
Hình tui mới chụp hôm kia.
Làm sao để trâu cười? Dù bạn có dỗ ngon , đỗ ngọt, thậm chí thọc léc nó vẫn cứ lì ...như trâu. Dzậy đâu là bí kíp? Nói các Quế hổng tin chớ dễ ợt. Tui lục túi, lấy bài "Trâu" của Quế Mafia cho chú Ngưu này "đọc", hắn khoái quá phá lên cười, thật vui như "trâu vào Hợp tác xã".
Tru cừi còn dzì Tru thắng độ trận Việt Nam - Singapo . Quá đã !
Trả lờiXóaBác khéo 'phịa"
Trả lờiXóaMF hơi bị lo lắng, đại ca làm zầy, lỡ hàm răng còn lại của con trâu có làm sao, Tết ni làm sao nó...cừi được đây? Thiên hạ ăn Tết ko ngon lại...tổ chức đi vi bắt MF thì hắn bít chạy đường nào?
Trả lờiXóa@bangoc: Muốn biết"phịa" hay không bác phải gặp con trâu đó mà hỏi chớ!?
Trả lờiXóa12ly7
Trâu ơi! ta hỏi trâu này,
Trả lờiXóaTrâu ăn no cỏ trâu "cười" đấy ư?
Trâu không cừi đâu, trâu đang đóng phim đấy,trâu đóng màn khóc, đóng phim thì khóc phải như cười thì đạo diễn mới Ok!( thú thực Tru có bít đọc chữ nào của MF đâu)...
Trả lờiXóaChuyện của Liên xô: nhà anh Chánh tổng thống Mỹ với lại nhà anh Chủ tịch nước Liên xô đi chung xe, giữa đường bị con trâu cản đường, đuổi thế nào nó cũng không chịu dzô lề. Anh Chánh tổng dọa bắn tên lửa H mà thằng trâu vẫn không nghe (đồ tai trâu). Tới phiên anh Chủ tịch nói thì trâu ta chạy "mất dép".
Trả lờiXóaChủ tịch nói gì? Ảnh nói "mày mà còn đứng đó thời tao cho mày vô Hợp tác xã".
HCQuang
Zậy mà đại ca TM lại viết "vui như trâu vào hợp tác xã"? Các đại ca mâu thuẫn rùi nha!
Trả lờiXóaĐó chính là sự khác nhau giữa trâu Ta và trâu Tây.Tâu Ta "giác ngộ" cao hơn nhé. Anh Chí có chăn trâu ngày quái nào đâu mà biết!?
Trả lờiXóaTM
hay là con tru nì , hắng đang cừi như anh khoá hỏng thi /
Trả lờiXóa