Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

CHÀO BÁC NHẤT TRUNG - QUẾ TRỖI

Chào bác Nhất Trung - Quế Trỗi,
hi hi,
Tự nhiên nhận được cuộc gọi của bác làm em út ngạc nhiên quá !!!
Trong cơn bão vừa rồi, nghe nói nhà 3 tấm của bác bị thiệt hại nặng : 1 tấm ướt + 2 tấm sạch hơn vì nhờ gió và lá cây quét giùm !!!
Kể chuyện vui ( có thật ) nhân quế nào đó nói về trước tác MTD :
Dạo ấy, các quế đều được phát rất nhiều huy hiệu BM đủ màu sắc, hình dạng, kích cỡ. hôm đó, có thằng nào nào chơi đểu bèn lấy ngay 1 huy hiệu BM gắn ngay vào chỗ phec mơ tuya của mình. lúc ấy là cả lũ, khoảng 5-7 đứa lại đang mò ra cổng trường để đi chơi. mấy chú bát nhất gác cổng phát hiện trên ... của tùng xỉ có gắn huy hiệu nên đỏ mặt tía tai la lối inh ỏi. tùng xỉ cứ lơ ngơ như bò đội nón vì đâu có biết bạn nào lại chơi xỏ mình. một chú bát nhất bèn xông đến tóm ngay chim tùng xỉ . thôii rồi ... ke ke ke
Bác Nhất Trung và các Quế nào có đọc thì cứ hình dung đoạn tiếp theo. viết dài mỏi tay quá !
chúc bác Nhất Trung và hội Quế khoẻ.
có chuyện gì vui ( như chuyện Tùng xỉ bị/được tóm chim ) thì post lên thư giãn nha !
TÙNG XỈ - QUI NHƠN .

17 nhận xét:

  1. Thôi rồi, chim của Tùng xỉ!! Rùi cho đến giờ nó có ổn không zậy? Không thể nào "hình dung" ra được!

    Trả lờiXóa
  2. hình như bão cũng không ảnh hưởng gì tới công lực của Tùng xỉ

    Trả lờiXóa
  3. hi, chào các quế,lâu quá mới ghé thăm nhà. ở quinhơn vẫn an toàn chỉ có nhà 1 ông thầy bói bị cháy vì bão Ketsana !!!
    chúc mọi người vui vẻ nha !

    tùng xỉ - quinhơn

    Trả lờiXóa
  4. He, bão mà làm cháy nhà? Nghe mới lạ! Lại còn cháy nhà thầy bói nữa chứ, hehe, thầy ấy không bói ra là bão ni có lửa à Tùng xỉ ui?

    Trả lờiXóa
  5. Chào trưởng BLL Quế tại Quynhon-Tùng Xỉ !Vô chợ Quế cũng vui đáo để.Cách đây đã lâu anh em mình bàn nhau thành lập Hội Quế tại QN nhưng chưa được.Rồi cuối năm 2008 về hưu đăng ký khám chữa bệnh tại Ban BVSK Tỉnh ủy gặp Hồ Quang Châu(Phó Ban)báo tin đã thành lập Hội Quế QN rồi và cho bản danh sách.Nhiều lần vô bantbe nhưng do còn mới nên chưa được xôm lắm.Nay thì tuyệt vời rồi.Chúc blogger bantbe ngày càng phát triển và là nơi gắn kết các Quế và HSMN toàn quốc!Nhớ vô bantroi.blogspot.com nha.

    Trả lờiXóa
  6. Này TÙNG XỈ , cậu gửi lại bài theo mấy anh " miền đù " đi ăn cắp mận của " trung của rận mỉn " , tớ pots lên chợ cho .

    Trả lờiXóa
  7. Thảo nào có cái hình TX kéo quần ra coi hoài. ke ke ke...

    Trả lờiXóa
  8. Tớ nghi wá , vì TÙNG XỈ cầm dao chơi dại rùi mà , làm gì còn để chú bát nhất nắm , ke ke ke ...

    Trả lờiXóa
  9. thưa các bạn quế,

    ... của tùng xỉ vẫn an toàn !
    50 năm vẫn chạy tốt ! híc híc

    tùng xỉ - qui nhơn

    Trả lờiXóa
  10. Nghe ghen tỵ quá . Chạy tốt chỉ 20 năm thôi . 50 năm thì đúng là ... chỉ là ước mơ thôi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  11. TX nó chơi đồ giả rồi, đồ thạt tuổi thọ ngắn lắm. Hỏi chú TX mua đồ 50 năm ở đâu cho ae...

    Trả lờiXóa
  12. Bùn cừi wa, chịu hết nổi rùi....TX ơi!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  13. hi,

    tùng xỉ có sưu tầm được 1 bài thơ rất thú vị.

    quế nào có nhu cầu vui lòng liên lạc.

    định post lên đây nhưng cứ để từ từ đã. hic hic !!!

    bài thơ này các bác quế trỗi và các quế miền đù có lẽ rất thích !

    tùng xỉ - qui nhơn

    Trả lờiXóa
  14. Có lin wan gì đến vụ "chim" hông?

    Trả lờiXóa
  15. mấy ông này chỉ nghĩ bậy bạ.

    tùng xỉ nó đàng hoàng lắm !

    chim với cò gì ở đây.

    Trả lờiXóa
  16. TX đi đâu rồi?
    Sao không kể chuyện cho mọi người nghe nữa đi!

    Trả lờiXóa
  17. Chắc là Bài thơ chim cò nì bị lạc lối trong gió bão số 10 ở QN rùi!TX ha?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]