Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Blog của Q.MF

MF thì vốn tưng tửng, chủ quan, nên viết lách vô trang Quế đôi khi chạnh lòng một vài Quế, vì vậy đôi khi bị ... đuổi! he he. Zưng MF vốn là MF trơ lì "có bằng cấp", nên không chịu đi. Tuy nhin để chìu lòng các Quế (dẫu là toàn núp gốc quế), MF phải chi thời gian lập một blog riêng để tung hoành cho phẻ. Zưng mà các "Quế núp"chớ có thở phào nhẹ nhõm, MF vưỡn chơi đều trên trang Quế, chỉ có đôi lúc muốn "rộng chân" chút thì quậy trên sân riêng thui, đừng mong chờ MF bỏ đi. Vậy nhờ Q. Ráo hay các đại ca tổng quản ghép vào blog Quế hay BTMT cái link quậy của MF: http://quemafia.blogspot.com/
Q.MF bố cáo!

24 nhận xét:

  1. Phen này thả chí tang bồng, một mình một sân, bạn nào ngớ ngẩn, đá gẫy chân.

    Trả lờiXóa
  2. @MF:Ra riêng có xôi gà,cháo chè zì ko đấy? Chúc có nhìu cảm xúc mới,sẽ ghé thăm.Mình cũng muốn xây căn nhà cấp 4 như vậy nhưng chần chờ mãi ,chưa khởi công được.

    Trả lờiXóa
  3. @ThangK5: "Một mình một sân" bơ buồn! :) Mời đại ca "hợp đồng tác chiến"!
    @HHP: Cóo! HP ghé nhà ảo là có ... xem, ghé nhà thiệt là có ... ăn! :)

    Trả lờiXóa
  4. Nhiệt liệt chúc mừng tỉ có nhà mới ( hô to 5 lần : nhiệt liệt ). Nhưng muội là dân " chôm " có hạng đấy , tỉ hiểu muội nói gì chứ .

    Trả lờiXóa
  5. Ráo chỉ ghép được vào blog Quế thôi , nơi khác thì chịu .

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn Ráo! Hàng họ của MF rùi cũng "đào ớt" mà thui, ráo chôm thả má!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Ráo đã gắn trang Q.MF vào, zưng mà Ráo copy đường dẫn vào để nó hiện tiêu đề trang thì hay hơn là hiện đường dẫn!
    Mời mọi người ghé thăm cả trang "Q.MF làm khoa học", hy vọng mọi người không chán, vì bài ở đó hơi bị nghiêm túc không hợp với các bloggers phe ta! :)(mặc dù dẫu viết gì thì MF vưỡn cứ là MF). Sau này MF sẽ "tương" các bài báo khoa học lên đó.

    Trả lờiXóa
  8. Vậy là MF quyết chí "ra riêng"! Ra riêng mà vẫn không quên "thành phần xuất thân" là dân Quế?
    AE hơi hồi hộp, coi "mùi Quế" trong các "đề tài khoa học" nó ra răng.

    Trả lờiXóa
  9. @TM: Dạ, MF không muốn "ra riêng" mà chỉ "xây thêm phòng"! he he

    Trả lờiXóa
  10. Tớ vừa qua bển ngó nghiêng, may chưa bị đá gẫy chưn.

    Trả lờiXóa
  11. @Bachai: Hic, đóo là anh Tk5 xúi dại thui mừ!

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng Quế Ma có thêm "sân"
    Phen này tung tẩy hết các 'chân'
    Anh hào tấp nập thi nhau ngó
    Bạn bè khắp chốn "Hội long vân"

    Trả lờiXóa
  13. @QT: Răng đại ca lại gọi Quế là Ma, hic hic, làm Q. mafia là đá wá lắm rùi!
    Lập ra mà bận quá nên muội cũng chưa trau tria chăm sóc chi được, hy vọng một thời gian ngắn nữa muội sẽ có thời gian đầu tư và viết để khỏi phụ công chúc mừng của các đại ca!

    Trả lờiXóa
  14. QMF: bận quá thì cứ thuê Ô Sin làm thay, hay phết.

    Trả lờiXóa
  15. Hehe! chứng nào tật ấy, bệnh cũ tái phát, vì cái tội ngại gõ, lần sau anh viết tắt CuEmép (QMF) cho nó...tốc độ vậy :))
    Anh giới thiệu cho QMF một ô sin cực kì lun nha! anh TK5 đóo. Anh HT cũng là một ô sin thứ thiệt đấy!!!!

    Trả lờiXóa
  16. @Tk5,QT: Hic, nhà mới xây, vốn liếng nợ nần tùm lum, làm sao thuê ô sin đây?

    Trả lờiXóa
  17. Dễ òm, em vào "Quyền". Lấy email anh Tk5 rồi cho anh ấy cái "quyền đồng quản trị" anh ấy sẽ quét tước dọn dẹp tô phết blog xong em lại cắt quyền ấy đi rồi đổi mật khẩu là được thôi mà, thuê anh Tk5 không mất phí, miễn phí vì cộng đồng T-Q ( Trỗi Quế chứ không phải Tầu đâu nha!)nhưng mà thôi, thuê anh HT máu hơn(nhanh hơn, vì là TQ, hehe!)

    Trả lờiXóa
  18. @QT: Ui, rứa thì muội "thuê" lun cả mấy tổng quản cho phẻ, bao gồm cả anh nữa lun! Còn Tk5 để muội xem đã, vì ảnh đang còn mắc tụi Quế mấy món nợ đòi chưa ra!

    Trả lờiXóa
  19. - MF: "Lập ra mà bận quá nên muội cũng chưa trau tria chăm sóc chi được, hy vọng một thời gian ngắn nữa muội sẽ có thời gian đầu tư và viết để khỏi phụ công chúc mừng của các đại ca".
    Nghe não ruột quá MF. Cứ như mắc bịnh "đầu tư dàn trải" của nền kinh tế nước nhà vậy.
    Hì, hì.Biết sao được: con người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi được làm những gì mà mình thích!

    Trả lờiXóa
  20. Quế Ma nhớ cảnh giác hỏi lại CÁC "CHÂN" trong bài thơ của anh QT là chân ai và cụ thể là những chân nào.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]