Thấy các đồng môn tụ tập ở Đà Nẵng đông quá ( nhận ra 3 người : chị Sáu , chị Ty , anh V.Vinh , và lờ mờ đoán thêm 1 người là chị Bình ) , các đồng môn ở Sè Gòong tranh thủ leo lên bờ - nốc để chào các anh chị , chắc chả được chào lại đâu vì ... Hu hu .
Tin buồn: anh Trần Quyết Tâm vừa mất hôm qua
5 năm trước
@LUÂN BỆU : Chúng tớ cũng chào cậu đấy . Nhận ra bọn tớ không ( trừ cái ông liên đội trửng ra nha ) .
Trả lờiXóachu choa, mụ DS buôn lậu thuốc tây ở đâu ra ri he? lúc mô ri Ráo chị ui?
Trả lờiXóaCả bọn tụ tập ở đám cưới con thầy Bắc và chị Kim Chi đóo .Mụ DS trước khi đi đám cưới đã xơi đầy bụng nên đến góp chỗ cho zui thôi , còn nhiu tụi này tẩn hết ( còn nhìu tên nữa nhưng chúng nó đổi chỗ loạn xà ngầu , may mà thầy Bắc không phát hiện ra , nếu không là đi dọn chuồng heo là cái chắc .
Trả lờiXóaRáo chị .
Hình này có phải Học sinh Quế Lâm Trung Quốc :
Trả lờiXóa1. Đỗ Hà Bắc Liên đội trưởng ?
2. Đặng Thị Nguyệt Hồng ( 7A năm 1972-1973 )
3. Thái Hà ( 7A năm 1972-1973 )
4. Hồng Thị Lan ( 7B 1972 - 1973 )
5. Nguyễn Thị Thu Thanh ( 7C năm 1972-1973 )
@Nặc danh : bạn tài nhỉ , mỗi tội hơi sai họ tên 1 tẹo .
Trả lờiXóaChào các "Nữ Quái" xưa. Vui lắm, lại gặp lại các cậu, chỉ có tội phải vận dụng hết trí tưởng tượng ra mới tìm lại được nét xưa để gọi tên từng bạn. Mong các cậu cứ vui thế và quậy nhiều hơn chớ đừng hiền khô như chụp hình, tội quá ha!
Trả lờiXóa