Uh, tại sao các bạn không lập thớt với chủ đề
BẠN TRỞ THÀNH HSMN nhu thế nào?
Hơi bị hay đó
Còn tui
Ba trở lại MN năm 1963, ngày đi tiễn (Má kể lại) không biết gì, cứ
dương mắt ếch nhìn phố Lý Nam Đế bên người Mẹ đầm đìa nước mắt .
1966 Mẹ được theo học khóa đào tạo đặc biệt của ngành y tế do cụ Phạm Ngọc Thạch huấn luyện rồi biệt phái vô Nam hoạt động nội tuyến ( cùng đi có mẹ của Ngọc Khánh cũng là má chồng Thanh Hương ) . Cả đoàn bị lộ nên bị bắt gần hết và vở anh hùng ca chống Mỹ đã vang lên .
Còn phận tui , được đưa vô Ban Thống Nhất , nằm co quắp 2 đêm muỗi đốt . Nỗi hận người lớn bỏ ta đi xuất hiện . Được cái cứ sáng toét , mở mắt ra là thấy lủ khủ cỡ chục ổ bánh mì ở bên cạnh ( do các cô các chú MN đến Ban Thống Nhất thấy tội nghiệp cứ cho , thành ra mới nhiều vậy ). Cái bang này hạng 9 túi rùi .
Đến đêm thứ 3 thì bị dựng cổ dậy cùng 4 đứa nữa và 1 cô giáo , lên xe Hải Âu cũ , cửa nẻo lỏng khỏng , đi đâu không rõ trong đêm tối . Cô giáo giao cho ngồi giữ cửa sau ( do lớn nhất nhóm ) , ngồi sợ gần chết , nhất là lúc qua cầu phao . Giận không dám nói . Đến Hưng Yên ( cô giáo nói thế ) thì đón thêm đến mười mấy đứa , đứa nào đứa nấy pé tí còn ngái ngủ .
Sáng hôm sau đến Bằng Tường , cả lũ bò ra nền gạch hoa bóng loáng . Mỗi đứa được đeo 1 cái huy hiệu Mao chủ xị to đùng .
Thế là cuộc đời HSMN bắt đầu với thằng nhóc .
Ba Chột tự sự
Thằng nhóc đó ăn nhìu bánh mì quá , hèn chi bi giờ hắn bự dzữ .
Trả lờiXóaTrong cái đám mười mấy đứa pé tí còn ngái ngủ đó chắc chắn có 2 muội muội của tui rùi . Hổng bít chúng nó có còn nhớ tên cái bang 9 túi lúc đóo thế nào không nhỉ .
Trả lờiXóaTỈ RÁO
Hắn mới bự vì bia chớ pánh mì hồi đó nhằm nhò gì Ba chột ha!(pạn xa nè)
Trả lờiXóaHôm nay hết việc, cuối năm mà, lâu quá mới vào đây, thấy bạn xuất hiện vui ghê!
Trả lờiXóaCông việc làm ăn năm nay đã ổn định chưa bạn? có thời gian để lên sân khấu"nhổ cải lên" nữa không?he...
Hôm trước Nghĩa Ẻn có tới Quy Nhơn 1 đêm, hai tên gặp nhau 8 say sưa, nhưng... giữa chừng Hắn nhí nha nhí nhổm xem đồng hồ vì sợ không vào được doanh trại, hi hi...
Đt thoại của mình nè: 0919 312 446
Mìn cũng nhớ pạn mà, ráng mà đi miền Trung nha!
Sak, Đại Tá đi ăn mảnh nhen
Trả lờiXóaThế mà 30/4 điện thoại rối rít: Chột ui, có bạn nào ở Q Nhơn ko cho
tao bit với, buồn wa
Về SG đi, dập bạn tơi tả lun
Ba Chột
Note: H. Nga cho tui gởi lời thăm gia đình bạn và các bạn HSMN ở Q
Nhon (Cu Nhon)
Xin lỗi các Quế, MF đang nháp các hình để gửi, không hỉu sao nó lại đăng lên, MF xóa hết rùi, đang bận wa nên chưa làm được gì, hẹn dịp khác vậy!
Trả lờiXóaQ. MF
Đang định hỏi Q.MF "có làm sao mà lại xóa".
Trả lờiXóaChắc để cho thêm "phụ đề"?
Hồi ấy ,Ba má chúng ta đều ra đi sẵn sàng khi được tổ chức chọn lựa phân công.Họ chấp nhận không một chút do dự kể cả xa những đứa con nhỏ xíu của mình vì một mục tiêu cao cả:giải phóng MN thân yêu.Họ ra đi nhẹ nhàng vì biết rằng đồng bào MN gian khổ hơn đang cần mình và sẽ có người lo cho con cái của họ,dù không thể bằng hơi ấm của cha mẹ được.Thật bi hùng phải không các Quế?
Trả lờiXóaKhi xem phim"Ông tướng tình báo và 2 bà vợ" nói về trường hợp con gái của ông này được gởi vào trường HSMN nhưng sau đó để đảm bảo bí mật nên tổ chức trả về lại gia đình.Cô này bị sôck và cơ cực không thể tả do bị nghi ba mình theo giặc.Không biết câu chuyện có thực hoàn toàn không (vì trường MN ta tổ chức nhiều hình thức ,trường hợp Ba tương tự vậy mà) nhưng mình cứ suy nghĩ hoài,quả thật cuộc chiến vừa qua có nhiều gia đình thiệt thòi ,mất mát...quá sức tưởng tượng.
Bi chừ mà chiến tranh xảy ra ,biết có còn khí thế hừng hực đầy nhiệt huyết này không ta?
HHP
Có lẽ hơi bị khó vì bây giờ là"hữu sản" rùi.Nói gở ,đùng một cái bỏ nhà cao cửa rộng,xe hơi ,"vợ đẹp con quậy",dự án đang hái ra tiền không bỏ vốn...mà đeo balo lên núi thì nản lém ,Quế HP ui.
Trả lờiXóaCá nhảy ra khỏi nước lâu rùi,có khô hơn,nhưng dễ thở ,thấy hổng có chết mà phẻ ra ...nên wen quá,chẳng muốn quay đầu lại đâu ,bạn ạ.
Nhưng mìn tin,trường hợp xấu nhất,nếu bomb tan nhà đi rồi cũng phải "ba cùng" ,bổn cũ soạn lại,muối mẹc ít lâu rồi ...dân thương cũng cho ăn và ta lại trường kỳ kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng thôi.
Thôi,ta đi dợt mấy sec tennis đây rồi con gặp mấy chiến hữu nữa.Tạm biết ,nhé! Lo gì sớm vậy,bạn ơi!
Trời , QUẾ nèo mà ... XUÂN TÓC ĐƯỞ dzữ dzậy he .
Trả lờiXóaSeo lại có con cọp ở đây he , nó sẽ xơi tái tất cả cái đám " lao động tiên tiến " , trừ thành quả của lao động .
Trả lờiXóaAi cung hieu lich su ngay do
Trả lờiXóa1966 xa me
1967 toi Que Lam
1974 ve truong HSMN Dong Trieu
Nho qua Que Lam