Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

KHOẢNH KHẮC MIỀN TRUNG

Lâu lắm rồi MF mới trên tàu đi dọc miền Trung, ngồi cùng toa với hai vợ chồng người Anh, họ nói “thời tiết tuyệt vời và xứ sở thanh bình, các bạn thật may mắn, ở bên chúng tôi bây giờ vẫn rét mướt chán lắm!” MF ậm ừ, quả có thế, xứ mìn thật hạnh phúc mà mình không phải lúc nào cũng nhận ra. Dẫu cho miền Trung vẫn chỉ những mái nhà đơn sơ nép dưới rặng dừa Bình Định hay những luống sắn còn cằn cỗi rủ lá dưới nắng hạn đất khô xứ Quảng Bình, nhưng miền Trung hãnh tiến với sự ấm áp kéo dài làm những người từ xứ sở xa xôi kia thèm muốn. Nói đâu xa, láng giềng Campuchia của chúng ta kia ngày ngày trông chờ từng giọt đường lọc chắt từ cây cọ, hàng xóm Thái đang mất mất ăn mất ngủ với nội chiến áo đỏ áo vàng, không xa Indonesia ngả nghiêng với núi lửa phun trào và động đất, nước Nga xinh đẹp đang đổ máu với những nàng kiều liều chết ôm bom, Singapore kiêu sa nọ cũng dạn dày vắt tiền du khách để mua nguồn nước ngọt (mà ở ta thì ra ngõ gặp, hehe), bởi vậy mấy ngàn năm đó đây đôi người Trung Hoa vẫn không từ bỏ giấc mộng một ngày có trong tay nắm xôi …đất Việt…Các Quế ngẫm xem, chúng ta thực sự đang an hưởng thái bình như từng ngàn năm mơ ước đấy chứ nhỉ? Dẫu cuộc mưu sinh người miền Trung vẫn đang kéo dài với cây ngô ngọn sắn, những dáng bò gầy vẫn thấp thoáng ngọn đồi cằn, nhưng bình yên hiển hiện trong đôi mắt trẻ thơ bên những dòng mương trong vắt! Những giọng cười sảng khoái của các già làng không còn ám ảnh khói đạn bom. Dẫu còn nghèo nhưng “cơm với cá như mạ với con” vẫn rủ rỉ niềm hạnh phúc hồn nhiên người miền Trung. Miền Trung còn nghèo nên miền Trung vẫn nuôi mơ ước, hiện tại yên bình vui sống với ước mơ vươn lên, thật giản đơn nhưng dễ gì xứ sở nào cũng có ?
Quế MF

Đặc sản Bình Định
Tương lai nông hộ (Nhơn Hậu, An Nhơn)
Quế và Qui Nhơn kỳ đài
Bình minh Hải Vân qua cửa tàu tốc hành
Teen Huế
Đồng làng (Diễn Châu)
a...ha...
Em mệt rùi
Bức tranh thuần Việt

33 nhận xét:

  1. Nhiều người cứ tìm hiểu vẻ đẹp từ nước người trong khi nước mình có vô khối cảnh rất đẹp chưa đi hết.Nhưng bức hình của Quế MF thật dung dị,đời thường nhưng rất gần gũi.Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
  2. MF không viết thì thôi, viết đọc thấy... đã. Có cái giếng làng lâu quá mới nhìn thấy, bây giờ trồng bông súng.
    Hình 1: Dừa xanh xanh Bình Định, đồng xanh xanh Tháp Mười, tràm xanh xanh Hậu Giang... Các Quế chắc là nhớ bài hát này.
    ĐN.

    Trả lờiXóa
  3. Má ơi má, bao giờ, bao giờ, cho em hái dừa hái dừa nhổ khoai...

    Trả lờiXóa
  4. Hem phải "nhổ" mà "đào khoai", ở Quế hem có khoai, chúng ló đào...đào, đào ớt...he he

    Trả lờiXóa
  5. Tiếc quá Quế MF ưi!Khi MF đến Quy Nhơn thì VC NT lại vô Sg nên ko được tiếp đón MF.Hẹn khi khác vậy.

