Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

VUI VỚI CÁC QUẾ GIÁO ( 2 )

Nghe học sinh giải thích về đại dịch cúm đây nè :

H1N1 + H5N1 = 2 NH3

2 NH3 ---> N2 + 3 H2


=> N2 , H2 là các khí thông thường , vậy đại dịch cúm có gì mà nguy hiểm !!!!!

Các QUẾ nể học trò QUẾ GIÁO xứ SÀI chưa ????????????.

N.H.QUẾ

18 nhận xét:

  1. Và NH3 thì ai mà chẳng có , càng không nguy hiểm ( chỉ phiền
    toái khi đang ở ngoài đường hay đang ngủ mà muốn khoe mình có
    thôi )

    Trả lờiXóa
  2. Đề thi thứ hai:
    ...Khi Triệu Đà kéo quân sang đánh, vua An Dương Vương bèn ôm Mỵ Châu lên sau yên ngựa chạy trốn về hướng Nam. Mỵ Châu ngồi sau yên ngựa, rứt lông ... rải xuống đường...
    Mỵ Châuđã rứt lông gì:
    a:
    b:
    c:
    d:

    Đề nghị Quế Giáo ra zữ lịu tiếp!!

    Trả lờiXóa
  3. A. Lông lá
    B. Lông ngỗng
    C. Lông hồng
    D. Lông bông
    E. Lông mắc (nói lái )
    ( phương án E là phương án khuyến học . Hehe )

    Trả lờiXóa
  4. He he, Quế nèo thong manh zậy? Zưng mà zữ lịu thì phải có đáp án đúng chớ! mà ý nghĩ trong sáng đó nha:
    Zầy nè:
    a: Lông vịt
    b: Lông gà
    c: Lông ngỗng
    d: Các loại lông đều đúng
    Hè hè

    Trả lờiXóa
  5. THÔNG BÁO WAN TRỌNG
    Phòng khảo thí sở giáo dục ... cần tuyển nhân viên . Điều kiện dự tuyển :
    A.Bất kể tủi tác
    B.Bất kể trình độ .
    C.Có xe máy hay không có xe máy càng tốt .
    D.Chỉ cần tham gia ra đề trắc nghiệm trên chợ QUẾ .
    E.Tất cả các phương án trên .
    F.Theo bạn có bao nhiêu người dự tuyển ( câu này để dự phòng có nhìu người trúng tuyển wá mà hổng bít chọn ai )
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ tiêu chọn bi nhiu Quế ơ..ơi..i...
    Sỏ dĩ hỏi zậy vì Quế nì khùng khùng, tham gia rùi hắn đổi ý hông tuyển nữa mất công toi!!!

    Trả lờiXóa
  7. Tuyển đợt một : 10 000 ( mười ngàn ) người , để ra đề thi trắc nghiệm cho mỗi đứa học trò 1 đề , sau đó lại tuyển người đi chấm . He he

    Trả lờiXóa
  8. Trong lớp Ngôn ngữ Việt
    cho người nước ngoài , giáo viên giảng :
    - Khi bạn nghe ai đó nói : " ĐÀN CÒ " , thì chớ vội cho đó
    là ĐÀN CÒ mà không phải là ĐÀN CÒ , vì biết đâu người ta
    muốn nói đến ĐÀN CÒ chứ không phải là ĐÀN CÒ thì sao. Vậy
    , để biết nó là ĐÀN CÒ hay ĐÀN CÒ , bạn cần yêu cầu người
    nói mô tả ĐÀN CÒ , lúc đó bạn sẽ biết chính xác nó là
    ĐÀN CÒ hay ĐÀN CÒ
    MUỘI GIÁO SG

    Trả lờiXóa
  9. Một hôm, tôi hỏi cô giáo:" Em thưa cô, thịt người có ăn được không ạ.?". Cô giáo nghe thấy nói:" Không đâu em à, ai ăn thịt người thì người đó là kẻ kinh tởm và man rợ". Tôi thấy thế nói:" Em thưa cô, vậy thầy hiệu trưởng là kẻ man rợn hả cô". Cô giáo ngạc nhiên hỏi: " Sao em lại nói vậy?". Tôi nói:" Dạ! Vì lúc cô đi qua phòng hiệu trưởng, em thấy Thầy nói là : " Trông Ngon Thế".

    Quế giáo nghĩ sao?

    QUẾ SỨT

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện kể về một anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.

    Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Quế tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:

    "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
    Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

    "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    +"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    +"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
    " Thọ" : nhiều lần (lâu)

    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần

    Sợ chưa?

