Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

ĐU DÂY

Ảnh:Trùng Dương






ĐU DÂY



Đu dây thôi mình đi học
Tim non sợ chút chút mà
Pôkô sông nhòa mắt ướt
Kinh hơn chim Mỹ(*)vù qua


Trường với trò không chịu lớn
Ồ cái chữ nhảy lung tung
Cô giáo Kinh về cắm bản
Bếp ấm thêm đèn sáng choang


Cứ thử đi đu một lần
Rộng cái nhìn xa thích lắm,
Rồi con nít phải lớn lên
Đất nước mình vươn giàu mạnh.


1/6/2010


HHP


(*) Máy bay Mỹ

22 nhận xét:

  1. Tứ của bài thơ rất hay!

    Trả lờiXóa
  2. Nói dại , có rớt thì bơi , ướt đồ chút xíu . Lũ QUẾ có nhớ hồi xưa từ trên lầu xuống đất tụi mình làm cách nào hông ? Phi từ tay vịn cầu thang xuống đất . Ghế phi trước , người phi sau , may mà chẳng đập vào đầu đứa nào . Có đứa còn chạy vèo vèo trên tay vịn cầu thang . Thế mà đến ngày về nước , quân số vẫn đầy đủ . Nghĩ lại hãi quá .

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ có cái nhìn trong trẻo của người trong cuộc; cuộc sống tùy duyên.
    Không phải cái nhìn phê phán của thế giới văn minh.

    Trả lờiXóa
  4. Quế con đi thi tú tài về kể: bạn con thi phòng với mấy bạn ở A-Lưới về, các bạn ấy mặt mày tội nghiệp khèo giám thị: "thây ơi, cô ơi, bay cho em lam bai vơi..." các Ráo sẽ làm gì trong tình huống nì?

    Trả lờiXóa
  5. @Tualinh:Cám ơn A(C)nhìu,sẽ động viên người viết hăng hơn.
    @Hữu Thành.Nguyễn:Có một chút giận hờn và trách móc thôi đó anh zì"bit rui kho lam noi mai".
    @Quế lâm:(Xin kể vui không có ý nói xấu)
    -Hồi ở T64 (gần gò Đống đa),một lần CN đi chơi về sớm thấy rất đông các bạn zân tộc đang ồ ồ rất vui ,mìn đến xem thử.Hóa ra các bạn đang xếp hàng rồi lần lượt từng người bước lên chạm tay vào múi điện rò trên tường,giật tay lại rồi cười ra vẻ thích thú lắm.
    Mình với mấy bạn khác la lên họ mới thôi,lúc ấy nhiều bạn không bit tiếng Kinh ,ngơ ngác tội lắm.
    -Lúc ở khu Dân tộc ,mìn nhớ có phát mỗi người một cái thau hay xô bằng nhựa sao đó.Một bạn Kinh đùa với bạn zân tộc ,mày làm dấu (bằng cách dùi lổ)ở giữa chậu cho khác với cái ở trên vành của tau đi.Bạn ấy tưởng thiệt,sau đó múc nước vào bị chảy nên chửi quá trời.
    -Một bạn Zân tộc(chuyện này anh mìn kể khi học lớp dự bị BK)khi thầy gọi lên bảng vẽ đồ thị Parabon.Anh ta vẽ đường cong lên rất cao rồi đột ngột tụt xuôi thảng xuống một mạch.Hỏi sao vậy ,anh nói nó lên mỏi thì phải xuống chứ sao.
    Q.HP

    Trả lờiXóa
  6. Nghe báo chí ồn quá ,cán bộ mìn đã cấm cái ông già với con nít đi học bằng cách đu dây rùi.Khỏe re.Để từ từ tính có tiền xin được thì xây cầu thôi.Trẻ không học được ở nhà đi rẫy,vui...

    Trả lờiXóa
  7. Q.HP : Anh Tualinh là TRỖI K3 , Anh Hữu Thành là TRỖI K4 . Nếu tính theo TRỖI thì lớp bọn mình là K11 .
    Q.MAFIA : quên mất , con gái của các mẹ QUẾ thi ra răng rùi , đậu là cái chắc hỉ , chỉ hổng bít có được giỏi hay không hỉ .
    Ráo mà nghe " bay cho em lam bai voi... " là chỉ bít khóc thui dù mún chỉ cho chúng nó lém . Kể ra đối với những vùng đặc biệt khó khăn thì nên xét tốt nghiệp là tốt nhứt . Trên báo , tivi và ngay trên blogs này cũng thấy nhiều cảnh đời học trò thê thảm ( thầy cô nó cũng thê thảm theo , hix ).
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  8. -Người Kinh nói 'Máy bay bay trên trời,xe chạy dưới đất' là sai! 'Máy bay bay dưới trời,xe chạy trên đất' mới đúng?
    -Người Kinh nói 'Khí thế của ta là khí thế đi lên',không phải vậy. 'khí thế của ta là khí thế đi xuống dốc' mới đúng! 'xuống dốc' nó mới hăng hái, 'đi lên dốc' mỏi lắm ?
    :)

