Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!



5 nhận xét:

  1. 20/11 năm nay , các Quế giáo nhận được toàn quà chiến , không nơi nào có được . Cám ơn Mama Đại tổng quản nhìu nhìu . Quà này Mama ĐTQ lặn biển chụp phải không ạ ?

    Trả lờiXóa
  2. Nhân ngày này, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các Quế Giáo,đạt tới hạnh phúc Trăm năm trồng Người!

    Trả lờiXóa
  3. 1thắng k5 : cám ơn đại ca nhiều , nhưng bây giờ trồng người khó quá . Lý thuyết và thực tiễn khác xa 1 trời 1 vực mà .

    Trả lờiXóa
  4. ND zưng mà tốt:
    Có khó thì tôi mới trông cậy các Giáo Quế, chứ dễ thì dễ gì tôi đã trao HP đó cho,mà tự tay mần rùi!
    Đùa vậy chứ dù khó mấy thì các Giáo Quế cũng sẽ đạt được.

    Trả lờiXóa
  5. @AMk3: Đại ca ui, bi giờ muội mới có thể ngồi ngắm quà của đại ca, chợt chống cằm suy nghĩ: hoa mà không phải hoa, không phải quà (hổng ăn hay hửi được)mà lại là quà (được gửi cho vào ngày lễ mừ), nhưng điều quan trọng là quà này không phải ai cũng có mà cho, và cũng không phải ai cũng dễ mà được nhận!
    @TK5: Không biết câu khẩu hiệu này thọ bao nhiu năm tuổi rồi đại ca nhỉ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]