Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

THƯ MỜI HỌP MẶT

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày HSMN từ Quế Lâm về nước . Thân mời các anh chị , bạn bè các khóa ( 1972 - 1975 ) về tham dự buổi họp mặt giao lưu vào lúc 9h ngày 15-6-2013 tại khách sạn Công đoàn , số 2 Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng . Các anh chị bạn bè học tại Đông Triều cùng khóa thân mời cùng tham dự .
Chương trình cụ thể :
- Ngày 14-6-2013 tham quan Bà Nà ( giá vé hữu nghị , sẽ thông báo sau ). Bạn nào tham dự xin đăng ký với ban tổ chức .
- Ngày 15-6-2013 tham dự họp mặt giao lưu .
Bạn nào tham dự xin đăng ký sớm với BTC để BTC liên hệ giữ phòng vì tháng 6 mùa du lịch khách sạn không dễ kiếm ( Giá phòng KS Công đoàn từ 380000- 500000- 600000 đ ).
Mọi chi tiết xin liên hệ 0908 628 078 và 0913 413 837 .
Trân trọng kính chào .
BTC Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh .

37 nhận xét:

  1. Ráo nhận được thư mời này qua sms nên mạo muội đăng lên đây . Mong BTC thông cảm .

    Trả lờiXóa
  2. Rat mong duoc gap lai cac ban nhan dip 40 nam hoc sinh Que Lam ve nuoc ( 1972 - 1975 )

    Trả lờiXóa
  3. Bọ thính ba zụ ni mà sao không ngửi thấy cái thông tin ni hè??? Đọc cái Thư mời ni thấy nó có vẻ "mờ" về thành phần: Nếu kỷ niệm 40 năm ngày về nước thì thp chỉ có khóa của Ráo nếu về nước trong những năm 1972-1975 thì những Quế về nước từ trước 1971 (kể cả chưa xong lớp 7) cũng ko phải thpmời. Và cuối cùng ko có tên Quế nào đại diện BTC ký tên cả, BTC là liên quân ĐNa- ThpHCM to vất vưỡn. Rưá là răng hè???

    Trả lờiXóa
  4. @TGTB:Tên TGTB này không coi phần tự sự của Ráo gì cả mà cứ théc méc . Có chi cứ 2 số điên thoại trên mà đàm phán . Không cần biết đó là ai , cứ tụ tập bạn bè là zui rùi . Cùng lém là tá túc nhà đệ nha .

    Trả lờiXóa
  5. Xuan Hung co thue xe ra Da Nang khong ? ( nam 2007 Xuan Hung thue xe 30 cho ra Da Nang phai khong ? )

    Trả lờiXóa
  6. @Nặcdanh:Năm 2007 tôi chỉ là trưởng xe thôi, còn Thái Hòa là người thuê, gớm của người phúc ta thì chết...hờ hờ.

    Trả lờiXóa
  7. Danh sach cu the da dang ky la bao nhieu nguoi ?
    Co thay co tham du khong ?

    Trả lờiXóa
  8. XH : Nam nay XH len chuc vua thue xe, vua truong xe

    Trả lờiXóa
  9. Thư mời họp mặt là của bs Hồng Minh Trí . Bs Trí là người đứng ra tổ chức cuộc họp mặt này

    Trả lờiXóa
  10. Nghe nói năm 2014 họp mặt hsmn toàn quốc ở ĐN , các bạn ĐN sướng thật , còn các bạn ở xa chắc chỉ đi được 1 lần thôi

    Trả lờiXóa
  11. Khóa Quế Lâm của mình có nhiều người dự không ?

    Nếu gặp mặt tại Đà Nẵng thì thú vị lắm

    Rấm mong gặp lại các bạn

    Trả lờiXóa
  12. Phong , phu co mat khong ?

    Trả lờiXóa
  13. 15/6/2013 là Thứ 7
    16/6/2013 là chủ nhật
    Có 2 ngày gặp nhau thì cũng vui rồi

    Trả lờiXóa
  14. Nho Mai 4onam que lam
    Khoa Minh tu que lam ve viet nam ngay 23/8/1973
    Tu que lam ve ga bang tuong doi qua tau viet nam di ve ga hang co
    Sau do di xe buyt ve dong trieu
    Moi do am da 40 nam

    Trả lờiXóa
  15. Học sinh Miền Nam Quế Lâm ở Đà Nẵng có bao nhiêu bạn ? mình chỉ biết có Mộng Linh, Trọng, Phong Phú, Bửu, Huệ,
    Ban tổ chức nên lập danh sách , có đề tên rõ ràng các khóa để mọi người biết để liên lạc

    Trả lờiXóa
  16. Ban tổ chức có cho Quế con tham dự không ?

