Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

CHIA ẢNH CỦA QUẾ






























26 nhận xét:

  1. @TGTB:
    Ở đâu mà đẹp quá,cho mình xin một thẻo làm nhà ở chơi !

    Trả lờiXóa
  2. Ruộng bặc thang ở VN hình như chỉ có ở Hà Giang. LH cũng đang ký trên giấy 1 thẻo nha a TGTB. Chỗ có nhiều lùm cây và làng mạc í. Ước gì hội Quế tổ chức đi du lịch ra HG.

    Trả lờiXóa
  3. Hàng ni Quế nớ trưng ở nhà hắn bên vương quốc "Fay". TGTB thấy hay chia với hắn một phần về đây góp với các Quế cho đẹp STBe. Tác giả ảnh nhỏ đó. Hắn đích thị dân Quế (cả Dt cả Bé). Hắn văn hay, chữ tốt, ảnh đẹp nhưng hắn không đi Chợ ni.

    Trả lờiXóa
  4. Đẹp quá...xem ra UL chậm chân rồi,trâu chậm uống nước đục,nên hông kịp xí đất...LH dựng nhà sàn trên ruộng bậc thang,UL có dịp khều LH ngủ chung U50(haiQ nữ nhé),giờ thầy Tuấn chỉ có nước cười trừ:chao ơi sau bao năm mà chúng nó vẫn vậy.Potay.com.
    Mà này,đâu như bển Mỹ có rao bán đất trên cung trăng,giá 5 đolla một ha....hu...hu... ChiHangQueLam ơi,bị xẻ làm vô số mảnh rồi.
    Nhìn hình huynh ni nom quen quen ,lang thang bên blog Trỗi gặp thì phải.
    Cảm ơn a TGTB,dù ảnh"chôm" .Liệu có bị kiện bản quyền hông đó.UL đùa tí.

    Trả lờiXóa
  5. giống lý Thông (ĐN )Quế này có cả vidio đã quay ở quế lâm hơi hiếm đấy.Có phải không hè////

    Trả lờiXóa
  6. @LH:
    Phố phường anh đã chán hung
    Nên chi anh mới lên rừng non xanh
    Cớ gì em cũng theo anh
    Cũng lên"thẻo" ấy để thành một đôi?
    Hồ lô em cũng có rồi,
    Còn mơ chi nữa đứng ngồi không yên?

    Còn anh thì đủ thứ phiền
    Vợ chê anh xấu chẳng ghiền chút mô
    Anh buồn lên núi dựng chồ
    Ngắm non,ngắm nước,ngắm cô qua đường
    Đơn côi cảnh ngộ quá thương
    Cớ chi em phải bận vương chốn này?

    Trả lờiXóa
  7. ôi trời,ai bảo lên Hàgiang làm đôi zới huynh VAV.
    Nhận vớ là ...chồng bà nhan...Bà cho bú tí đấm dài cả đêm...hix...

    Trả lờiXóa
  8. "Thân lương bao quản lấm đầu,
    Chút lòng trinh bạch về sau xin chừa"
    (Truyện Kiều NGUYỄN DU)
    ----------------------------------
    Trường xưa bạn cũ rất đông
    Mỗi người một vẽ ta không thể lường
    Ghẹo vui là việc bình thường
    Những người cả nghĩ không chừng tổn thương.
    Bây giờ mỗi đứa một phương
    Làm chi như thuở ở trường mọi khi?

    Thời gian nhè nhẹ dần đi
    Viết câu lục bát ghẹo cười làm vui
    Chắc ta nhầm lẫn đâu rồi
    Nên chi có "Nặc" tung lời không hay !
    Nên ta viết vội lời này
    Thay lời xin lỗi từ nay xin dừng!!!

    Trả lờiXóa
  9. Công nhận huynh VAV xuất khẩu là thành thơ...
    Ước gì muội có chút khiêu(khiếu)
    Để tung để hứng ít nhiều cùng huynh(tung hứng thơ ca nhé)-trong thúng ra chợ,UL có mỗi thơ cóc tía....