    Trả lờiXóa
  9. Đọc bài tơ thấy "ưng bụng quá mày tao" (nghĩa là: tôi rất thích bạn ơi), vậy mà bữa qua mở ra thấy cái hình lại không đọc thơ, xin lỗi bạn vì mấy ngày rồi thấy người ta sử dụng tấm hình này nhiều bài để nói về những chuyện khác.

    Trả lờiXóa
  10. Các anh ơi!Không bít cháu bé hay dòng sông PK huyền thoại thời chống Mỹ nhòe lệ vậy?
    Còn cháu bé cũng hóm hỉnh lém ,dám thách các bác cán bộ lãnh đạo đu dây thử (chắc cử bác bộ trưởng GTVT hỉ).Các bác đang lo những dự án hoành tráng hơn chứ làm mấy cái cầu này xơ múi được mấy?

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện lướt cầu thang mỗi khi tan học là chuyện nhỏ
    Chuyện chơi đuổi bắt trên xà gỗ nhà giặt đồ mới là chuyện lớn. Đã có
    em hy sinh anh dũng (Thanh Sơn) tại Quế Lâm, thật buồn.
    Còn nữa, nghe nói chú Ba Chột không thèm đu dây, không trượt cầu thang
    khi bị thầy Nghiêm, thầy Trọng (Khu thí nghiệm) dí đuổi.
    Hắn chọn giải pháp nhảy lầu cho giống anh Trỗi, kết quả gãy chân nằm
    viện Quế Lâm 3 tháng ngon lành

    Trả lờiXóa
  12. THANH SON CO DUA EM GAI TEN LA NGUYET CUNG KHOA NHO TUI MINH, SAU KHI
    SON CHET ,BA ME DUA NGUYET VE NUOC SOM, CO BAN NAO BIET NGUYET HIEN
    NAY SAO O? THONG TIN CHO MOI NGUOI BIET DI???

    Trả lờiXóa
  13. @Q.HP: Hồi ở trường cũ, có dãy nhà kế hiệu bộ (trên đường từ cấp 1 lên sân bóng trường cấp 3) có một cái cột cũng rò điện, lũ Quế (chớ hem phải DT) hè nhau tới..ôm, để thưởng thức cảm giác tê tê!
    @N.H.Quế: Bố cáo các mẹ, Quế con của các mẹ ham chơi có nòi, lười học gạo, nên đỗ thì chắc, chớ đỗ cao thì chắc không!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  14. Đi bệnh viện là niềm mơ ước của các QUẾ . BA CHỘT giỏi thiệt , thể hiện bản anh hùng ca 1 cách xuất sắc . Vừa có tiếng vừa có miếng . Hèn chi bi giờ nó như con VOI MAMUT dzậy đó .

    Trả lờiXóa
  15. @Đỗ Nghĩa:Xem Trỗi,rất ấn tượng với cách còm nhanh và sắc sảo của anh.
    @Q.MF:Hóa ra các Quế cũng thik cảm giác mạnh nhỉ.
    @Quế Lâm:Thật bi thảm khi có những bạn phải ra đi rất sớm.Mìn chứng kiến ở Quảng Bình cả một xe các bạn đi trước bị trúng bom,đau &khủng khiếp lắm.
    Lại nhớ khi ở QL,một lần mấy đứa rủ nhau leo lên tháp nước gần lò hơi.Đứng trên ấy có cảm giác"anh hùng " lém,gọi với xuống người đi đường í ới nhặng lên.Đến khi tụt xuống,vì sợ nên mìn nhường cho các bạn xuống trước.Khi còn lại một mìn mới hoảng lên nhưng phải xuống chứ làm seo.Hai tay đu cái đai sắt trên nhưng hai chân lóng ngóng không làm seo chạm để đặt chân vào cái đai phía dưới vì đó là chỗ cong của tháp.Mồ hôi mẹ mồ hôi con toát đầm đìa,người không nóng mà lạnh ngắt.Mấy đứa la ré hướng dẫn ,may định thần lại mới mò ra cái đai sắt ấy.Có lẽ lúc đấy với mìn là sự tìm ra cái hạnh phúc nhất í.Hết hồn!
    @N.H.Quế:Mấy hôm nay rảnh mới đọc lại các bài của Bantbe mấy năm trước,rất cám ơn nỗ lực của chị HNN và sự tiếp nối đầy tâm huyết của bạn.Hiểu hơn về gia đình N.H và Q.MF,thật xúc động.
    Q.HP

