Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

CẢM ƠN TẤT TẦN TẬT.....

Chào các vị . Hôm nay tôi là người hạnh phúc,nên tôi chỉ có lời cảm ơn
*Cảm ơn Đảng, Cách mạng ư ? Quá đủ. Cụ thân sinh tôi,năm nay thượng thọ 96 ,75 năm tuổi Đảng.Gia đình tiền khởi nghĩa.Tôi cũng đủ vừa 30 năm tuổi Đảng.....Hạnh phúc !Hạnh phúc tuyệt vời!
* Cảm ơn nhà trường,thầy cô , các em ư ? Quá đúng. Nhà trường, thầy cô,các em cho tôi một tình yêu người chân thật nhất .Một tình yêu người mà không  ngành nào có được.
*Cảm ơn vợ tôi. Đúng ! quá tuyệt vời, một người vợ tần tảo.Người đã cho tôi những đứa con ngoan hiền,học giỏi,thành đạt. Người đã dìu tôi đi dưới bóng nợ nần, và dìu tôi đi san sẻ nợ đời. Người đã khươi trái tim chai lặn của tôi trong thời trai trẻ, và chính người đã nâng tôi trở thành người đàn ông đích thực.
*Cảm ơn đời ư ? Không thể thiếu,đời đã cho tôi tồn tại từ ngày 4/4/1954 đến ngày 4/4/ 2014 và tôi tin thời gian sẽ mãi mãi bên tôi.Cảm ơn đời, đời đã cho tôi có mặt ở những  mái trường: Cấp 1 Dân tộc Quế Lâm Trung Quốc, Cấp 2 Nguyễn Văn Bé Quế Lâm Trung Quôc, Cấp 3 HSMN Đông Triều Quảng Ninh, Đ H nông nghiệp I Gia Lâm Hà Nội ,ĐH sư phạm Huế, THPT Nguyễn Duy Hiệu Điện bàn Quảng Nam và THPT Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng, nơi cho tôi niềmvui luôn được nhân lên, nỗi buồn vợi đi. 
                                        Kĩ niệm người ơi,bao tháng ngày tích tụ
                                        Như thước phim chiếu phủ những đêm trường
                                        Đêm ! chỉ mình ta day dứt nhớ thương
                                        Người có biết ta yêu người không nhỉ ?
                                        Ở nơi đó ngươi có còn để ý
                                        Ngươi có còn nhặt nỗi nhớ ta chăng ?
Trong giờ phút nghẹn ngào, khó tả.Chúc các vị mãi mãi có sức khỏe, mãi mãi có hạnh phúc, mãi mãi không cô đơn.
                                                                                      Chào tạm biệt

9 nhận xét:

  1. bài phát biểu tạm biệt nghề dạy các bạn nhe/ quậy chút cho lòng thanh thản,các Quế đừng chém tội chết

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng chuẩn bị bài phát biểu Tất Tần Tật để đọc trước anh 1 tháng . Cho em mượn ( có cải biên ) đọc trước nha . Thanks anh .

    Trả lờiXóa
  3. "đời đã cho tôi tồn tại từ ngày 4/4/1954 đến ngày 4/4/ 2014" , quả này đệ thấy hổng ổn "thầy Đồ" ơi. Thầy Đồ chỉnh lại chứ dễ hiểu lầm là ngày 4/4/2014 thầy "phi" cầu Thuận Phước, thầy mần đệ đọc đến đây lo sốt vó, sợ đầu năm...

    Trả lờiXóa
  4. @TGTB : Đệ khỏi phải lo cho "thầy Đồ",vì dạo rày dưới các trụ cầu Thận Phước đã có đội cứu hộ túc trực 100%,Cùng lắm là "thầy Đồ" biểu diễn pha nhảy dù đầu năm !

    Trả lờiXóa
  5. TGTB VAV : mình gài câu sau rồi"Tôi tin thời gian vẫn mãi trong tôi"khi viết cũng đề phòng rồi,He!

    Trả lờiXóa
  6. A PĐ ơi! Đúng là mới đọc lướt qua, thấy câu "đời đã cho tôi tồn tại từ ...đến 4.4.2014...Trong giờ phút nghẹn ngào..." LH giật thột, kêu lên. Ê! ông trời! A PĐ hẹn tui khi nào ra ĐN thì alo, tui chưa ra ĐN, sao ông lại có " giờ phút nghẹn nghào" dậy? Dễ sợ quá!
    Ông trời la lên: Cô đọc lại đi, Ổng đâu có chịu theo tui đâu, ổng kêu " thời gian sẽ mãi mãi bên tôi" kìa!
    Hú hồn! He he! té ra là chia tay sự nghiệp trồng người. Dui thiệt.
    Té ra a PĐ là sư phụ của LH ở ĐHSPH. LH phải đọc điếu văn này sau 10 năm, anh đi trước mà về sau là quá vinh quang. Chúc anh có nhiều niền vui mới! He!

    Trả lờiXóa
  7. Giáo sư gốc HSMN mới quậy cỡ đó!

    Trả lờiXóa
  8. Anh Đạo Pham oi! sao anh học DHNN1 mà sau lại công tác ngành giáo dục nhỉ? QTV sau khi về nước cư ngụ ở NN1 đây.Cũng một chút dính líu anh nhỉ!nhà QTV ở khu gia đình mới, chiều nào cũng ra sân vận động oánh bóng chuyền đấy.

    Trả lờiXóa
  9. LH dui chút thế mới hay,đang tiếp tục viết điếu văn đây
    QTV ơi đang học NN thì cắt tiêu chuẩn B nên bọn này kéo về phủ chủ tích gặp bác Phạm Văn Đồng và chính phủ lúc đó có thông bào các HSMN muốn chuyến trường thì về trường ĐH xác nhận và chuyển và thế là giấy chuyến vào NN Cần Thơ ,và bọn này đi khắp các ĐH trong này rồi đến Huế và tháy Huế thơ mộng đẹp hiền hòa con gái Huế quá gần và cuối cùng chọn Sư phạm để dễ gần người con gái Huế đấy
    * Hỏi chút QTV là quế tường vân, tường vi hay sao mà vẫn núp kĩ thế,anh hùng Núp đã mất rồi mà

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]