    Trả lờiXóa
  10. UL: Đừng lo, LH xí đc 1 thẻo to đủ cho heo rừng và trâu rừng sinh sống lúc về già. Hai đứa mình chủ xị trại dưỡng lão, chắc nhiều Quế đăng ký. Chỉ vẽ thôi cũng thấy sương sắc sướng rồi. Ha há ha.
    Anh Vinh: Nhớ phim Ko nơi ẩn nấp có 1 câu ghẹo: "Người đẹp, nói câu nào thành thơ câu nấy!". Ở đây a Vinh nói câu nào thành thơ câu nấy, tài thiệt. LH phục sát đất luôn. Mà nhưng hông biết a V có đẹp lão ko ta? Nếu đẹp lão nữa thì dzợ ko dám chê rồi? LH cũng chán phố phường nên muốn về làng. LH đang vui vì trâu rừng đã đăng ký ngủ chung với heo rừng rồi. Chắc chắn chòi của tụi e đẹp hơn chòi của a rồi. A vinh rước ma rừng lên cho dui. Trại dưỡng lão Quế đã có 3,5 hội viên. He

    Trả lờiXóa
  11. @TGTB: đề nghị đệ sửa kích cỡ hình lại (ngang chế độ "lớn" là được) như đệ trình bày trong trang của TGTB cho "dễ ngó", chớ kiểu này "thương tổn" trang Quế và mắt quý khách wá! :)

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. huynh VAV:cây ngay ứ sợ chết đứng
    Xá chi mấy dòng gõ vội ở trên
    Huynh V cứ việc tỏ bày
    Làm thơ ngẫu hứng cho vui sân trường.
    Bít ngay thơ cóc của UL....
    -mà LH ơi,xem kỹ thì hình như hông phải Hagiang nước mình,kẻo nhầm xứ Nào của khủng bố Binladen...Thôi cứ ở sài thành,trồng hồ lô đặc sản măm cho lành....
    -có ảnh,dịp HSMN Đà thành gặp đầu năm,bạn lật lại xem(có cả QMongLinh,QGiang,tỷ Sau,và huynh VAV....).Trông huynh V hot old lém LH
    -tỷ MF,lâu quá ko gặp,muội nhớ lần về rồi,tỷ lái xe đưa muội đi chợ...Đôngba,tỷ muội khoác tay nhau,ríu rít vô chợ mua ....kim khâu...và ...khuy áo...cười nói liên thanh-ồ ko thể hình dung được giờ tỷ muội gặp nhau,...vẫn như xưa nhỉ?....là cái cớ để đi cùng nhau,để nhớ lại tỷ dạo ở Q chuyên trốn ngủ trưa,xuống lớp a của muội kể chiện cổ tích...

    Trả lờiXóa
  14. NÓI VỀ MÌNH:
    Anh cao một thước linh năm
    Nước da xám xám, ngăm ngăm trâu rừng
    Chân đi khập khiểng lưng chừng
    Phía sau nhìn tới giống lưng Tướng gù
    Gương mặt hơi ú ù ù
    Giống Trư Bác Giới biến thu vô thường
    Xấu trai số một Đông Dương
    Vợ chê nhưng có em thương mời chào
    Đêm đêm anh ngủ chiêm bao
    Thấy mình cái đẹp ẩn vào bên trong
    Tháng năm anh vẫn hằng mong
    Tìm em đẹp đẹp về trong cái chồ
    Nên chi anh vội tung hô
    Lên non mở hội hẹn hò làm vui.

    Không ngờ danh nặc ngậm ngùi
    Ghen bóng ghen gió dập vùi chút thôi
    Một mai danh nặc hiểu rồi
    Chắc thôi nói tục lại ngồi hàn huyên
    Gái trai có hội có thuyền
    Buồn vui san sẻ cái duyên làm người !

    Trả lờiXóa
  15. UL: Thiệt hả? LH thấy đất đẹp tính làm cái "dự án dưỡng lão" treo nhưng UL ko duyệt, xóa dự án mất rồi. tiếc quá ta!
    Anh Vinh: Xấu trai số 1 đông dương, lưng có tật giống tể tướng Lưu gù là có tài đó a V. Giống Trư bát giới - luôn cảm tình chị em mới nhiều cảm hứng làm thơ tình. thơ tinh của anh V cứ lai láng như sông suối í. hồi bên bển a V ngắm Quế nào say đắm. Nay sao gả vờ gắp lửa bỏ tay LH làm tay LH rát bỏng à. A tính chơi trốn tìm với quế đó hả? Xin quế nào đó đừng hiểu lầm LH nha! nhà thơ VAV xiên xẹo vậy đó. LH vô can nha. Hè hè.

