Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

CHÀO MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 08 THÁNG 3









Mùng Tám tháng Ba đến rồi!

33 nhận xét:

  1. Cả tuần nay ngủ mớ cũng thấy mùng 08 tháng 3. Bắt đầu chào mừng đi là vừa.

    Trả lờiXóa
  2. Ám ảnh nhỉ ?
    Chúc mừng các chị,bạn ,em gái Quế nhân ngày 8/3 thật tươi trẻ và hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  3. Nhân ngày 8-3
    chị e phụ nữ đi ra đi vào
    AEm kính cẩn cúi chào
    Chị e thích chí cứ vào lại ra.

    Trả lờiXóa
  4. LH:nhan duoc mail cua LH roi,dap lai,nhung may dang bi treo chua gui mail di duoc,cho nhe.Phai vo stbe nhan keo LH trong.Sory nhen.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn a TGTB.
    UL: Ừm, LH sẽ chờ. HH ơi:
    Có anh tặc lưỡi kêu ca:
    Chị em sao cứ vừa ra lại vào?
    Tại anh chưa chịu cúi chào
    Nên chị em phải đi vào đi ra!
    Ôi ôi! xin chị em ta,
    Đi vào thôi, chớ đi ra! Xin chào!!!
    ( Chị em dễ sợ quá, ko biết đi vào chỗ nào và đi ra chỗ nào). He

    Trả lờiXóa
  6. TGTB kêu lên một cách khiếp đảm: "Mùng Tám tháng Ba đến rồi!" ...
    cám ơn bông hoa chúc mừng nha!

    Trả lờiXóa
  7. Mùng Tám tháng Ba đến rồi!
    "Kêu" "ám ảnh" nhớ bồi hồi năm xưa.
    Nay tuổi bộn, gắng sớm trưa
    Luyện sức khỏe để lưa thưa bồi hồi.
    Tháng Ba, mùng Tám đến rồi,
    Anh em Quế gắng bồi hồi như xưa.
    XH mài lại lưỡi cưa
    Giúp anh em Quế lưa thưa bồi hồi.
    Dù nay "mọi chuyện đã rồi"
    Thì anh em Quế "bồi hồi lưa thưa".
    Thơ dài như thế được chưa?
    Nếu dài chưa đủ, lưa thưa ghép vào.
    Đến đây xuất hiện vần "ào",
    Xin mời các Quế ghép vào lưa thưa...
    Quế thì ghét, Quế thì ưa,
    Nhưng mà cũng cố "lưa thưa ra vào"...

    Trả lờiXóa
  8. Đại diện hội PN Quế10:42:00 6 thg 3, 2014

    TGTB bị ám ảnh bởi 8/3 zì bà xã là đội phó chị em pn, nếu TGTB mà không có woa(quà) cho phụ nữ nhà thì chết chắc, cho nên ám ảnh là đúng thôi...còn ác mộng nữa ấy chứ...He he...Cảm ơn TGTB nha!!!

    Trả lờiXóa
  9. Nhân 8.3
    Nói "chiện" tào lao:
    Quế nam thì thao thao
    Quế nữ cứ xôn xao
    Mong mai-ngày được làm cao
    Tối, mơ cùng trăng sao
    Mong mai- ngày được tặng
    Bạch kim hình ngôi sao!
    Hay hông TGTB!

    Trả lờiXóa
  10. Đọc thơ lòng thấy nao nao
    Gần ngày mùng tám lối vào tháng ba
    Chị em hội Quế nhà ta
    Lượt là áo váy đi ra đi vào
    Anh em hội Quế xôn xao
    Tranh nhau vào bếp chiên xào món ngon !
    Chị em má phấn môi son
    Soi gương chải tóc trông còn xanh xưa,
    Trải bao ngày nắng đêm mưa
    Chị em vẫn đẹp như chưa có chồng (he he...)
    Bây giờ đất chật, người đông
    Nhưng tôi cứ nhớ bóng hồng xa xôi
    Cô đơn trú tại lòng tôi
    Mãi thương cái bóng nên ngồi làm thơ !

    Trả lờiXóa
  11. VAV: làm thơ zì cái bóng. Cái bóng là muội đã ngoài 50, chẳng còn zì; cái bóng là "em ma" ngồi xó vườn...Nhưng lại sợ dợ úp nồi cơm rang. Ôi muội buồn wá.
    TGTB: Hết từ chúc rồi nên cứ "lưa thưa" hoài à!

