Mọi nhà Quế, bạn của Quế khỏe-vui, vui-khỏe! Hai chậu mai nhà TGTB cả năm đến chiều nay ngày cuối năm nở được 3 bông và một số búp, quyết định cắt, chưng và mang ra đây chúc mừng các Quế, hoa ít nhưng chất lượng cao. Nâng ky thôi< zô!!!
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các bạn cựu Học Sinh Miền Nam-Trường Nguyễn Văn Bé và các trường HSMN khác. Rất mong tất cả các bạn HSMN, các bạn thiếu sinh quân trường Trỗi và tất cả những ai đã có, dù chỉ là chút ít kỉ niệm với chúng tôi hãy tham gia đông đảo. Hy vọng rằng với sân chơi này chúng ta lại tìm thấy nhau dù đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.
Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Mọi nhà Quế, bạn của Quế khỏe-vui, vui-khỏe! Hai chậu mai nhà TGTB cả năm đến chiều nay ngày cuối năm nở được 3 bông và một số búp, quyết định cắt, chưng và mang ra đây chúc mừng các Quế, hoa ít nhưng chất lượng cao. Nâng ky thôi< zô!!!
5 nhận xét:
Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhìn TGTB bé tí bên chai diệu mà tội nghịp quá đi mất .
Trả lờiXóaChúc mừng năm mới! Lang thang trên mạng gặp clip này thấy đồng cảm, nhờ bạn nào biết bốt hình bốt lên giùm cái. Nhẽ cũng hợp 14/2 nhể...
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=tu0WBLnxJi4
-Đúng thui-chủ hói thế nào thì Mai...cũng hói vậy.Ngọt bùi chia sẻ cùng nhau-dù mai hói-cảm ơn a TGTB nhiều nha
Trả lờiXóa-lại nhớ dạo ở Quế lỉn cứ tết đến thầy trò cùng nhau làm hoa đào,hoa mai gắn lên cành cây thật chặt về .Hình như chỉ có hoa và bánh kẹo thôi..lúc ấy có bánh chưng ko nhỉ...e ko nhớ tí gì nữa cả...có bạn nào nhớ gì thì kể đi cho vui...
Quế mãi trẻ con và hóm hỉnh như ngày nào.Cô thấy hạnh phúc vì các em giữ mãi cuộc sống hồn nhiên tươi trẻ bên nhau mặc dù đã trưởng thành trong sự nghiệp và làm được thật nhiều việc cho đời.Cô Thơ của các Quế có ghé Đông Triều và muốn yêu thương tất cả các Quế.
Trả lờiXóa@Co Tho: Tất cả các Quế yêu cô Thơ! Mong cô vượt qua được bênh tật để mãi là một điểm tựa tinh thần cho chúng em!
Trả lờiXóa@Các Quế: Cô Thơ đang bị ốm!