Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

" KỸ THUẬT " TRỒNG RAU.

Chà mấy sư huynh này kể chuyện lao động vui quá ta, cho tham gia với. Hồi đó tụi tui là lớp nhỏ, nên thầy cho mỗi lớp trồng hai luống xúplơ (bông cải) rồi tuyên bố lớp nào chăm sóc tốt sẽ được tuyên dương Còn nhỏ đã biết được tuyên dương là gì đâu mà mấy đứa lớp 3c cứ vênh vênh thấy phát bực (2 lớp c, d được tiếp nhận mấy anh chị dũng sỹ MN nên lao đông hăng lắm, còn 2 lớp a, b thì nhận mấy anh bên trường dân tộc chuyển qua, phá thấy bà nội lun).
Thế là một đêm tối trời, cuối vườn có 2 bóng đen lấp ló, dáng vẻ khả nghi (giọng văn chương trình "Câu chuyện cảnh giác" của Đài TNVN tối thứ 7) mỗi tên cầm trên tay 4 cái bình thủy (phích nước vỏ đan bằng tre) hì hục chăm chỉ tưới cho 2 luống rau của ... đội bạn.
Sáng hôm sau, thích nhất là lúc chào cờ tụi nó lên báo cáo: Thưa thầy,
luống rau lớp em sao cứ ủng hết lá ạ? Rõ khổ lá non mà được tưới nước sôi thì làm sao mà dựng đứng lên được.
Haha quá đã, thời bé tí .

QUẾ BA CHỘT .

25 nhận xét:

  1. BA CHỘT à . Chào mừng đệ đã tạm gác chuyện thương trường mà tham gia về lại chiến trường xưa . Tỉ " vác " thành tích thời bé tí của đệ sang http://bantbe.blogspot.com . Còn chiến công nào nữa thì cứ kể ra hết , đừng khiêm tốn nha . ( mỗi lần gặp nhau là đệ lại làm lũ QUẾ té lăn chiêng vì cười mà ).
    Tỉ Ráo .

    Trả lờiXóa
  2. 3c là lớp tui , lao đông hăng cái con khỉ , khổ sai thì có , cái lũ
    dũng sĩ đó nó quản mình còn hơn quản tù , hở chút là chúng nó méc ,
    chúng nó nhốt vô nhà kho . Tội của ông to lắm đó 3 Chột à , ông làm
    tui cứ tưởng là chỉ có tụi tàu khựa nó mới trồng súp lơ được thôi ,
    còn mình trồng thì nó nhũn lá .

    Trả lờiXóa
  3. Đêm lạnh ngăn ngắt mà 2 thằng nhóc dám mang 4 phích nước sôi đi ... tưới rau .Hóa ra bệnh thành tích có từ xa xưa nhể .

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn nhỏ này cũng trăn trở với công việc thi đua thật.Kế này có thể là "triệt hạ đối phương từ trong trứng nước"đây.
    Bởi vậy khi ấy mới lưu truyền bài thơ THI ĐUA của Bút Tre như sau:

    Thi đua ta phải tiến lên
    Tiến lên ta phải tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
    Đi đâu cương quyếthàng đầu tiến lên!

    Trả lờiXóa
  5. chao cac em ?thay tri gui loi hoi tham suc khoe hanh va gia dinh em? neu co the gui thu cho thay qwa dia chi cua thay trong trang hsmn ma cac em da lap san?

    Trả lờiXóa
  6. Em chào thầy !
    Em xin cám ơn thầy đã hỏi thăm bon em và gia đình, em vẫn mạnh thầy ạ ( bàn tay em làm nên tất cả - có sức người sỏi đá vưỡn còn nguyên...). Lần trước em đã mail cho thầy theo địa chỉ của thầy cho trong trang hsmn mà thư báo lỗi, có thể thầy xem lại địa chỉ và cho chúng em cái mail chuẩn hơn thầy nhé.
    Thầy hiện giờ đang ở đâu ? gia đình thầy có khỏe không ạ. Em hy vọng thầy vẫn hát tốt. Có nhiều bài hát đã in dấu ấn rất riêng của thầy, em sẽ nhớ mãi.
    Em chào thầy, lúc nào có mail riêng em sẽ mail lại cho thầy nhé.

    Trả lờiXóa
  7. He he, tớ hát hay vi vu mà Đỗ hắn không nhớ chút chi...bây chừ giọng
    thành zịt đực zịt cái rùi còn đâu mà khoe mẽ để hắn khen 1
    tiếng...(xin lỗi thầy là e ghen tị với thầy 1 tị đó ạ!)

    Trả lờiXóa
  8. Tên Quế nèo cao giọng gáy thế ? chắc tên ĐG ? thử vi vu coi nào, ta tiếc gì 1 nhời khen. Ta tin thầy Trì của ta hát vưỡn hay, cái say sưa cái nồng nàn của bài hát xưa trong ký ức trẻ thơ cứ đẹp mãi nhà ngươi ạ.
    QUE MALAI

    Trả lờiXóa
  9. ta thì nhớ , đứa nào đó trên sân khấu , vừa độc tấu "... đồ bú dù ăn
    tranh của lợn ..." vừa cười hè hè.
    RÁO em .