    Trả lờiXóa
  17. Đễ tiện liên lạc thì mỗi khóa nên có 01 người làm đại diện
    Ví dụ khóa 1972 : Đỗ Hà Bắc
    Khóa 1973 : Hồng Minh Trí
    Khóa 1974 : Hùng Đầu bò
    Khóa 1975 : Mộng Linh

    Trả lờiXóa
  18. Ơ3 Đà Nẵng có quán cà phê ở gần ga Đà Nẵng, sáng chủ nhật học sinh Quế Lâm hay tụ tập gặp nhau mạn đàm

    Nhớ ghé quán cà phê này nhé ( địa chỉ cừ hỏi Phú )

    Trả lờiXóa
  19. Ba Chột có đi ĐàNẵng không ?

    Trả lờiXóa
  20. Ai có hình gặp mặt Quế Lâm 40 năm tại Đà Nẵng tháng 5/2007 thí post lên mạng đi

    Trả lờiXóa
  21. 40 năm TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM QUẾ LÂM, TRUNG QUỐC



    ĐÀ NẴNG, ĐÊM THỨ BẢY ĐẬM TÌNH NGƯỜI


    Đúng vào dịp khai trương mùa du lịch "Đà Nẵng - biển gọi 2007", Ban Liên lạc Trường học sinh miền Nam Quế Lâm, Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập tại Khu du lịch Xuân Thiều. Hàng nghìn cưụ học sinh 3 trường Nguyễn Văn Bé, Dân tộc TW, Võ Thị Sáu đã mời các thầy cô giáo Việt Nam từ khắp các miền Tổ quốc cùng 13 thầy cô Trung Quốc tại "Văn phòng 2/9" từ Quế Lâm về Đà Nẵng dự lễ. Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, cựu học sinh miền Nam Đông Triều, cũng có mặt.

    Bốn trường chúng ta tuy không còn một mái trường cụ thể nhưng 40 năm qua, chúng ta vẫn nhớ khôn nguôi những thầy cô giáo, những bạn bè, nhất là tình cảm và sự đùm bọc của nhân dân Trung Quốc nói chung và nhân dân thành phố Quế Lâm nói riêng với lũ học sinh Việt Nam ngây thơ, bé bỏng sớm phải xa cha mẹ, xa Tổ quốc sang đất bạn học tập. Có một bạn gái Trường Võ Thị Sáu cảm động tâm sự: "Khi sang Quế Lâm em mới học lớp vỡ lòng và chỉ là đứa con nít 6 tuổi, suốt ngày khóc nhớ ba nhớ má, đòi về nhà quầy quây. Vậy mà năm 1975 khi trở về nước thì em đã 14-15. Như có một phép mầu, nhân dân Trung Quốc đã biến em thành là một thiếu nữ...".



    Thầy trò sau mấy chục năm mới hội ngộ, thật hoan hỉ. Thầy cô từ Quế Lâm sang thấy được sự trưởng thành của các em học sinh ngày nào mình nuôi dưỡng, giáo dục và tận mắt thấy được những đổi thay ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và khắp Việt Nam nói chung. Pháo hoa rợp trời. Chị Lư Mỹ Niệm cũng có mặt trong đoàn và chụp ảnh chung với anh em ta.

    Trả lờiXóa

  22. http://hocsinhmiennam.vnweblogs.com/post/35670/414720

    THÂN GỞI CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG MIỀN NAM SỐ 6 HẢI DƯƠNG



    Đà Nẵng ngày 2 tháng 4 năm 2013

    Chia tay nhau đã tròn 40 năm kể từ năm 1973 để đi sơ tán về các địa phương và về học các trường khác nhau trên đất Bắc, nhưng với những năm tháng ngắn ngủi ở Hải Dương, Tứ Kỳ cũng đủ để cho anh chị em chúng ta gắn bó mật thiết. Những câu chuyện buồn vui xen lẫn đã làm nên một dấu ấn không bao giờ phai của hơn 300 học sinh trường miền Nam số 6 Hải Dương.

    Bởi vậy, dù năm tháng đã trôi qua nhưng tình cảm yêu thương đó luôn ở trong tâm trí mỗi anh chị em chúng ta. Thậm chí nó càng ngày càng thân thương gắn kết, chia sẻ và luôn hướng về nhau, nhớ về những kỷ niệm thân thương, quý mến đó.