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng thì đã có hoa
    "Còm" dưới chỉ là bình luận cho vui.
    ND - Quế siêng hay lười???
    Mà sao chẳng thấy bóng người, núp đâu?
    "BanBe" phải có đuôi, đầu,
    ND cứ núp làm đau cả mình.
    "Lưa thưa" là cái chân tình,
    Mong anh em Quế "trường chinh lâu bền".
    Còn "lưa thưa" là còn hên,
    Chỉ sợ "lửa tắt" bóng đêm tâm hồn.
    Đến đây xuất hiện vần "ồn"
    ND nối tiếp xem còn vần chi???

    Trả lờiXóa
  13. @ND:14:35:00 06-03-2014:
    Ngoài năm mươi tuổi chưa già
    thương thương nhớ nhớ trẻ ra như thường
    Cái tình còn mãi sắc hương
    Như ngày xưa cũ còn vương trong đời
    Chớ buồn cái muội ta ơi
    Thương yêu là thuốc dược trời tặng cho
    Dẫu đời lắm lúc quanh co
    Buồn vui san sẻ chớ lo mình già
    Ngày kia mùng tám tháng ba
    Áo quần zia zía muội ra trẻ mà !
    Lạc quan tự tại thân ta
    Tình yêu là bản tình ca muôn đời
    Ngoài kia sương gió lả lơi
    Trăng già vẫn cứ dạo chơi mọi miền!

    Dầu cho gốc gỗ bóng ma
    Ta chạm dáng muội để mà ta thương
    Đêm đêm ta để bên giường
    Ta cùng muội ấy thành chương tình dài
    Vợ ta đâu biết là ai
    Nên ta cứ mãi lai rai gọi là...
    Vợ thương không thể nào la
    Cơm rang cứ mãi mặn mà đấy thôi
    Thực hư,hư thực có rồi
    Mấy ai thấu hiểu lòng người nhân gian !

    Trả lờiXóa
  14. Huynh VAV:Mong ngày 8-3
    Thì ra ngày ấy để ma thành người.
    aTGTB:Chuyện nhà cất đặt xong xuôi
    Việc chàng chàng liệu,việc đồn đồn lo.
    Tỷ N.H:đôi khi nhạy cảm wa,phải chui zô rơm,để bứt rơm chơi...

    Trả lờiXóa
  15. -Vừa đi công tác biên giới về,lâu quá không liên lạc,chị lo lắng điện thăm hỏi...cảm xúc dâng trào.
    -Hôm nay đi chợ,chợ đông vui quá.Gặp lại anh TGTB..anh vẫn khỏe,Chúc mừng anh.
    -UL:Nhận thư và lời chúc tết của bạn qua mail,công việc bận quá..chưa trả lời được nhưng vẫn luôn theo sát bên bạn.Khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  16. TGTB: Muội siêng nên mới núp goài
    Để a TGTB nhức mình
    "Lưa thưa"! - a gọi trọn tình?
    Muội nghe nói dậy, mặt mày buồn ghê.

    Trả lờiXóa
  17. Huynh đây nè11:40:00 7 thg 3, 2014

    Muội này đã hết buồn chưa ?
    Sáu mươi ngang ngữa, lưa thưa thường tình
    Chúng mình răng sắp rung rinh
    Tóc thôi bay vẫn chung tình đấy thôi
    Trọn tình đâu chỉ đầu môi
    Tháng ba mùng tám chẳng thôi một ngày
    Yêu nhau tháng rộng năm dài
    Yêu em (muội đó)huynh (đây nè)vẫn yêu hoài mãi thôi !

    Rồi tới vần "Ôi"
    mại zô !!!





    Trả lờiXóa
  18. nặc danh 09:29:00 07-03-2014:Ẻn đó phải ko?UL gặp bạn ở stbe là thấy vui rồi...công tác BGioi mới về hả...
    Vậy tặng Fa của bạn câu hát quan họ này nhé:
    -chiều biên giới a thầm nhớ về,nơi e đó bộn bề,bao nỗi nhớ tha thiết...
    -hới a có biêt, những lời e thương,bao ngày qua,tuy rằng xa e để trong lòng...