    Trả lờiXóa
  6. @Nhat Trung: còn nhiều dịp để gặp nhau mà, đại ca kiểm tra sức khỏe ổn cả chứ ạ?
    Quế MF

    Trả lờiXóa
  7. Tỉ đang cười hay là đang khóc?
    Đôi mắt kia vẫn cứ đượm vẻ buồn.
    Quế cạnh bên nhìn xa xăm thế?
    Chiêu đãi Tỉ "trò trè" húp nước trái dừa non.
    (Do hai Quế dùng thìa nên không thể gọi là "uống" được, phải "húp" thôi)

    Trả lờiXóa
  8. Tỉ MF viết hay quá, đọc xong thấy tự hào là ngừi ziệt Nam hơn, rù ngừi Ziệt ta còn nghèo, zưng mà...sướng các Quế ha!

    Trả lờiXóa
  9. Hãy tin đi em,
    Nụ cười
    Đừng nghi ngại
    Dẫu cho mai này
    Trái đất
    Trở
    Tối tăm
    Thì nụ cười
    Vẫn
    Ngàn năm
    Cùng ta
    Đi mãi
    Tin đi em
    Cuộc đời còn lại
    Là niềm vui
    Lên lửa
    Cháy
    Cõi trời
    Ta không ở trọ cuộc đời
    Mà ta làm chủ bầu trời mênh mang
    Dẫu dưới chân
    Chỉ tấc đất trần gian
    Thì Bầu trời vô tận
    Dọc ngang tới vô cùng…
    Tin đi em
    Nụ cười mãi mãi với ngàn trùng…

    Trả lờiXóa
  10. Hem cần phải năn nỉ rứa mô , ta lun tin em , " nụ cười " ạ , cũng như lun tin Quế thì cũng có nhìu kiểu Quế , nhưng máu đứa mô cũng đỏ . He he

    Trả lờiXóa
  11. Bài thơ của Quế nào rất hay nhưng ko được tiết kiệm giấy lắm vì viết được hai chữ lại phải xuống dòng.He he..

    Trả lờiXóa
  12. Nhớ và buồn
    Lúc thế gian sinh ra
    có nhớ-buồn chưa nhỉ?
    Để nhớ- buồn âm ỉ
    Vương đến tận bây giờ
    ...
    Ôi nỗi nhớ thân thương
    Ôi nỗi buồn vô hạn
    Nhớ và buồn là bạn
    Chúng kết thành cặp duyên
    Nhớ có nghĩa chưa quên
    Buồn chẳng qua vì nhớ
    Nhớ và buồn là một
    Đều bắt nguồn từ tim.

    Trả lờiXóa
  13. Sao dạo này lũ QUẾ làm thơ nhìu thế . Thông báo trước là Ráo sẽ vác lên quầy hết đó ( dưng mà để lũ học trò thi HKII xong đã ). Bài thơ của QUẾ nào thì chịu khó đặt tên bài , không Ráo tự đặt ráng chịu à nha .

    Trả lờiXóa
  14. @Nhat Trung: Tâm trạng mà đại ca, giấy mạng hem phải mua nên thả liều, không những hai chữ mà có dòng chỉ một chữ nữa, phá cách kiểu...Quế đóo đại ca!

    Trả lờiXóa
  15. N.T.Thịnh báo TN nói:" Quảng trị quê miềng người làm thơ thì nhiều nhưng làm lãnh đạo được thì khó kiếm".Mấy Quế nì lèm thơ nhưng không đặt tên và ghi tác giả chắc là lãnh đạo hết chăng?
    Nói chung không lo blog nì không có ngừi viết bài rùi Quế Ráo ơi.

    Trả lờiXóa
  16. Quế mà hem mần thơ được mới lạ! Mất công thầy cô rèn giũa từng ấy nem trời...

    Trả lờiXóa
  17. Chúng nó viết mà không chịu đăng cũng bằng không à .

    Trả lờiXóa
  18. He, he...viết bài để mọi ngừi đọc chơi mè, đăng trên này là zui nhứt rùi các Quế há...tự đăng, tự ngẫm,và tự khen nhau là phái rùi còn gì

    Trả lờiXóa
  19. Quế MF có tài chụp hình con nít, hai tấm hình 7 và 8 rất sinh động.