    Khi trở về miền Nam, anh chị em chúng ta mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi việc, nhưng đều nhớ đến nhau, nhắc đến nhau và cũng không ít lần gặp mặt tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

    Nhân kỷ niệm 40 ngày trường học sinh miền Nam số 6 Hải Dương chia tay nhau để về các địa phương, các trường tiếp tục học tập trên đất Bắc, chúng tôi gồm: Lê Minh Hùng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ngũ, Bùi Quốc Đinh, Phan Tính, Phạm Trường Dân, Phạm Phú Bốn, Phạm Cưu, Phan Chí Thân, Nguyễn Đức Dũng, Lê Thanh Minh, Nguyễn Khoa Lai, Phan Thị Lam Điền…đã thống nhất tổ chức cuộc họp mặt toàn trường nhằm ôn lại những kỷ niệm xưa và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống đã qua và hiện tại.

    Thời gian và địa điểm như sau:

    Thời gian: 9h ngày thứ bảy 27-4-2013

    Địa điểm: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 235 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

    Trong dịp này anh chị em các nơi có nhu cầu ở lại Đà Nẵng để xem pháo hoa xin đăng ký với Ban tổ chức để bố trí nơi ở không mất tiền. (Số lượng không hạn chế có thể đưa vợ hoặc chồng, con hoặc cháu cùng đi). Nếu có nhu cầu mua vé xem pháo hoa thì đăng ký báo cho anh Phan Chí Thân để lo.

    Xin đề nghị anh chị em các địa phương liên lạc:

    Lê Minh Hùng: điện thoại 0913401030; email: leminhhungbca@gmail.com

    Nguyễn Văn Lý: điện thoại 0913412979

    Phan Chí Thân: điện thoại 0913457111; email : chithan@gmail.com

    Rất mong sự quan tâm , chia sẻ và tham gia đông đủ trong ngày họp mặt trường học sinh miền Nam số 6 của tất cả anh chị em.

    Thay mặt Ban tổ chức

    Lê Minh Hùng

    Trả lờiXóa
  23. Xuân Hùng chắc không có ý kiến ?

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh nói...
    Xuân Hùng chắc không có ý kiến ?
    17:05:00 13-05-2013

    Đang tổ chức hội nghị trung ương với đ/c vợ, chắc phải đến cuối tháng mới thảo luận tới hạng mục này, chờ nhé...

    Trả lờiXóa
  25. Các đồng chí số 6 Hải Dương này đăng thư mòi họp mặt sau khi đã họp mặt là sao nhỉ ??? May cho các đồng chí đấy , nếu đăng trước thì thần dân ăn theo ra xem pháo hoa xứ Đà sẽ đông hơn quân nguyên !!!

    Trả lờiXóa
  26. Năm nay Đà Nẵng có nhiều sự kiện gặp nhau quá

    Trả lờiXóa
  27. MÃI LÀ HỌC SINH MIỀN NAM
    MÃI LÀ HỌC SINH MIỀN NAM



    Tuổi xuân nào rồi củng trôi qua
    Còn gọi học sinh sao lại là già
    Hai mươi mốt năm học hành trên đất Bắc
    Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mai sau
    Những hạt giống đỏ được ươm trồng ngày ấy
    Nay đã thơm hoa, ngọt trái dâng cho đời
    Sáu mươi năm qua đã ghi vào trang sử Việt
    Học sinh Miền nam tên ấy mãi không nhòa
    Tuổi xuân nào rồi cũng trôi qua
    Còn gọi học sinh sao gọi là già
    Giờ đây nhìn lại những mái đầu đã điểm bạc
    Vẫn đượm tình hồng Mãi mãi là
    Học Sinh Miền Nam .

    Trả lờiXóa
  28. Chưa có tin họp mặt nào gây xôn xao đến thế .Làm cô ở chót mũi Cà mau cũng thấy nôn nao cả ruột gan.Đã có lời mời trực tiếp.Bởi rất đông các em khóa 72 - 75 về học ở Đông triều nơi cô dạy.Vậy mà . . . cô chưa tính được một chuyến đi . . .