    Trả lờiXóa
  19. Ngày mai mùng tám tháng ba, chúc chị em nhà Quế đi nhậu vui vẻ nhé, nhà cửa đã có anh em tụi tui lo. Vô tư đi. Nhớ đường về là được rồi, he he.

    Quà tặng của tôi cho "con voi yêu vấu" là cặp gối ôm cả nhà ạ, "voi" mắt tròn mắt dẹt hỏi, lạ à nha ý gì đây ông. Tôi thủng thẳng giả lời, tạo cảm giác mới ý mà, khà khà...

    Trả lờiXóa
  20. Ngày mai ngày 8 tháng 3 . Chúc chị em Quế:
    Trẻ trung như heo sữa
    Bốc lửa như heo hơi
    Chịu chơi như heo nái
    hăng hái như heo non
    Sắc son như heo đất
    Đủ chất như heo thịt
    Chớ lở mồm long móng////
    Còn nữa
    Tươi vui như heo cắn
    Đỏ đắn như heo ăn bã rượu
    Sức dai như heo đực
    Xốc vác như heo rừng
    Bừng bừng như heo quay
    Đừng tròn quay như heo có chửa nha////

    Trả lờiXóa
  21. THÔNG ĐIỆP MÙNG TÁM THÁNG BA:
    ----------------------------
    Quế Đào xưa tính dễ thương
    Từ ngày có vợ tính thường đổi thay
    Bây giờ hắn mãi ngủ ngày
    Đêm đêm không biết lay hoay làm gì ?
    Đố ai hiểu nổi chuyện ni
    Chỉ vợ hắn biết làm chi đêm trường
    Chị em nhà Quế nên thương
    Hắn có chúc quá cũng đừng có la
    Ngày mai mùng tám tháng ba
    Hắn ta vẫn phải mua hoa tặng người
    Vợ hắn bảo hắn tính lười
    Chỉ ham chúc tụng gây cười cho vui
    Hôm qua hắn có gặp tui
    Hắn bảo hắn nhớ đến người Quế xưa !
    Quế nào thương hắn cứ ưa
    Chứ vợ hắn nói:của thừa nên cho !!!

    Trả lờiXóa
  22. ố...ồ ...a XH và a PĐ chúc zậy....
    Thì:Xong ngày 8-3
    Quế muội,quế tỷ hoá thành đệ-huynh
    No,No,muội chẳng chịu đâu
    Khi không nhớt lại pha cùng với xăng...
    ứ....ừ...hổng chịu...bắt đền...cơ...





    Trả lờiXóa
  23. Ha ha A PĐ muốn các Quế nữ thành heo trẻ cả rồi!. LH thay mặt chị em chọn con heo rừng. 1 loại này thôi. Còn các loại heo kia nhường cho dợ các a tham gia chợ quê này nhé. Chúc các a xơi heo ngon lành nha. Thêm vài lon bia nữa, say bí tỷ tới sáng. . ha ha ha.

    Trả lờiXóa
  24. Ôi chao!Anh PĐ nói mình là Heo kìa..Ủa Pú tủng..Pú tủng..Hổng có chịu à nghen.

    Trả lờiXóa
  25. Nguyên bầy Heo sợ quá,vì lời chúc của anh PĐ. mà không nhận thì áy náy..Chị chọn Heo rừng,em định chọn Heo Đất,nhưng chị bảo:Em ơi Heo đất có ngày cũng bị đập(Ui cha đau quá).Thôi tranh thủ mọi người giờ này ngủ,chị khuyên chọn Heo Sữa.OK .chấp nhận.Sáng mai chị em Quế mình đông,đi chợ nhộn nhịp,Heo của anh PĐ chắc bán chạy như tôm tươi.Con Heo có chửa chừa chủ nhà.Chỉ sợ mỗi cái vô chuồng lỡ đạp...Eo ôi kinh..

    Trả lờiXóa
  26. Em nhầm rồi cho em đổi lại.Em xí con Heo non à.Xí phần cho chị N.H.Q con Heo Sữa đấy.

    Trả lờiXóa
  27. Con Heo Hơi ngồi ở gốc tre là của dzợ anh VAV.hàng này đã đặt cọc,xin chị em đừng đụng tới.

