Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

HÀ NỘI - 35 NĂM TÔI MỚI TRỞ VỀ .







H1: NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG .









H2 : CON Ở MIỀN NAM RA THĂM LĂNG BÁC ..












H3 : PHỦ CHỦ TỊCH



















H4: VUA LÝ THÁI TỔ












H5: ĐÀI KỶ NIỆM CÁC CHIẾN SỸ CẢM TỬ













H6: BÓNG THÁP RÙA XƯA CÒN IN BÓNG MỜ ...












H7: CẦU THÊ HÚC













H8: THÁP BÚT


















H9 : 1 GÓC HỒ TÂY ( QUÊN TÊN RÙI )














H10 : CON ĐƯỜNG GỐM SỨ













H11:SAU KHI TẠM BIỆT XỨ QUẾ , CHỊ EM TÔI ĐÃ Ở ĐÂY













H12 : HẠNH PHÚC NGÀY TRỞ VỀ

20 nhận xét:

  1. 35 nam moi tro ve Ha Noi, con Que Lam ban da qua tham lai chua ?
    Nghe noi muon di Que Lam phai lien lac voi thay Tu ( Bi thu Doan ) hien dang o Ha Noi phai khong ?

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. HCQuang-Trỗi K413:10:00 12 thg 8, 2010

    Hồ Gươm Hanoi vinh dự được 2 ông vua ghé thăm hồ, bên này hồ là vua Lý Thái tổ, xéo bên kia hồ là vua Lê Thái tổ.

    Trả lờiXóa
  5. @Nặc danh: nên hỏi thăm những người có chung kỷ niệm mà đã đi thăm lại. Để biết rồi lên chương trình, chuẩn bị thời gian, tiền, lộ trình thích hợp.
    Còn việc đi thì không nhất thiết phải qua ai cả. Du lịch thôi mà. (Chú ý không dùng được tiếng gì khác ngoài tiếng Trung).

    Trả lờiXóa
  6. @Nặc danh :35 năm mình mới trở lại HÀ NỘI nhân dịp lớp mình họp lớp kỷ niệm 34 năm ngày tốt nghiệp lớp 10.Còn về lại QL thì mình chưa thu xếp được . Thầy Từ là người tổ chức nhiều đợt đi QL cho các bạn chứ không phải muốn đi thì phải liên lạc với thầy đâu . Mình nghe nói là hình như thầy chuẩn bị tổ chức đi QL nữa đó , có gì thì bạn liên hệ với thầy nha .
    N.H

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội với những nơi chốn thanh vắng, nhẹ nhàng.
    ĐN.

    Trả lờiXóa
  8. Những bông hồng chào đón người trở lại . Chắc bạn yêu quý lắm nơi này ?
    K6LS

    Trả lờiXóa
  9. Co ai nho chuyen tap xe dap o Que Lam khong ? MUA HE 1971
    Ca truong chi co 2 cai xe dap, chia ngay ra cho ca lop tap, 10 nguoi bu quoanh 1 cai xe ra suc ma dap, ma day, khong can biet cai xe dap chay di dau ? tren xe la nguoi ngoi dap ma cung chang biet lai xe dap, chi biet la va het, doi luc xe nga, hoac roi xuong cong, hoac dam vao cay,
    the la lai doi nguoi khac len,
    rat may man sau mot mua he tap xe khong co ai bi thuong, chi toi nghiep cho chiec xe dap bi hu hong
    lo gi , thay tuong, thay Tao, hay bac Yngong Niet Dam lai bo tien ra sua
    NHO VAY MA TOI MOI BIET DI XE DAP

    Trả lờiXóa
  10. Xe phuong hoang cua Trung Quoc tot lap, tha ho ma pha hoai

    Trả lờiXóa
  11. Ai nói không ai bị thương? MF tui thả xe theo đường dốc bê tông từ chuồng heo xuống phía ban giám đốc, xe chạy ghê quá sợ, nhưng xe giàng nên không biết tụt xuống kiểu gì, đành lái cho nó tông vào gốc quế bên đường, mặt mày trầy trượt bầm tím, máu me bê bết, nhưng không hỉu sao chừ mặt ko thấy sẹo!
    Q. MF

    Trả lờiXóa
  12. @K6LS:
    Ta nhớ không quên những tháng năm qua
    Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai
    là nhắc đến những kỷ niệm đã qua
    Hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười
    Áo học trò xanh những hàng me
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta
    Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường
    Nắng vàng hồng tươi những nụ cười
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta .
    Muội mượn lời bài hát để trả lời cho đại ca đó .
    N.H

    Trả lờiXóa
  13. @Nặc danh : mình sẽ pot bài bạn lên nha , mình sẽ uýnh dấu dùm bạn lun . Khi nào gặp mặt nhớ có quà cho mình ha ( ăn hối lộ trắng trợn , he he ).

