Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

LỄ HỘI CẦU NGƯ CỦA NGƯ DÂN ĐÀ NẴNG 2013







 Cầu chúc ngư dân với những chuyến biển bình an, tôm cá đầy thuyền!

1 nhận xét:

  1. Lễ hội cần phải có! Đó là chân lý!
    Sắp tới lễ hội TỊCH ĐIỀN xin có mấy lời vụn:
    Hàng năm cứ đầu xuân ở Hà Nam Ninh có lễ này, chủ tịch nước làm động tác con trâu đi trước cái cày theo sau, quần chúng đứng xem cổ vũ, bình rằng đến cấp cao nhất còn coi trọng hạt gạo là cái quý.
    Luận- con gái nhìn bảo sao khổ thế ba nhỉ? Ba không trả lời được, chỉ ngẫm: Gía như ông chủ tịch nước ngồi trên máy cày cưỡi phăm phăm đất giẽ ra, giẽ ra...khoa học kỹ thuật mới phải thế...rồi nghĩ thêm nếu sau phát triển nữa thì năm sau cưỡi máy bay phun thuốc trừ sâu bà con vỗ tay ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...
    Trẻ em nó nhìn cái mới là khoa học và nó bắt chước theo...
    Vài lời, đợi gạch đá để xây nhà, hờ hờ

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]