    Trả lờiXóa
  28. Gữi các quế nam nè:
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Thôi thì cứ để các chị vào các chị ra
    Mặc cho ngứa mắt chúng ta
    Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào
    Không thì "cửa sắt " họ rào
    Anh ,em đố được "ấy vào,ấy ra"

    Trả lờiXóa
  29. HH: Nặc danh đi biên giới về là mèo con. Ẻn đang chăm chút heo gà ở nhà, chưa đưa ra chợ. Hôm qua LH nt: Ẻn ơi! lên blog tám chuyện đi, HH đang mong gặp bạn hiền kìa!( mà các cậu ấy bây giờ hiền thiệt, rất thân thiết, ko như ngày xưa tẹo nào). Ẻn trả lời nhõn câu: Vâng! LH khoái chí: Cậu ấy là sĩ quan, cấp bậc cũng bộn, lính lác cũng bộn. Mình là phó thường dân mà đc bạn xưng hô lễ phép ghê. He!
    15p nữa là 12h đêm: Mèo con đt, Mình vừa alo đã nghe khúc khích: - Chị chưa ngủ hả? E đọc thơ mấy ảnh mà cười đau bụng! ha ha ha..
    - hà hà em chọn heo gì?
    - Heo đất! ha ha ha!
    - Heo đất cũng bị đập! Thôi, heo non đi để được cưng! hà hà hà.
    Heo rừng có địa bàn sinh sống rộng. Sổ đỏ nhiều là giàu có. Với kẻ yếu thì tấn công, kẻ lành thì làm bạn, kẻ dữ thì bỏ chạy. Khả năng bảo tồn cao là sống lâu. Heo rừng vừa giàu lại vừa sống lâu. heo non mũm mĩm quay tròn, hay ăn chóng lớn, người thương nuôi hoài. Mấy heo kia: con thì bị quay, con thì bị chặt, con thì bị đập, con thì xấu xí nên ko có tên chị em nhà Quế. He he he.

    Trả lờiXóa
  30. hí...hí...ha...ha vì tội mặc định,công tác đường biên chỉ là quân đội ,ai ngờ mà mèo con đi...múa..hát ở đó...sory nhen,U50 rồi vẫn láu táu,nhưng giờ dồng hành có Quế ngoan,kèm cặp nhắc nhở kịp thời...thank nhé LH.
    -sau còm trên của LH .UL nhận được một dòng mail của En,vẫn kiệm lời như xưa...bạn í ko có thời gian còm,thôi thì đọc cho zui cũng được,thi thoảng vỗ tay một nhát....mà này nhỡ lính lác bạn í lang thang vô blog,phát hiện sếp có tên ..kỳ zậy...giờ sao hả LH,UL vẫn thích danh í,nhưng là En nhé...
    -UL là trâu rừng nên chọn heo rừng làm bạn rừng....

    Trả lờiXóa
  31. UL dung lo, linh cau ay goi la thu truong Nghia hoac xep nghia. ko biet thu truong co ten En dau. Hoi do to ko nho vi sao cau ay co biet danh nay nhung bay gio neu goi nghia ko thi thay ko than mat bang goi En. Ky vay do. He.
    Heo rung va trau rung quen song tu do. Ko chiu bi nhot trong" chuong nhu cac loai heo kia. ha ha!

    Trả lờiXóa
  32. Mình Quế đàn ông, không biết 8/3 đàn bà được gì? Chuyện đi ra,đi vào chẳng qua là do mấy ông tưởng tượng ra, còn bình đẳng giới hãy tự vấn mình đi!
    Ngày xưa, ở Quế thời cấp 1 phân biệt nam - nữ, mặc dù ở chung một phòng. Cấp 2, dù khác phòng - chung lớp, nhưng lỡ nói chuyện với nhau thì bị ghép đôi,không biện giải được. Có bao người ngậm sầu.
    Giờ khác nhiều, Quế trẻ cũng trên 40 rồi, hồi tưởng là chính,luyến tiếc tình trẻ ngây thơ. Giá ngày xưa mình được tỏ thật lòng, giờ có loạn không nhỉ?
    Cái gì mất luôn lớn lao,cái gì được lại quá nhỏ bé, nhiều lúc bình thường. Có bao cặp là HSMN đã gắn kết,thật quý và trân trọng, hay liệt kê dùm.

    Trả lờiXóa
  33. Biet thuong phu nu moi xung dan ong.
    Coi thuong phu nu rat thiet thoi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]