Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Chiện ở Huế

Sau Tết lang thang, kiếm được vài hình, đưa các Quế coi thư giãn! 

Trộm nghĩ: mình thì còn được, chơ tụi Tây mà theo "quả" văn minh này chắc khóc! :) :)

Xem lời chú thích ở cái biển vàng vàng bên dưới! Hễ Quế đeo mục kỉnh vô rùi mà đọc chưa ra thì nói MF biết, sẽ làm rõ thêm! :) 


4 nhận xét:

  1. Hàng MF "độc" thật.

    Ảnh1: Nếu ở BM mà có nhu cầu thải "rác từ trong người" thì có phải " mang về nhà ko hả "Huế TY của tui"?

    Ảnh 2: Tg tượng ni CO: Bình Trị Thiên là cái chắc. Chỉ BTT khói lửa mịt mùng mới "nghỉ giải lao đánh trận để tranh thủ với vợ" mà đồng đội hổng ngó trộm được

    Trả lờiXóa
  2. Hàng ni độc nhất trên đời
    Chỉ có ở đó là nơi có hàng
    Rác vào túi xách hạng sang
    Lính ra mặt trận được mang vợ nhà

    Đó đây hỏi khắp gần xa
    Quế mô sở hữu chắc là giàu to !!!
    Áo cơm ngày tháng chẳng lo
    Khách đến dòm chút thì lò tiền ra ?

    Trả lờiXóa
  3. Thật ra ko phải Hue thân iu mới có biển ni đâu,bên bển,có nơi cũng chưng biển ni,vì bất khả kháng thôi,xong người bên bển xem chiện ni là bình thường,...UL bị nhiễm tới nỗi mỗi khi ăn kẹo, bỏ ngay giấy vô túi,dù thùng rác ngay đó...-nhưng thải trong người,bển luôn có loại thùng đặc biệt dù nơi đâu...BMa chưa có thùng đặc biệt chứa,thì các Q dùng lại chiêu đào lỗ dạo trước í,tỷ N.H.Q nhỉ?
    - một EVa được bê đi rùi,còn một nữa kìa....chiến binh ni ko bít thời mô?

    Trả lờiXóa
  4. Đang bận ngập đầu , chỉ ngóng mà ít còm . Xem được mấy tấm hình này ngất luôn . Thanks MF .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]