    Trả lờiXóa
  14. @K6LS:
    .Lúc còn ở HÀ NỘI , mẹ muội bảo là sang TQ con gái toàn mặc quần âu ( tây ) không à , vì thế mẹ muội sắm cho muội.Muội khóc hết nước mắt không chịu vì bảo đó là quần con trai sau bị đòn mới phải mặc .Rồi lại khoe với đám bạn HN là tớ sắp được đi TQ nên phải mặc như thế này .Tụi nó lé mắt luôn .Khi nhập trường điệu bao nhiêu ( QUẾ MF có kể lần đầu gặp muội ở trường HSMN số 11 MÓNG CÁI MUỘI diện quần tây trắng áo cổ lá sen hồng ) thì khi ra lại buồn cười bấy nhiêu .1973 về H.N ,gặp lại lũ bạn( ở H.N mà ở cùng khu tập thể thì học cùng nhau từ bé cho đến khi tốt nghiệp phổ thông luôn , trừ những bạn thi vào các trường năng khiếu ,vì thế 1 số QUẾ học chuyên toán như MẠNH HÒA , CÔNG TƯỚC có cùng bạn HN với muội là vậy đó ),muội vẫn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình được phát bên QL ( ở bển , đồ càng rộng càng cho là đẹp , he he ) , thế là chúng nó gọi muội là .H.TẦU .Mẹ muội phải sửa sang lại hết , lúc đó ai cũng thích vì vải đẹp .Hôm rồi tình cờ muội và anh H.L.TRUNG phát hiện ra là 2 anh em cùng chung thêm trường YÊN HÒA , HÀ NỘI nữa .dzui thiệt dzui .

    Trả lờiXóa
  15. @NH : Cách trả lời bằng trích đoạn của một bài hát nổi tiếng về HN làm tôi ngạc nhiên đấy . Không biết hát Karaoke có được không ! Nếu có dịp hãy so tài nha . Tui hét cho váng tai luôn .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  16. @K6LS: Thi hát karaoke mà hét cho váng tai thì trao giải cho đại ca lun chứ không các QUẾ thành KIM ĐỒNG hết .

    Trả lờiXóa
  17. Hay nhỉ,những tấm hình thay lời muốn nói.Cảm ơn tác giả Quế.

    Trả lờiXóa
  18. tui nhớ nhân dịp 8/3 , trường tặng cho các bạn nữ (tòan trường )1 chiếc xe đạp , mỗi lớp được tập 1 tuần . Ngóng chờ mãi cũng đến lượt lớp mình ,cả lũ lau nhau xúm vào , vừa kéo vừa đẩy vừa giữ cho 1 đứa mặt mũi xanh lè , mắt đứng tròng , nín thở đạp nghiêng ngả , còn chiếc xe thì thích nằm hơn là chạy . Có 1 tên con trai đứng thèm (chạy xe)nhểu nước miếng , tội nghiệp ,chiếc xe như 1 miếng bánh nhỏ , giữa 1 đàn kiến , mà con nào cũng ra sức kéo về phía mình , hắn mạnh dạn lao xuống đám kiến lửa , rụt rè nói :" để tao giữ xe cho chúng mày tập cho "
    Cả đám buông xe nhìn hắn cảnh giác ,thấy hắn to cao (dân miền Đ..mà ), nãy giờ cả đám mồ hôi nhễ nhại , thở ra = lỗ tai vẫn không làm cho chiếc xe tâm phục , khẩu phục được , hắn năn nỉ :" đi mà "
    Duyệt!
    Hắn hớn hở , giữ xe xem chừng rấtcó dáng , con nhóc trên xe vẫn chưa thôi căng thẳng , mặc dù xe đã chạy , vừa đạp nó vừa hét :" mày mà làm tao té , tao góanh mày chết "
    Cứ thế , hắn giúp cho đám con gái của lớp chạy mỗi đứa 2 vòng sân banh , với điều kiện hết sức dễ thương :" chúng mày muốn chửi tao bao nhiu cũng được, muốn góanh tao thế nào cũng xong , nhưng chúng mày phải cho tao chạy xe 2 vòng sân như chúng mày !"

    Trả lờiXóa
  19. @N.A : Công nhận N.A kể chuyện có duyên thiệt . Các Quế không bầu cho N.A 1 chức vụ gì thì phí quá .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  20. @K6LS : he he , NA là Tổng đạo diễn các chương trình zăn nghệ kim liên lạc ziên của hội QUẾ SÀI đó đại ca .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]