    Trả lờiXóa
  10. Ai nhắc câu này quen quá zậy? quen quá zì bi giờ ta thỉnh thoảng vẫn
    "phát" câu đó(cho đồng nghiệp nghe), he...

    Trả lờiXóa
  11. Ta nhớ hem nhầm thì bài tấu đó có ta, Hồng Nga và Thu Béo cùng riễn. Nghe lại câu " đồ bú dù..."ta giật mình tưởng như vừa nhặt lại được món đồ đánh mất đã lâu. Quế lào còn nhớ câu gì nhắc lại nghe chơi...
    MALAI

    Trả lờiXóa
  12. À, còn câu: "thảo ma..." chả biết là gì, tự hiểu là câu chửi,
    hu...sống trong lòng Trung hoa mà chả nói được câu tiếng Hoa nào ra
    hồn( toàn hát hổng múa may), ghét nên ứ học...giờ thì lấy gì để "lè"
    con cháu?

    Trả lờiXóa
  13. Đề nghị ĐỖ tập lại tiết mục này để cuối năm nay tham gia hội diễn nha .
    TỈ RÁO .

    Trả lờiXóa
  14. Hìhì, giờ Đỗ thik tập tiết mục " nhổ cải lên...nhố cái lên...". Nếu Ráo dàn dựng lại, nhớ cho Ba Chột đóng 1 chân trong cái đống rồng rắn đó nhé. Hồi đó mìn học chung lớp với Chột, giá bi giờ được nắm đuôi nhau lên sân khấu làm lại cái "...nhố mãi ...nhố mãi mà hem được...". Mới biết vụ đồng nghiệp đổ nước sôi vào bắp cải của nhau, Quế mìn hồi đó trong sáng wá hem thể nghĩ có đứa nèo nghĩ ra cái trò sát hại đó.

    Trả lờiXóa
  15. Để RÁO nhớ từ từ coi :( cái này kiu là phiên âm theo nhạc )
    Nhổ cải lên , nhố cái lên . Ái da da , Ái da da . Nhố mãi nhố mãi mà không được .
    Bà già ơi , bá gia ơi , mau ra giúp tôi nhổ cải này .
    Rùi tới kêu ai nha ???
    Ráo tạm phân vai : CỦ CẢI là QUANG LÙN ,nhân vật ra cuối cùng ( con chuột hay mèo gì đó ) là BA CHỘT . BA CHỘT kể rằng nó cũng được tham gia hoạt cảnh NHỔ CỦ CẢI , phút cuối mọi người té lăn quay ... đè hết lên người nó . Các vai còn lại các QUẾ chia nhau nhận lẹ lẹ đi nha

    Trả lờiXóa
  16. Ráo cứ việc si nghĩ phân zai cho hợp lý . Chỉ cần tưởng tượng Ba Chột
    bẹp dúm thế nài là Quế khoái rùi. Haha, pà con ơi, nhổ cải lên, nhố
    cái lên đơi...

    Trả lờiXóa
  17. Pể pụng rùi, thương Ba Chột wa!!!

    Trả lờiXóa
  18. Hăng Nga call cho Ba chột
    Minh mất số của bạn rùi
    Ba Chột nhớ bạn nắm nắm

    Trả lờiXóa
  19. Ai ở 3C đấy , tớ là đồng hương đây .

    Trả lờiXóa
  20. 3c mà 3 Chột ganh tị vì lao động giỏi , có : Thanh Xuân , Minh Nguyệt
    , Nguyệt Ánh ở SG; Nghĩa ẻn ở Biên Hòa ; bọ Xít , Hòa ré , Châu Hoa ,
    Lê Hòa ở Đà nẵng ; Lan phó tị ở Huế ; Hùng Dũng ngọng ở Hà nội.

    Trả lờiXóa
  21. Lâu rùi ko ghé qua trang này,hôm nay ghé xem thử thấy lũ Quế này thú vị thiệt.Nghịch đâu kém j Trỗi.

    Trả lờiXóa
  22. AK7 ui , lũ QUẾ này nghịch hơn TRỖI chứ bộ ( nhất là bi giờ ). Bằng chứng là nhiều đại ca đại tỉ là HSMN chịu không thấu các trò quậy ở trường HSMN mà phải chuyển sang TRỖI đấy ( không hề có dzụ nào chuyển ngược lại ).

    Trả lờiXóa
  23. He he!Quế nhầm ruì,có anh Văn Hoài Nam k7 và anh bạn Tập Thanh k7 (mới đi xa) sang đó.

    Trả lờiXóa
  24. Hai đại ca đóo từ HSMN sang Trỗi mừ , đâu phải từ Trỗi sang HSMN đâu !!!

    Trả lờiXóa
  25. Vui quá khi đọc những lời bình.Mọi người còn nhớ Lan phó tị

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]