lêu , có thèm cho méng " chớ bộ

    Trả lờiXóa
  6. Tỉ "tưới cọ" có vẻ còn "sung" hơn các muội.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. @ TGTB :H4 : Các tỉ muội cười toe toét vì tỉ " tưới cọ " cứ gào lên : photoshop nhớ xóa hết vết nhăn đó nhé . Làm gì mà chả " sung " hơn các muội .He he .

    Trả lờiXóa
  9. MaMa ĐTQ mới làm cái công cụ đếm xem bao nhiêu người vô đây chơi . Ôi chà , 1 tuần mà những 647 tên . Thế mới biết hội Quế lười lao động chân tay đến thế nào !!!

    Trả lờiXóa
  10. @HHP : Có nhận ra bạn gái áo trắng ( X ) là ai không zậy ???

    Trả lờiXóa
  11. @Quế Lâm-còm9: Đã nói là tuyền "đọc cọp, cười hôi" mừ!
    @Quế còm6 (nghi là TGTB): Tỷ "tưới cọ" là đệ nhị trong "tứ... quỷ" đóo, đệ liều liệu nha!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  12. @MF : Hôm rùi nhị tỉ kể có đầu có đuôi câu chuyện đồng hương với đại tỉ . Chao ui là hay . Chả là khi đại tỉ Monique nhận nhị tỉ làm em nuôi nên nhận mình đồng hương Quảng Ngãi với nhị tỉ . Sau đó đại tỉ chán nhị tỉ , đại tỉ quay sang chơi với tỉ Nghệ mèo và quê quán của đại tỉ được chuyển sang Bến Tre . " Làm mình buồn mãi " ( nguyên zăng lời nhị tỉ ). Hu hu , sao mà nhị tỉ " ngốc " đến thế nhỉ !!!

    Trả lờiXóa
  13. Sao lại "nhị tỉ" hè? Tỉ "tưới cọ" thân vớicô chủ nhiệm hồi cấp I NVB của Quế ni nên biết nhiều về tỉ nớ. Hồi cô chủ nhiêm tụi này ốm nằm Bệnh xá thấy tỉ nớ hay đến thăm, đội Quế lớn tuổi nhỏ lớp có được "diện kiến"nhiều lần, chắc tỉ chẳng nhớ đâu.Lúc đó Quế ni nghe truyền lại :"Nhất...(tỉ "tưới cọ"), nhì Mu-nic", chuyện "tưới cọ" cũng được nghe từ dạo nớ, sao lại xuống bậc rứa ta?

    Trả lờiXóa
  14. Vụ ni phải hỏi MF , vì MF cũng nằm trong tứ trụ triều đình đó mà . He he .

    Trả lờiXóa
  15. Hu hu , Thành Luân chẳng nhận ra ai hết nên đành phải chui ra khỏi đống rơm , may ra cậu ấy nhớ lại được .

    Trả lờiXóa
  16. @QL còm12: May mà tới lúc MF lọt vào mắt xanh đại tỉ, là đồng thời với mấy tên miền Đông, miền Tây khác, chứ không thì quê hương xứ sở khói lửa QT đã hân hạnh trở thành quê thứ n của tỉ tỉ Monique!
    @QL còm 13,14: hic, Quế còn nhớ chiến dịch "đột kích" nhà kho trường Võ Thị Sáu mà MF đã kể trên chợ chồm hổm chứ? Nếu tỉ "tưới cọ" mà là "đệ nhất tỉ tỉ" thì sao lại chịu sự điều độ của "nhị tỉ" được? Quế hãy nhớ cho chính xác câu sấm thời đó của các thầy cô má năm cấp 1: "nhất Munic (Monique), nhì ..." hic hic
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  17. @QL:X áo trắng có má lúm đồng tiền này,quen lém nhưng không làm sao nhớ ra.Chán thật!

    Trả lờiXóa
  18. X là Từ Vân chú ai ? một ca sỹ tài năng của Quế Lâm sao mà quên được.
    Mình vẫn nhớ nhiều bài hát của Từ Vân hát mõi khi hội diễn văn nghệ của trường Nguyễn Văn Bé

    Trả lờiXóa
  19. Đó là Từ Vân à? Rất khác ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  20. @Quế Lâm: Mình xí hổ quá nên đâu dám ho he, đành cúi mặt im re luôn. Mong muốn thấy hình các bạn mà khi có rùi lại hổng nhận ra. Chán quá, mình lại phải lấy tay bưng mặt thui he.

    Trả lờiXóa
  21. @Thành Luân : chuyện bình thường mà . Để hôm nào tớ pot hình cũ , lúc đó mà cậu cũng không nhận ra bạn thì ... e hèm .
    N.H

    Trả lờiXóa
  22. Thanh Luân tềt này ăn tết như thế nào, bạn còn bài viết nào nói về ngày tết ở QUẾ lÂM không ?
    Mình nhớ bạn ngày tết hay đốt pháo lắm, chiếu 28 tết sau khi lĩnh tiền học bổng lại ra chợ Quế Lâm , mua pháo, nào là pháo thăng thiên, nào là pháo tép, nào là pháo hoa, nào là pháo đạiv..v. rồi đồ ăn, bánh rán, kẹo v.vv.
    Ôi không khí tết trong tiết trời xe lạnh Bạn còn nhớ không ?

    Trả lờiXóa
  23. @Nặc danh: Mình rất nhớ những ngày tết ấy. Với pháo thì mình càng đam mê hơn đến giờ vẫn vậy. đã viết rồi song lại e có phạm huý không nên chưa gởi đó thôi. Ráng chờ nhé...Đùng... đoàng...

    Trả lờiXóa
  24. Quế Thành Luân nì ngày xưa đốt pháo có ném zô Quế tóc dài nào hem mừ bi giờ có vẻ "Bôn" zậy?

    Trả lờiXóa
  25. @Quế Lâm: Ui cha bạn nhắc chuyện cũ thế này thì tui lại bị cánh Quế tóc dài truy đuổi trả thù mệt nghỉ luôn hi.Tui nào có được "Bôn" vẫn trong tình cảnh dân mến quan không ưa ấy mà nhất là khi họ đọc những bài tui viết vê các vấn đề chính trị xã hội. Nói vậy thui, tui vẫn viết và chia sẻ cùng các Quế vê pháo ( Dù cấm pháo ) và tết Quế Lâm bởi tính cách Quế không thể thay đổi được dù bây giờ người ta bảo là dại

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]