Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

TẾT NÀY VẤT VẢ


Từ ngày con lên chức anh hai, thôi thì bao nhiêu việc đổ lên đầu. Không biết các ông, các bà nghĩ sao chứ tết nhất cứ quần quật thế này làm sao mà lớn được!?

Đầu tiên là phải lo tắm rửa cho đám bạn bè , chiến hữu này sạch sẽ đón xuân cái đã
Tiếp đến sơn phết lại nhà cửa. Con phải dụng chiêu
"song kiếm hợp bích" mà vẫn e không kịp. Vậy mà nội con
còn bảo"thằng này làm việc bằng hai, chắc ăn bằng...bốn".
Khó nhất là đoạn tỉa tót, phải sao cho nghệ thuật...
May mà con có bạn gái nó phụ chứ không thì...
Giờ đến khâu lau dọn nhà là mệt nhất
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình"
Gớm! Sao nhà Nội rộng thế, chắc phải lau đến Tết ...năm sau!

Tết còn phải đi mua sắm nữa. Chọn mãi mới được đôi giày ưng ý

Sau một ngày vất vả Ô Nội thưởng cho con đi Vincom

Ông nói cảnh này làm ông nhớ ngày 30/4/1975 quá
Đã thế tối nay con còn phải kiếm mấy tấm hình Tết SG
để kịp đưa lên Blog Sóc nâu của nhà trẻ nữa.

5 nhận xét:

  1. Bận rộn là thế, ông nội không phụ thôi, lại còn ... bnoc, bneo ... :D

    Trả lờiXóa
  2. @MF: Ông nội cày cả đời rồi, giờ chỉ " cho ý kiến chỉ đạo" thôi. Khâu thực hiện dành cho lớp trẻ nhé! :]

    Trả lờiXóa
  3. Ông nội lo xa quá nhể , kiếm đâu ra cô bé con xinh thế , nhà ông nội góp phần lớn vào sự chênh lệch giới tính mà .

    Trả lờiXóa
  4. @NH: Trong khi quá khứ là cái cụ thể, rõ ràng, khẳng định được thì tương lai toàn những điều có thể. "Tầm" ông nội cũng chịu không "đoán" được tương lai...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]