Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Gặp các Quế "Quan huyện" miền núi Phú Yên, Gia lai

 
Ảnh 1: Quế gặp nhau bên bờ sông Ba (H.Sơn Hòa - Phú Yên).



15 nhận xét:

  1. Nhớ hồi năm nẵm , mỗi khi đòi bố Tiến kể chuyện , y như rằng bố TIẾN lại cười hè hè và đọc : CHUYỆN ÔNG HUYỆN VỀ QUÊ , CÓ 2 ....... , BÀ HUYỆN CỨ TƯỞNG ..... , ĐÁNH TRỐNG ĐÁNH MÕ CẢ LÀNG RA KHIÊNG .

    Trả lờiXóa
  2. Sao Quế NH không giới thiệu rõ danh tính từng quan huyện cho hội Quế tính chuyện hè

    Trả lờiXóa
  3. Quế mình chỉ nhận ra mỗi thèng TGTB . Nhìn vầng sáng chói lóa trên đầu hắng là không lẫn chỗ mô được .

    Trả lờiXóa
  4. Ráo mà biết mấy thằng "quan huyện ni" là chít liền, bởi chúng nó có biết Ráo là mụ mô đâu. TGTB thì hổng phải là "quan huyện" mà là "quan TƯ" cái thèng đi lang thang gặp mấy thèng Quế "quan huyện".
    Từ trái sang: Quế Tây,HĐT Đại tá về hưu đang ở Sông Hinh, lớp 6 NVB 74-75. TGTB. Quế Mạnh, CTH Krôngpa, GL lớp 7C NVB 74-75. Quế T.V.Tịnh GĐ HVCT h Sơn Hòa, PY, lớp 7H NVB 74-75

    Trả lờiXóa
  5. Chiều nay đám cưới con thầy Bắc, Kim Chi
    Nguyệt Hồng có tham dự không ?
    Nghe nói Thái Hà từ Đà Lạt cũng xuống dự

    Que ..

    Trả lờiXóa
  6. Tớ vừa dự đám cưới con thầy Bắc , chị Kim Chi về đây ( đang no gần chít ). Mai tớ sẽ pot ảnh . Thái Hà định cư tại Sè gòong hơn 2 năm rùi Quế hai chấm à .

    Trả lờiXóa
  7. Ngày chủ nhật 4/12/2011 có 2 Học sinh Miền Nam Quế Lâm tổ chưc đám cưới cho con :

    1. Đinh Hồng Sơn : buổi trưa

    2. Kim Chi ( thầy Bắc ): buổi chiếu

    Quế ..

    Trả lờiXóa
  8. Anh em nhà mình nhiều người làm quan, Quan Huyện (Huyện lệnh hẳn hòi), ông Hội đồng, suốt từ Bát phẩm tới tận Nhất phẩm, có anh hơn một chút. Bên lực lượng võ trang cũng suốt từ cậu Cai, thầy Đội, quan Quản, cho tới quan Một ... quan Năm lon vàng (đại tá), lên tận quan Sáu (tướng các kiểu). Oai phong dữ lắm.
    Hồi xưa anh đeo lon (tới tận) quan Ba đấy nhé - về làng con nít bu lại ngắm nghía, chẳng đùa đâu.

    Trả lờiXóa
  9. @Anh HCQUANG : thế quan ba là quan gì bây giờ mới được chứ ???

    Trả lờiXóa
  10. Các cụ nhà mìn bây giờ, hễ gặp nhau là nhậu, zui ghê! zưng mà các cụ yếu răng rùi hay sao mà ai cũng nhăn nhó như trúng xương?( chắc thịt động vật hoang dã rùi)

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là Quế: biết hết trơn, chính xác thịt chồn nấu dai quá, "thanh niên" đó, hơi cũ tí thôi, mới có thằng đại tá hiu thôi, đội còn lại còn chiến tốt một cách toàn diện. Cuối năm sao mà ST hàng họ vắng vẻ thế. Các cụ Ráo sau 20-11 năm nay ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế (gọi "suy giảm kinh tế" nghe "chói" lắm) nên thất thu sao thấy bộ yếu, ở ẩn hết rồi hả. Nên:
    Dẫu thân này thôi bay tóc gió
    Đành trương ra để Quế nó băm

    Trả lờiXóa
  12. Các cụ Ráo chuẩn bị thi HK nên ở ẩn rùi .

    Trả lờiXóa
  13. N.H.Que:
    Cứ tưởng em biết. Quan Ba tức là nhà anh Đại úy, bên tây gọi là Me xừ Capiten (đại úy, thuyền trưởng, đồn trưởng). Ca lô đội lệch, súng Côn bát bên hông, nách kẹp cây gậy cấp tá (trong bao đạn của người lính có cây gậy thống chế - cụ Na bô lê ông Bô na phác bảo thế). Hét ra lửa, một phát là bà con chạy mất dép. Hồi xưa cỡ anh nớ nghênh ngang một cõi biên thùy, kém gì bá vương.
    Khoe một chút để em biết họ nhà mình cũng oai lắm.

    Trả lờiXóa
  14. Ngẫm lại Trỗi - Quế trước đây và bây chừ là rường cột quốc gia mà khiếp quá .

    Trả lờiXóa
  15. Chớ đám cưới Đinh Hồng Sơn không Quế mô tới dự hay sao không có hình chi ráo trọi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]