    1 canh 2 canh lại 3 canh
    Chằn chọc băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    Bà xã gọi dậy:"Làm đi anh"
    QUẾ SỨT

    Trả lờiXóa
  11. Sứt giỏi nhỉ .Bộ chưa bao giờ thấy tinh thần anh dũng của các QUẾ GIÁO hả ? ÍT nhất cũng bằng các anh lính không quân đóo .Coi chừng tỉ nha .
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  12. TẶNG MAFIA
    Sau 1 thời gian dài giúp V.N tìm những động vật quí hiếm mà chưa có kết quả .Hôm nay các nhà khoa học V.N tổ chức 1 cuộc dã ngoại cho các vị khách quốc tế và cũng để cho mìn xả bớt xì trét .
    Cuối buổi dã ngoại , trên đường dzề , 2 nhà khoa học V.N nói dzới nhau : Hôm nay đi câu mà chả câu được cái con khỉ nào cả !!!!!!!!!!
    Ô là là , các nhà khoa học nước ngoài reo lên và tin tức lập tức được truyền đi khắp thế giới : chúng tôi đã phát hiện ra ở V.N có 1 loài động vật quí hiếm đáng ghi vào sách đỏ , đóo là 1 loài khỉ sống dưới nước !!!!!!!!!!
    Hổng tin cứ hỏi MAFIA thì bít .
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  13. Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh: "Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?"

    - Dạ, không phải em làm đâu ạ! - một cậu bé dõng dacđáp.

    Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.

    Em này run run nói:

    - Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

    Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:

    - Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.

    Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:

    - Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng.
    SỨT

    Trả lờiXóa
  14. Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

    - Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

    - Thế mày viết sai chỗ nào?
    - Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
    SỨT

    Trả lờiXóa
  15. cũng tại trường trung học nọ , thanh tra thấy một học sinh đang học sử , bèn tiến lại gần và hỏi :
    _ Em có biết TRẦN HƯNG ĐẠO không ?
    Em học sinh suy nghĩ một lát rồi trả lời :
    _ Thưa thầy , nó không học ở lớp em ạ !!!

    Trả lờiXóa
  16. Chiện thật tem phần trem :
    Tại trường TRUNG HỌC THỰC HÀNH TP.HCM năm 197... .Một hôm thầy giáo vào lớp hỏi : LÊ HOÀN LÀ AI ? Cả lớp đồng thanh trả lời : LÊ HOÀN LÀ VUA ! Rùi cả lớp hí hửng chờ nghe thầy khen , ... Thầy giáo : không , tui hỏi ở lớp này , ai là LÊ HOÀN ? Một tên húi cua từ từ đứng lên .( giỏi lịch sử quá cũng ... chết ).
    Ghi theo lời kể của muội giáo ( tên LÊ HOÀN này là đồng môn của muội giáo , là cháu thầy hiệu trưởng trường của muội giáo và là con thầy hiệu trưởng trường của tỉ giáo , về sau nó làm hải quan SB hay cảng gì đấy . Cho thêm thông tin để sứt kiểm chứng )
    QUẾ GIÁO SG

    Trả lờiXóa
  17. Một trò đi học về có vẻ rất bức xúc , ba em hỏi :

    _ Có chuyện gì mà con không vui vậy ?
    _ Hôm nay cả lớp con bị thầy hiệu trưởng phạt , cả thầy chủ nhiệm của con cũng bị khiển trách nữa
    _ Chuyện gì nghiêm trọng vậy con ?
    _ Trong giờ sinh hoạt , thầy HT vào lớp con hỏi : ai đã lấy nỏ thần của AN DƯƠNG VƯƠNG ? cả lớp im lặng , thầy hỏi hai , ba lần , vẫn không có bạn nào trả lời . Thầy giận quá quay sang thầy chủ nhiệm la : anh dạy dỗ học sinh như vậy đó hả ? thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng nói với cả lớp : em nào trót dại thì tự giác đi , thầy sẽ không phạt đâu ...
    Ông bố vô cùng kinh ngạc :
    _ Ủa , đến bây giờ mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm à ?
    Học sinh : ???

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện thất 100% :
    Công ty tôi trước kia có tay Kế toán trưởng tên Lê Quang Định và P.TGD tên Trần Quốc Toản. Mấy khách miền Tây lên làm việc về nói : Công ty anh có mấy ông tên y chang mấy con đường!
    Còn có 1 anh tên Hoàng Tử Cường, bữa đó dẫn con vô Cty chơi, tụi nhân viên thì thào : Nó tên là Hoàng Tử Cảnh hả?

    HMK6

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]