Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

VUI BUỒN THI CỬ

               Chắc năm nay số Quế con thi TNTHPT còn ít lắm nên những tin tức nóng hổi về đổi mới thi cử ít được quan tâm ha . Nhưng số Quế Ráo thì hơi bị nhiều , Ráo mang vài câu chiện vui buồn chia sẻ với tất cả các Quế nha , thiệt trăm phần trăm lun .
Chả là năm nay ngoài Văn , Toán bắt buộc , còn học trò được chọn 2 môn trong các môn Lý , Hóa , Sinh , Sử , Địa , NN . Học trò sướng như điên ,  thầy cô sướng gần chết  lúc ban đầu . Và bây giờ bao chuyện dở khóc dở cười ...
    VÌ SAO HỌC TRÒ KHÔNG CHỌN MÔN LỊCH SỬ
                 Ngoài những lý do vĩ mô mà mọi người đã nói đến , Ráo không nhắc lại nữa . Học trò Ráo ban đầu có 35/46 đứa chọn Sử . Hoành tráng chưa ! Cô chủ nhiệm (CN) chúc mừng cô Sử . Ai dè , đệ tử thân tín báo lại : cô ơi , các bạn chọn Sử vì nghe nói môn này ... mang phao vô được . Trời !!! Khỏi nói thì các Quế cũng hiểu là ngay lập tức chúng nó bị tắt bếp lun . Lần chọn môn lần thứ 2 , còn 9 đứa .
              Kiểm tra giữa HKII , điểm Sử thê thảm , có 3 đứa xơi trứng ngỗng . Xem xem chúng làm bài thế nào mà xơi trứng vậy . Đứa đầu tiên , tờ giấy chỉ có họ tên nó và số báo danh . Đứa thứ 2 , viết đúng một dòng : Mỹ đã xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ vô cùng kiên cố . Đứa thứ 3  viết rằng : vì  miền Trung bị bão lụt nên Bộ Chính Trị quyết định mở chiến dịch ĐBP để cứu trợ đồng bào miền Trung . Cô giáo phê vào đó : Thế hả em !!!
( còn tiếp )

6 nhận xét:

  1. @NH:Thế là thực tế hơn ,có tấm lòng với bà con MT hơn "Lý Thường Kiệt đi máy bay trực thăng trên sông Như Nguyệt để kỉm tra trận địa và bắt loa đọc bài Nam quốc son hà".

    Trả lờiXóa
  2. Trong giờ học sử,thầy giáo hỏi:
    -Có em nào biết chồng bà Trưng Trắc là ai không ?
    Một học sinh giơ tay đứng dậy :
    - Thưa thầy ông Minh Vương !
    Thầy giáo không biết ông Minh Vương là ông nào cả,đành hỏi vặn lại:
    - Em học ở quyển sách nào vậy ?
    Em học sinh đáp :
    - Thưa thầy ! Hôm em đi xem hát cải lương ở nhà hát Trưng Vương Đà nẵng em thấy rỏ ràng ông Minh Vương là chồng bà Trưng Trắc đó !
    THẾ LÀ THẦY GIÁO PÓ TAY CHẤM COM !


    Trả lờiXóa
  3. @HHP : chuyện NH kể là thiệt trăm trăm . Chuyện của HHP thì chưa có ai kiểm chứng .

    Trả lờiXóa
  4. Cách nay đã lâu lắm, MF có đọc chiện cười KT miệng môn sử:
    - Cô: Vua nào sau khi thắng giặc Minh thì trả lại gươm cho thần Kim Quy ở hồ Hoàn Kiếm?
    - Trò: ... (gãi tai)
    - Cô: (gợi ý) ... Lê ...
    - Trò: (reo lên) A...Nin ...
    Những tiết mục tương tự xảy ra, cũng cần phải xem xét cả hai mặt. Nếu ai cũng dạy Sử như thầy Thu "Cam Mô" của Quế, thì tình trạng này sẽ ít xảy ra hơn.

    Trả lờiXóa
  5. ủa có lần thấy còm,tỷ N.H là cùng đồng môn dạy hoá zới Đga mà,sao giờ lại sử,UL nhầm à?

    Trả lờiXóa
  6. @UL : tỉ là GVCN nên phải biết hết chúng nó học hành tất cả các môn . Còn môn hoá của tỉ thì chúng chọn 43/46 đứa . Tỉ ốm đòn lun .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]