    Trả lờiXóa
  16. @HHQ: Sao muội lại có thể nghĩ MF trốn ngủ trưa xuống kể chiện cổ tích cho lớp A muội nhỉ? Đó là trách nhiệm của liên đội phó, kiêm đội trưởng đội Kim Đồng lớp 4A, phải xuống "ru các em ngủ" nha! (mỗi tội tụi kia cứ ngóc đầu lên đòi kể nữa chứ ko chịu ngủ! Hic, "chị phụ trách" bó tay!)
    Còn trốn ngủ là để ra ngoài trường đi dạo trên núi kìa! :) :)

    Trả lờiXóa
  17. @TGTB: Đệ "ngoan" nhỉ, góp ý phát "sửa sai" liền, cơ mà hơi ... 'cực đoan, rút về nhỏ, lại còn nép về một bên! Trong trang TGTB đệ trình bày đẹp mà!

    Trả lờiXóa
  18. MF: tính đệ thấy hay là "hốt" và "bụp" chứ có tỉa lót chi mô nơ. nên hầu hết hàng của đệ là hàng "thô". Đem zìa Chợ rùi tỉa lót sau cũng được, Mát kém nên nghĩ các Quế cũng rứa nên cứ Rất TO là tẩn thôi,.

    TG VAV nói đúng rồi

    Trả lờiXóa
  19. @TGTB: chừ thì đẹp rùi! Hốt bụp thì cũng cho thiên hạ thấy đẹp với chứ! Năm rồi MF có đi Long Tích của Quế Lâm, tương tự vầy, nhưng trúng mùa lúa đã gặt nên ko có ảnh đẹp.

    Trả lờiXóa
  20. @THÔNG BÁO VỚI QUẾ NHÍ:
    Việc chi anh cũng chẳng tài,
    Chỉ có đôi mắt khó ai sánh cùng
    Mỗi lần anh ngắm lung tung
    Phía trước ít thấy,thấy vòng phía sau
    Hai con lé lé như nhau
    Nhìn chị ít thấy,em sau thấy nhiều
    Mỗi lần anh nói câu yêu
    Tưởng rằng với chị, lại điều là em !
    Thực ra con mắt nó thèm,
    Chứ anh đâu vậy, mong em chớ phiền.

    Trả lờiXóa
  21. e hèm...e hèm,thì vậy mới bít đó là nhiệm vụ bất khả thi của tỷ MF,chứ hồi hổi muội nạnh ngầm -sao chị KT ko phải nghủ trưa ...mà được đi chơi nhỉ?tỷ lúc đó chắc cũng sợ có muội mô xin theo làm đệ tử,vì ko hoàn thành sứ mệnh được giao:dỗ Quế nhí ngủ,chứ đâu rủ Quế nhí đi chơi mà theo...
    -hàng của a TGTB là hàng natua,origina mà tỷ MF.
    -ừa,LH có ý tưởng treo,UL nhớ vườn treo babilon xứ trung đông xưa,chỉ còn trong cổ tích,một trong bảy kỳ quan nhân tạo thời xa xưa...Bít đâu dưỡng lão treo của LH là kỳ quan thế giới mới thời @ cũng nên....
    -huynh VAV:UL có nghe tình e duyên chị-thiệt hông biét-UL đùa nhé....

    Trả lờiXóa
  22. @UL: Thì MF chỉ khỏ cho tóc đại ca của muội mọc thôi chớ có mần chi hắn mô! :)

    Trả lờiXóa
  23. Thế là đủ bít TGTB đã khỏe lại như con heo rừng . He he .

    Trả lờiXóa
  24. LH-có thêm heo rừng trong duõng lão treo nữa kìa,là huynh nhé-vui chưa?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]