Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

LỜI CÁM ƠN CỦA QUẾ HOÀNG NGỌC MINH - ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

Vì lý do sức khỏe hiện rất kém: tay chân yếu, mắt mờ do di chứng tai biến não, không sử dụng máy vi tính được, chỉ nghe được điện thoại, nên nhờ TGTB nhắn hộ:
Hoàng Ngọc Minh rất cảm động không thốt thành lời được vì đã được các anh chị bạn bè HSMN ở mọi miền đất nước và các bạn đang sống ở nước ngoài quan tâm gửi quà chia sẻ, điện thoại động viên HNM trong lúc hoạn nạn này. HNM đã rơi nước mắt để cám ơn những tấm lòng của HSMN. HNM hứa cố gắng luyện tập, sống chung với bệnh tật, để xứng danh là một cựu HSMN.

4 nhận xét:

  1. Mong bạn vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này .

    Trả lờiXóa
  2. Mừng vì sự kết nối của TGTB với bạn HSMN cho Minh thành công.HSMN vốn là thế mà.Chúc Minh có thêm niềm vui,tăng thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.

    Trả lờiXóa
  3. chúc và mong bạn thêm nghị lực vượt qua chặng khó khăn này.
    cảm ơn a KD làm cầu nối vòng thân ái lớn.

    Trả lờiXóa
  4. À,đúng ra là cảm ơn Strbe và a KD làm cầu nối vòng tay thân ái...cả các cổ động viên trong sân vận động,vì tật láu táu nên UL phải còm thêm....sory nhen

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]