    Trả lờiXóa
  29. Luân Bệu ở Thanh Hóa cũng vào tham dự

    Trả lờiXóa
  30. Tất cả các ngôn ngữ trên thế giới hiện không có từ nào tương đương với từ “Học sinh miền Nam” ở Việt Nam, vì đây là một sản phẩm của riêng lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Là một bộ phận đặc biệt trong hệ thống giáo dục bậc phổ thông, dần dần chuyển hóa vào lực lượng sinh viên Đại học, Cao đẳng rồi trở thành cán bộ nhà nước ở miền Bắc Việt Nam, từng cư trú ở Trung Quốc đồng thời du học khắp các nước Đông Âu thời gian 1954 – 1975, những người này mang trong lai lịch và ký ức của họ nhiều chi tiết mà một số sử gia có thể phải quan tâm tìm hiểu. Ngoài những người đã chết trong chiến tranh, sau tháng 4 năm 1975 tuyệt đại đa số trong vài vạn người này đã trở về sinh sống, học tập và làm việc ở quê hương phía nam vĩ tuyến 17, vẫn duy trì được mối liên hệ với nhau, và Học sinh miền Nam vẫn tồn tại trong sinh hoạt xã hội qua các thành viên của nó. Chưa một ai trong những người này phải ngần ngại hay hổ thẹn khi nói “Tôi từng là Học sinh miền Nam”.

    Nhưng nếu chỉ tính những người vừa 7 tuổi lúc tập kết ra Bắc năm 1954, thì trong khoảng 20 năm nữa những Học sinh miền Nam cuối cùng cũng sẽ nằm xuống. Trang sử Học sinh miền Nam có được ghi nhận như một bộ phận của lịch sử Việt Nam thế kỷ XX hay không, hoặc mơ mộng hơn, một Bảo tàng Học sinh miền Nam có được thành lập hay không còn phụ thuộc vào lịch sử Việt Nam về sau. Nhưng tất cả Học sinh miền Nam đều thấy quãng đời ấy, tập thể ấy là một phần đáng ghi nhớ của cuộc đời mình. Và vì quãng đời ấy, tập thể ấy là một sản phẩm rất cụ thể của lịch sử Việt Nam, nên họ đều ý thức được rằng Học sinh miền Nam luôn luôn là một bộ phận của cộng đồng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  31. @Nặc danh: Ý tưởng "bảo tàng HSMN" thật lạ và hay! Điều này mà thực hiện được là tuyệt vời, nhưng ai làm? Làm ở đâu? để làm gì trong tương lai? Là những vấn đề cần xem xét! Theo MF thi làm ở ... bộ GDDT! he he,
    Bên Quế Lâm, tại "trường mới" của chúng ta, trường ĐHSP Quảng Tây và CP Trung Quốc đã thiết lập mọt "Nhà kỷ niệm các trường Việt Nam", trong đó lưu giữ nhiều hình ảnh và kỷ vật trường Quế Lâm. Họ làm thì dễ, vì có mục đích rõ ràng. Ta làm hơi khó, vì chúng ta ngó bộ khó mà tồn tại trong lịch sử, khi trong tương lai không có lý gì để họ lưu giữ cái "lịch sử" này, nghe chua chát quá, nhưng sự thực là thế, chỉ họa may con cháu chúng ta sau một thế hệ nữa còn lưu ý tới vì cứ phải nghe bố mẹ nhắc tới nhắc lui hoài câu "vọng cổ": "cái hồi còn ở trường HSMN...". Hic
    @Cô Thơ: Cô ơi,cô có khỏe không?

    Trả lờiXóa
  32. Chuẩn bị họp mặt nghe trước bài này cho nó nhớ Quế rộn ràng luôn nhé:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kqyQ8AeuD6M

    Trả lờiXóa
  33. XH : Tình hình xe đi Đà Nẵng thế nào rồi ? cho chúng em đăng ký ghế được không ?

    Trả lờiXóa
  34. Hôm nay hội nghị TW với đ/c vợ đã họp phiên toàn thể, long trọng bế mạc sau gần 2 tuần sôi nổi. Với tất cả tình yêu, tình vợ chồng, tình bạn, và trên hết là tình đồng chí, đóng góp cho nhau một cách quyết liệt, thẳng thắn, cuối cùng đã chọn ra đ/c XH sẽ đi dự hội nghị họp mặt 40 năm trở về quê hương tại Đà nẵng. Thở phào nhẹ nhõm, xin thông báo...
    @Nặc danh: Lần hội nghị này, tôi không được làm xe trưởng nữa, các bạn có thể liên hệ với nhà ga tàu hỏa, bến xe đò, hoặc sân bay gần nhất nhé, hì hì...

    Trả lờiXóa
  35. gap ban gap thay la vui roi. Tuy vay sao lai thu 6, thu 7 ma khong la thu 7, CN

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]