    Trả lờiXóa
  20. @AMk3:Cám ơn đại ca, MF ham con nít lém nên chộp được đóo! Zưng mà bít chắc các đại ca chê nhìu hơn khen vì muội chỉ chụp hình bằng cảm xúc với cái máy kt số cùi đã gãy bể tá lả!
    MF xin thông báo với các Quế và các đại ca, đại tỉ Trỗi là cô Niệm (phiên dịch tiếng Việt ở Quế Lâm) cùng em Hoa và anh chị ruột của cô đang thăm Huế, 2 ngày sau sẽ vô Sài Gòn, mong rằng các Quế và các đại ca sẽ giúp gia đình cô tham quan SG và lân cận. MF mới đón cô tối nay và đã bố trí cho cô thăm Huế ngày mai! Chúc mọi người ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  21. MF khiêm tốn. Chụp hình trẻ con tự nhiên như thế phải là "trẻ con" cầm máy. Không dễ mà được đâu.

    Trả lờiXóa
  22. Ôi sao MF không chụp trâu mà chụp con bò gày thế,đợt này MF đổi đề tài rồi à?

    Trả lờiXóa
  23. @Quế MF: Miền Trung luôn được miêu tả là "nghèo sang", "nghèo đẹp". Ước chi một ngày không xa, khi viết về quê miềng có thể bỏ cái chữ thứ nhất đi.

    Trả lờiXóa
  24. @HữuThành.Nguyễn: MF hem khim tốn mà hắn chuyển nghề "nừa" trẻ con đóo đại ca!(:
    @Quế Lâm: Quế bị ám ảnh bởi "dáng bò gầy" trong bài rùi! Toàn cục bức hình là: tận dụng nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp dồi dào để phát triển giống bò lai có hiệu quả. Chi tiết bức hình là: Con bê mới đẻ giống lai đặc biệt, giống này có thể trọng gấp rưỡi bò địa phương (thấy Quế gọi nó là "bò" là MF thành công rùi!), nếu để ý đụn rơm bên trái, thấy rõ sự chí thú làm ăn của nhà nông: tận dụng nguồn dinh dưỡng từ dây lá lạc, xây lẫn dây lá khô với rơm để bổ sung thức ăn cho trâu bò, thấy đơn giản vậy chớ hay lém đó! Con bê này hiếu động, chạy lung tung, MF "chộp" được nó cũng giống 2 đứa trẻ kia vậy!
    MF có nhận xét chung là nông dân Bình Định chí thú làm ăn hơn vùng Trị Thiên rất nhìu!
    @EGK9: Hơi khó tỉ à, vì tỉ có nhớ câu chuyện "đằng nớ cũng mưa" không?
    Quế MF

    Trả lờiXóa
  25. Thế MF có ghé thăm anh Hùng Hồ Giáo không? nếu ghé MF cho một bài phóng sự nha. Còn cái nghèo của miền trung mình thì chỉ trách " ở trển " thui vì đến bây giờ mà quê ta vẩn nghèo thì đúng là pó chân rùi.

    Trả lờiXóa
  26. Nữ sinh Huế quen vá, MF khéo quang cáo nghê ta, mong quế con cũng được cái tình và trách nhiệm giống mạ.

    Trả lờiXóa
  27. @Quế Lâm: Hic, MF ko có cắc cớ chi để gẹp ngừi nổi tiếng, để khi nèo có khó khăn chi với mấy mấy con tru, MF sẽ đến thọ giáo anh hùng sau.
    Quế thấy Quế con được hem? zưng mà chụp hình hắn còn khó hơn con bò con kia, thấy giơ máy lên là hắn...chuồn!

    Trả lờiXóa
  28. seo hắn hem giống các mẹ Quế của hắn hè , các mẹ mà thấy máy ảnh là lo mần ráng liền

    Trả lờiXóa
  29. Ha ha, wả là zậy, các mẹ Quế thấy chụp là...xúm zô! Chưa kể công đoạn...diễn!

    Trả lờiXóa
  30. Mấy hum ni ở nơi hông có mạng , bùn mún chít . Tranh thủ giỗ Tổ , chuồn luôn về nhà . Bên siêu thị dzui quá . Dưng bên chợ chả thấy tên nào thiết kế tua đi chơi hỉ . QUẾ SỨT đâu , lặn mất tăm dzậy !!!
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  31. Ráo chị, ráo em ui! Phẻ cả chưa zậy?

    Trả lờiXóa
  32. Hai Ráo ráng khỏe lên còn đi TUA Quế chớ, qòe hết zậy mè không béo céo béo chồn chi hết rứa?rùi ai coi thi để bắt tài lịu đây???

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]