    Trả lờiXóa
  16. Tay Q.HP này cũng tham gia nhiều trò quậy dữ hè.

    Trả lờiXóa
  17. Tên Q.HP này thuộc loại hiền đóo nặc danh à . Vì thế hắng mới dám tự kỉm đỉm chứ đám QUẾ từ trung bình sắp lên có dám kể mấy mô .

    Trả lờiXóa
  18. Trời sư huynh nào lại cứ ném đá vào nỗi đau của người khác zậy
    Đó là đệ chỉ tính mượn tạm cái bóng đèn cao áp trong máy chiếu phim
    thôi, để về gắn dưới hộc giường.
    Đèn này sáng trắng chứ ko vàng vàng như cái bóng đèn ăn trộm ở phòng
    vệ sinh lớp kế bên đâu.
    Tội nghiệp tụi nó phải mò đi vệ sinh buổi tối lốp nhốp thấy mà thương
    Tối đến giờ tắt đèn là a lê hấp trùm mền, bật công tắc là vừa vô tư
    đọc truyện vừa ấm áp trong mùa đông mà.
    Mấy ông bạn lâu lâu vô ý, thế là phùm phùm... cháy luôn cái chăn bông.
    Làm cả lũ một phen hú hồn, rồi bị kiểm tra tịch thu hết dây điện, bóng
    đèn, lại còn bị kiểm điểm lên phòng thấy Tường chịu phạt nữa, tức
    thiệt
    Ba Chột

    Trả lờiXóa
  19. Tên QUẾ BA CHỘT này quậy kinh dị vậy vì đại ca hắn cũng là TRỖI đấy ( quên tên đại ca hắn rùi . Để hỏi lại rùi xướng danh lên sau )

    Trả lờiXóa
  20. Kính chào các sư huynh Trường Trỗi
    Em là Ba Chột đây - Nguyễn Hoàng Ba
    Anh Hai em là Nguyễn Hoàng Trung - Trung kều (cao 1m85 mà) là hs
    Trường Trỗi khóa ... bít chết liền.
    Chỉ biết cùng khóa các anh Hiền, anh Thiện Nhân, anh Phan Nam, anh Lợi(GĐ Sở CN Quảng Ngãi), anh Chu Thành (con bác Chu văn Tấn), anh
    Nguyễn(con cô Minh - Hiệu trưởng Trường Võ Thị Sáu, Quế Lỉn)... oh
    đông hơn quân Nguyên mừ
    Chúc các anh luôn khỏe nuôi con cháu giỏi
    Em Ba Chột
    ( còm này đăng ở 2 nơi cho xứng danh Ba Chột em của đại ca TRỖI , NÓ cũng cao 1m84 , nặng 102 kg )

    Trả lờiXóa
  21. Có những vấn đề trong cuộc sống như là một"hội chứng" ấy nên cần nói ra để giải bày ,chia xẻ hoặc tệ hơn là quên đi ...bạn ạ.
    Mìn nghĩ tuổi trẻ của chúng ta thời gian ở QL thật tuyệt vời,chăng thể nào trở lại lần thứ 2.Hay dở lớn nhỏ không quan trọng...vấn đề là sự phong phú,day dứt khó quên của nó đã theo ta đến bây giờ ,phải không các Quế?
    Không thể nào kể hết những câu chuyện tuổi thơ nhưng đến một lúc nào đó ,mìn tin nó sẽ hiện lên ở đây.Cứ tin đi vì "người già hóa con nít"...mà.
    Q.HP

    Trả lờiXóa
  22. Chắc các Quế đọc bài ni rùi: http://dantri.com.vn/c20/s20-402530/cau-khuyen-hoc--dan-tri-qua-song-po-ko-du-kien-khoi-cong-ngay-276.htm
    mừng hén? chỉ tiếc rằng đó là thành quả của "bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm" chứ không phải của "bác bộ trưởng" nèo!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]