Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

CHUNG KẾT QUẾ SÀI " AI ĐỒ "







H1: Trường ca Trường N.V.B












H2: Liên đội thiếu niên Đồng Tháp Mười .













H3: Miền Nam của em .










H4: Bài ca thống nhất .











H5: Bài gì mà hăng quá ta ???












H6: Ca múa " Tiếng chày trên Sóc Bom Bo "












H7 : Nối vòng tay lớn












H8: Chúc mừng thần tượng

8 nhận xét:

  1. MF "còm men":
    "Trường ca trường NVB và Liên đội thiếu niên ĐTM": Diễn-cảm! (vừa hát vừa nhớ Quế mừ, các chú má ngồi trước mặt cũng cảm theo, hổng ăn được!
    "Miền Nam của em": nhiều cái miệng "cười duyên"! MF nghi là hem thuộc bài wá...
    "Baì gì mà hăng quá ta": hèn chi mấy chú má gác đũa ra ngoài giải lao!
    "Ca múa.."): Híc, mấy chú má biến lun mất tiu! he he he

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn đông vui quá. Nhưng sao hổng cho anh Trỗi nào chơi chung dzợ?

    Trả lờiXóa
  5. @Anh Đ.N :Hôm đó QUẾ có lời mời các đại ca đến chung vui ( mời qua anh AK7 và anh N.T k5 ), nhưng các đại ca cũng bận họp mặt nên hứa là sẽ ráng . Cuối cùng hổng thấy ai , bi giờ còn bị trách nữa . Hu hu

    Trả lờiXóa
  6. @MF : Không vô dự còn dám bôi bác ha . Tội ngịp mấy anh chị ĐT , hôm đó tụi QUẾ cướp mất diễn đàn . 2 bài đầu tiên là của QUẾ , đến bài Miền Nam em dừa nhìu thì các anh chị đó mới biết mà hát cùng nên lũ QUẾ sướng cười nhăn răng chứ bộ . Sau đó thì mấy anh chị đó có lên tham gia nhưng múa thì chịu thua , mấy già làng QUẾ giã gạo ghê lắm , không cẩn thận là què chân hết .

    Trả lờiXóa
  7. " Bài ca thống nhất " do hai ca sỹ Trúc Quỳnh và Minh Châu biểu diễn . Đến đoạn cao trào thì 2 ca sỡi Nhị heo và Huỳnh Đích nhảy zô . Nhị heo mắt nhắm hít , gào lên " zô khoán " , Trúc Quỳnh pó tay , chị Huệ lao vào dành lại mic . 5 ca sỹ này thì 4 là lính thứ thiệt , còn ca sỹ MC áo hồng là con của lính .

    Trả lờiXóa
  8. @QuếLâm: Thì MF đang hậu... họp đóo! Mà hình sao, MF "bình loạn" zậy, đâu có bôi bác?! Có điều, cứ tưởng tượng mấy "già làng Quế" ni múa hát, giã gạo, các thầy cô má hoảng biến mất tiu, không nín được cừi! he he he

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]