Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Chung một gia đình

Những đứa trẻ, từ nhiều miền đất nước hội tụ về một mái trường, chúng được tách ra từ rất nhiều gia đình, bé xíu xiu cũng có, trên 17-18 cũng có, làm sao chung sống hằng ngày trong một mái nhà?!

Có những người theo dòng cán bộ tập kết ra Bắc, có những đứa, được gửi vào Trại Nhi đồng từ 3-4 tuổi, có nhiều người vượt Trường Sơn ra Bắc, tất cả hãy yên tâm mà sống, mà học tập, mà lớn lên, mà trưởng thành, để cha mẹ còn chiến đấu nơi chiến trường xa.

Tôi không ví mọi người như những động vật, nhưng khi nhìn những hình ảnh sau, lại nhớ năm tháng cùng nhau trong trường.

Thành viên trong một gia đình gồm 4 con chó, 1 con mèo và 2 con vịt:


Một ngày có mấy lần sắp hàng, sáng sớm sắp hang tập thể dục, trưa sắp hàng ăn cơm trưa, chiều sắp hàng ăn cơm chiều. Còn những lần sắp hàng hằng tuần vào sáng thứ 2 - chào cờ.
Lâu lâu sắp xếp chụp hình chung với cả lớp, nhân dịp đại hội Đội, hay chụp theo từng nhóm riêng khi có dịp...

 








Lại nhớ, ngày xưa hầu như các Quế đều đọc truyện "Không gia đình", trong câu chuyện kể về những thành viên như chú bé Rê Mi, ông cụ Vitali, dến chú khỉ nghịch ngợm và những con chó trong đoàn tạp kỹ mà được gọi là gánh xiếc.

Bên cạnh Rêmi có chú bé Matchia rất nghệ sỹ, khôn ngoan, linh lợi, tháo vát, tận tình với bạn, một tài hoa nở sớm với tấm lòng vàng, con chó Capi khôn như người và rất có nghĩa, con khỉ Giôlicơ liến láu và đáng thương...
Cậu bé luôn nhớ má  Bác-bơ-ranh nhân hậu, cậu bé tật nguyền, cô bé  câm Lise, cùng bà mẹ hiền trên chiếc du thuyền.




6 nhận xét:

  1. Mấy tên chó nói chung là ngoan, bảo sao làm vậy, không giống tính cách các HSMN lắm, nhưng 2 tên vịt thì có lẽ ... giống, vì chỉ chịu xứt hiện có một lần! :D

    Trả lờiXóa
  2. Chó, mèo được leo lên giường, còn 2 chú vịt chỉ bơi trong chậu!

    Trả lờiXóa
  3. Đọc truyện "Không gia đình", vừa xem tranh diễn tả, đến bây giờ vẫn cứ nghĩ hồi đó đang xem nhưng đoạn phim, bây giờ còn nhớ.

    Trả lờiXóa
  4. ồh, mấy quả "bổ sung" rất chiến.
    "không gia đình" là "món khoái khẩu" của MF thời đó, đọc lui đọc tới riết như thuộc bài. Có lẽ bởi ba chữ "không gia đình" ...

    Trả lờiXóa
  5. Rất nhớ ,vì ai cũng nghĩ mình như trong truyện không gia đình,thương cảm,thổn thưc cùng chú bé Remi
    -một thời bên nhai tuổi ấu thơ,nên khi về gđ,đứa nào cũng khóc huhu,một niềm hy vọng,hè xong trường còn tồn tại,lại hẹn nhớ về Đông triều học nhé..NHƯNG rồi xa nhau tít tắp,mãi tới hơn 40 năm nhiều bạn chưa gặp lại,có bạn đã ra đi mãi

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]