Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

TẠM BIỆT CẤP 3 THÂN YÊU . MAI EM VÀO VỚI CUỘC ĐỜI .





H1 : " TỔNG TẤN CÔNG "












H2: NHỚ MÃI LỚP MÌNH BẠN NHÉ .












H3 : TẠM BIỆT- CHÚC THÀNH CÔNG .










H4. MÙA HÈ SANG TRAO NHAU DÒNG LƯU BÚT VẤN VƯƠNG .











H5 : ƯỚC MUỐN ...











H6 : TƯƠNG LAI ...












H7. LƯU BÚT THỜI NAY












H8: Cánh phượng hồng ngẩn ngơ .
Mùa hè đến rồi , khắc nỗi nhớ lên cây .








H9. SÂN TRƯỜNG NGÀY HÈ ĐẦU TIÊN .

" Rồi mùa sau biết có còn gặp lại . Ngày khai trường áo lụa trắng ... ai bay ."

22 nhận xét:

  1. Hoa phượng trường RÁO khác hoa phượng của bác THANH MINH heng ( xem bài VE VE - HÈ VỀ )

    Trả lờiXóa
  2. Cô giáo đã bao mùa hè rồi mà vẫn còn "thổn thức" cùng các em học sinh, hay là nhớ cho tuổi thơ của mình?

    Trả lờiXóa
  3. @ Anh Hữu Thành. Nguyễn : đây là thì hiện tại của các Ráo , nó sẽ "thổn thức " mãi đến khi các Ráo " Vĩnh biệt " mùa hè . Đây cũng là thì quá khứ của tất cả chúng ta . Hỏi nhỏ anh H.T : anh đã từng có" bài thơ còn hoài trong vở , giũa giờ chơi mang đến lại mang về . " ???

    Trả lờiXóa
  4. Xin lỗi các Quế, chỉ có anh bạn làm thơ rất tình. Lâu lắm gặp lại, hỏi có còn làm thơ. Câu trả lời "nguồn thơ khô cạn từ ngày... lấy vợ" :-(
    Có điều an ủi là vợ anh ta không phải bạn trường... Bé :-)

    Trả lờiXóa
  5. @H.T : nếu vợ anh ta không phải là trường Bé thì chắc là trường Trỗi????

    Trả lờiXóa
  6. PH đoán sai, phần còn lại của thế giới mới là đúng.

    Trả lờiXóa
  7. @ Hai đại ca Hữu Thành và Phú Hòa : Lòng vả cũng như lòng sung mà .Tội nghịp các đại ca quá à .

    Trả lờiXóa
  8. " Rồi mùa sau biết có còn gặp lại . Ngày khai trường áo lụa trắng ... ai bay ." Nếu áo lụa trắng mà bay đi rồi thì cả trường làm sao ai dám gặp . Đây là sự cố thôi phải không ? Vậy thì cả trường đeo kính đen và nhất trí gặp .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  9. K6LS đúng là ... 1 gã khờ , ngọng nghịu đứng làm thơ .

    Trả lờiXóa
  10. Qua sông Hương bằng cây cầu mới
    Vẫn đáo sang nhung nhớ Tràng tiền
    Nhịp cầu gãy trống vắng sao ngực dội
    Áo trắng đâu và nghịch ngợm gió đổi chiều.
    p/H

    Trả lờiXóa
  11. Đọc đề tài này các bác Trỗi nghĩ gì??

    " Ông mà trẻ lại được bốn chục tuổi thì ối đứa chết"!
    TM

    Trả lờiXóa
  12. @Bác TM ơi : Bác trẻ lại , chúng nó cũng trẻ lại . Theo em thì không biết chúng nó hay mình chết . Vậy em sửa lại là ( bác góp ý kiến sau nha ) : Ối chúng mình chết . He he .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  13. Tỉ Ráo mình ơi, hôm nay Chợ vắng hèo
    Miềng vào đi dạo, mà thấy hiu hiu...
    Vẫn giò hoa phượng, tung qua rùi tung lại,
    Mùa hè là chỉ Quế Ráo... vui thui ...

    Chợ Quế miềng ơi...
    ...Ta về tìm lại mấy cái lá quế rơi...

    Trả lờiXóa
  14. 1 mình Ráo thì làm gì nên chợ . Hàng của Ráo chỉ có mấy giò hoa (
    phượng , hồng , mai ... ) và lũ học trò thế thôi . Quế quên rùi sao ,mỗi khi hè đến , ngoài niềm vui nhìn học trò trưởng thành còn là nỗi buồn chia xa mà , dù việc đó cứ lặp đi lặp lai với tỉ Ráo 29 mùa hèrùi , vì thế Ráo muốn chia xẻ với mọi người . Nếu có làm QUẾ buồn thì RÁO XIN LỖI CÁC QUẾ . Lời cuối cùng Tỉ Ráo muốn nói là các QUẾ hãy cùng nhau phát triển chợ QUẾ thì mới có chỗ mà TÌM LẠI MẤY CÁI LÁ QUẾ RƠI ... nha .

