Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

ĐỐ VUI



TRƯNG " BỒ HỒI LÂU "

Bầu nầy biến hóa khôn lường
Em cho chỉ một, anh thường được hai !

11 nhận xét:

  1. Diễn đàn của Vũ Anh Vinh, Ráo, MF , mời Hùng Đầu Bò vào thì xôm tụ

    Trả lờiXóa
  2. Bầu này..........khôn lường.
    Em cho chỉ một,anh thường được hai.
    Được hai là lúc lai rai.
    Ngòai đường,ngòai ngõ anh say vô chừng.
    Bước xiên,bước xẹo lừng khừng.
    Về nhà mà dzậy(hả)-Em cai-anh xìu(buồn).
    Buồn em cũng chịu anh ơi.
    Để anh đừng có khơi khơi KHÔn LƯỜNG.

    Trả lờiXóa
  3. @Năc danh 12:47:00 25-02-2014:
    Hùng ơi!Thôi chớ vội chi,
    Từ từ sẽ có chuyến đi gặp "Bầu"
    Gặp "Bầu"nhớ ở lâu lâu
    Ở mà chốc lát"Bầu" đâu có chiều
    Có thương thì nói rằng yêu
    Không thương thì nói một điều cho xong
    Hùng không nên nói lòng vòng
    Để"Bầu"ngày nhớ, đêm mong hao mòn !
    -------------------------
    THƯ GỬI HÙNG (Đ.B)

    Trả lờiXóa
  4. @Nặc danh 12:47:00 25-02-2014 : não hơi bị phẳng nhỉ !!!

    Trả lờiXóa
  5. VAV: Nậm là núm. Núm là núm V. Vậy bầu này tổ tiên gọi là bầu núm v. Chính xác 100% rồi. Nhưng mà thấy cái núm của sg đẹp hơn của đn à nha. Núm của đn dài quá, eo thắt quá. Chỉ được cái chất thơ tuôn rào rào làm lòng người nao nao.

    Trả lờiXóa
  6. Dồng ý.Núm của Sg căng tròn,xanh mơn mởn.Núm Đn dài mà cái màu già già sao í.Hèn chi, bởi dzậy phải tiếp thị đầy thơ thẩn trên mình.Tội cho Núm Đn.(Nói cho rộng chớ chắc của anh V.)he.

    Trả lờiXóa
  7. Nhà em (LH) có một giàn bầu (nậm)
    Nhà anh (VAV) cũng có hai bầu hồ lô.
    Ước gì hai đứa chung lô,
    Để anh mang trái hồ lô sang chào.
    Lòng em chắc cũng xôn xao,
    Tặng anh một ít bầu non mang về.

    Trả lờiXóa
  8. @2 nặc danh(trên)
    Sài Gòn-Đà Nẵng không xa
    Tính đi, tính lại, tính ra cũng gần
    Sài Gòn thành phố đông dân
    "Núm"non khó hái trông gần mà xa
    Đà Nẵng"núm"có hơi già
    Nhưng mà dễ hái tính ra thành gần !
    So đo, đong đếm mọi phần
    "núm"nào dễ hái thì"mần"trước thôi!

    Trả lờiXóa
  9. Hồ lô phong thủy, treo trong nhà làm giảm bệnh tật cả trẻ con và người già - nếu treo đúng hướng, có thể tích tài lộc cho gia chủ. Nếu đựng rượi để tiếp bạn bè thì thật là tuyệt (nhưng phải để hơi lâu cho hêt andehit uống đỡ đau đầu), nếu đeo thắt lưng và chống gậy thì thật là phong lưu, còn như để cùng sách kinh dịch và sách phong thủy thì tình thơ lai láng như nước suối Yên Tử hay trong leo lẻo như nước sông Ly (QL).

    Trả lờiXóa
  10. HỒ LÔ TƯỢNG TRƯNG CHO PHƯỚC LÀNH
    --------------------------------
    Phật giáo và Lão giáo đều xem hồ lô là biểu tượng của may mắn. Nó là một công cụ rất mạnh chứa đựng phép thuật của lão giáo và cũng là bình đựng rượu tiên của nhiều vị Phật trong Phật giáo. Hồ lô được tái hiện trong nhiều bức tranh cổ. Đầu gậy của ông Thọ có treo hồ lô đựng thuốc trường sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm một lọ nhỏ chứa nước cam lô. Chiếc lọ nhỏ này thường có hình dạng giống như hồ lô. Hồ lô cũng là biểu tượng được Lý Thiết Quái-một trong Bát Tiên luôn mang theo. Hồ lô của ông thoát ra một luồng hương hình xoắn ốc, tượng trưng cho khả năng xuất hồn.Người ta cho rằng đó là một năng lực thần thoại được thêu dệt quanh biểu tượng này.
    Hồ lô là một công cụ rất thông dụng của các vị tiên trong Lão giáo cũng như Phật giáo. Điều này là bởi hình dạng của hồ lô tượng trưng cho sự hợp nhất giữa trời và đất trong một vật thu nhỏ. Hình dạng của hồ lô rất được ưa chuộng trong việc làm bình tài lộc. Nửa trên là trời, nửa dưới là đất. Trưng bày một trái bầu khô trong nhà hoặc xung quanh ngôi nhà là một điềm lành.,Điều này có nghĩa là ngôi nhà nhận được nhiều phước lành và được thần thánh thăm viếng. Có lẽ vì lý do này mà hồ lô được trang trí rất nhiều tại các ngôi đền.
    Nói một cách khác, hồ lô khuếch đại và nhân rộng tất cả những ý nghĩa may mắn của các biểu tượng khác. Đeo trên cổ đồ trang sức có hình hồ lô nhỏ bằng vàng được xem là có thể xua đuổi những ảnh hưởng độc hại và tai nạn.
    --------------------------------
    Bài viết của tiến sĩ LILLIAN TOO

    Trả lờiXóa
  11. @vuanh vinh:
    Mần rồi đừng có lôi thôi.
    Xin thêm núm nữa xa xôi...khổ nàng. Thôi đừng suy nghĩ miên man,
    Hái nhiều núm quá,đa mang suốt đời.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]