    Trả lờiXóa
  15. "Quế Lâm không quế cũng không rừng"
    Mà sao hàng quế cứ rưng rưng
    Thèm chơi lá quế, lột vỏ quế
    Nhấm nha nhấm nháp cay như gừng

    Ba Chột lột thi

    Trả lờiXóa
  16. Tỉ ráo lại ...nặng nề tì củm rùi. Nói : "Mùa hè là chỉ Quế Ráo... vui
    thui ... "Theo "ngôn ngửi" Quế là fải hỉu:
    "Lũ Quế còn lại chúng nó zui zẻ cả...4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông..."
    Quế Ráo ...hay ...mủi nòng qué,
    bớt zận he.
    Đừng zận zỗi lũ Quế mà "trút căm hờn" zào lũ học trò (chắc phải chấm thi) thì tội ngịp chúng ló .

    Mao Phong...

    Trả lờiXóa
  17. Kính chào các sư huynh Trường Trỗi
    Em là Ba Chột đây - Nguyễn Hoàng Ba
    Anh Hai em là Nguyễn Hoàng Trung - Trung kều (cao 1m85 mà) là hs
    Trường Trỗi khóa ... bít chết liền.
    Chỉ biết cùng khóa các anh Hiền, anh Thiện Nhân, anh Phan Nam, anh Lợi(GĐ Sở CN Quảng Ngãi), anh Chu Thành (con bác Chu văn Tấn), anh
    Nguyễn(con cô Minh - Hiệu trưởng Trường Võ Thị Sáu, Quế Lỉn)... oh
    đông hơn quân Nguyên mừ
    Chúc các anh luôn khỏe nuôi con cháu giỏi
    Em Ba Chột

    Trả lờiXóa
  18. Ê , Ba Chột , hịu trưởng trường Võ Thị Sáu là bà Ninh mà , tui nhớ bà hay làm mứt bí cho ăn lém .
    Hồi cả đám bị lôi đi cắt a-mi-đan , lớp tui cắt đầu tiên , mà tui phải ở bệnh xá dã chiến đến khi đứa cuối cùng của trường ra viện tui mới ra . Lúc bị lôi vào cắt , tui tả xung hữu đột , gào thét váng trời , các bác sĩ vừa dùng vũ lực vừa njnh " VN anh hùng " mới cột tui vào bàn mổ được . Mổ xong , 3 ngày sau tui vẫn chưa ăn gì được , cứ đút 1 muổng vô là tui lại phun ra vừa máu , vừa cháo , thế là đích thân bà Ninh phải xuống dỗ dành đút cho tui ăn , oai lém đó , nên tui cũng ráng vừa khóc vừa nuốt

    Trả lờiXóa
  19. Hi, Nguyêt Ánh
    Đó là cô Minh đó, người ốm, dong dỏng cao, hay lấy các hình từ các tờ báo cắt dán, rùi cuộn lại, xong làm khung như cái tivi bây giờ (hồi đó đâu có biết TV là gì, mà cũng không có khái niệm luôn)
    Cuộn giấy hình ảnh được quay từ bên này qua bên kia, đi qua khung
    hình, thế là được gọi là coi xinê đó. Tui rành vì chuyên phụ giúp cô
    quay cuộn giấy hình đó mà.
    Cô Minh có 2 người con trai là anh Nguyễn và anh Trường (rất đẹp trai)
    hay cùng anh Hai tui qua trường Võ Thị Sáu (cũ) thăm cô và tui, nhưng
    quay qua quay lại là mấy ông biến ngay vô phòng mấy cô giáo tán khào
    liền ah. Cô Minh giờ đang ở Nghĩa trang TP lô A, buồn.
    Còn chuyên cắt amidan thì chính xác, lần lượt từng em xin mời lên bàn,há họng ra, phựt là xong, khạc ra toàn máu.
    Ngày hôm sau, cho húp cháo loãng mặn chát, 3 ngày sau cho ăn bột giống bột bích chi đỡ hơn, xin ăn thêm hoài. Sao lúc đó ko thấy bạn đâu ta.
    Tui nhớ là đám con gái đau quá ko ăn, thế là ta đây cứ quơ ráo trọi,
    đứa nào ọ ẹ là lừ mắt 1 cái là khóc thét ngay hoặc mét cô giáo nhưng ko ai nghe dc vì có ra tiếng đâu mà nghe. Haha quá đả những kỷ niệm ấu thơ
    Thậm chí sau đó mấy cô giáo còn nói sẽ cắt ruột dư nữa vì khoa học đã chứng minh ruột dư là phần thừa của cơ thể giống như amidan.
    Ôi đúng là khoa học hãi hùng, làm lũ con nít sợ chết khiếp .Chỉ tội nghiệp mấy bạn hay ca hát như Ngọc Khánh là ko lên sao nổi vì mất béng cái cần âm thanh rùi còn đâu mà ngân với nga
    Chúc các bạn vui
    Ba Chột

    Trả lờiXóa
  20. @Ba Chột : Nếu là Trung kều thì là K.2 trường Trỗi chứ nhỉ. Phan Nam, Thiện Nhân,... là K.5 mờ.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. @Phú Hòa: Em ko biết, vì mấy anh đó hay giao du với anh Hai em,
    Em còn nhớ hồi đó lên thăm anh Hai ở Thái Nguyên. Hai mẹ con lọ mọ tới
    nơi thì trực ban Trường (sau này mới biết là anh Hùng Thổ) báo Trung kều bị kỷ luật cấm trại do oánh lộn, không được thăm nuôi.
    Sak, chỉ thương cho cụ, còn em thì biết gì đâu VLC là chính
    Ba Chột

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]