Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG 20/11 Ở QUẾ LÂM .





Hồi ở QL báo tường 20-11 thường có bài thơ này, Quế mình có ai biết tác giả?

Một chiếc cầu bắc qua sông lớn,
Một công trình xây dựng nguy nga,
Một nhà thơ,
Một bác sĩ,
Một kĩ sư...

Tất cả,
tất cả...bắt đầu từ chữ "a"...

Tgtb nhớ sao chép thế, chưa chắc đã đúng nguyên tác, xin thứ lỗi trước.
TGTB.

21 nhận xét:

  1. Tgtb giỏi đóo, zưng Quế ni zớ nà lóa thế lày cơ:
    Một chiếc cầu bắc ngang sông lớn,

    Một công trình xây dựng nguy nga,
    Một nhà thơ,
    Một họa sĩ...


    Tất cả, bắt đầu từ chữ "a"...

    Trả lờiXóa
  2. Quế giáo nhớ đúng đó,
    1 nhà thơ,
    1 họa sĩ...
    Đệ nghĩ đó là trong một bài học nào đó chứ hổng phải của học sinh nghĩ ra đâu ,nếu ai biết đích xác xin chỉ giáo .(quế đệ sb)

    Trả lờiXóa
  3. Bài nớ do các thầy đưa ra, rồi các lớp sau đó cứ thi nhau đưa vào báo lớp mìn!

    Trả lờiXóa
  4. Bọ thấy cầu bắc qua sông có lí hơn là bắc ngang nên sửa lại, còn bớt họa sĩ vì giới văn nghệ sĩ cho nhà thơ là được rùi, nhiều quá rách việc lắm, thêm vào đó cho bác sĩ, kĩ sư cho nó đa nghành, đa nghề, các Quế làm mấy ngành này đỡ tủi thân vì được nhắc đến .

    Trả lờiXóa
  5. THÔNG BÁO
    Để chào mừng 20-11 , các bạn nộp bài cho Quế Sứt để làm báo tường , bạn nào không nộp , sẽ phải dọn chuồng heo 1 tháng

    Trả lờiXóa
  6. Chắc phải báo cả cô Mão chứ o lại o cho dọn chuồng heo đâu

    Trả lờiXóa
  7. Giờ sửa lại là:
    Một chiếc cầu bắc ngang sông lớn
    Một công trình lớp học đang xây
    Môt nhà thơ
    Một nhà giáo
    ....................
    Tất cả
    Bắt đầu
    Bằng .. Chũ A
    he he cho đỡ tủi Quế giáo heng/Sắp đến 20/11 rùi mà hổng thấy ai nộp báo tường ráo trọi.
    Mọi người tự nghĩ hình phạt cho mình đi/Riêng tui vô can.

    Trả lờiXóa
  8. Bọ thấy cầu bắc "qua sông" có lí hơn là bắc "ngang sông", bắc dọc thì không đúng rùi, nhưng nhiều lúc bắc cầu hơi xéo chứ không ngang nên sửa lại, còn bớt "họa sĩ" vì giới văn nghệ sĩ cho "nhà thơ" là được rùi, nhiều quá rách việc lắm, thêm vào đó cho "bác sĩ", "kĩ sư" vào chỗ "..." cho nó đa nghành, đa nghề, các Quế làm mấy ngành này đỡ tủi thân vì được nhắc đến, như thế là được cả làng. Bọ là dân Quảng Nôm, lại mần cái khoản "công đoàn", Quế ráo thấy sửa thế có ní hông?
    Quế nào nói "do cac thay dua ra" bọ dịch mãi chưa ra nghĩa là làm sao đây Quế ráo ui? Miềng hỏi là hỏi tác giả (ai?), chứ đâu có hỏi cái gi? của ai? mà Quế mô chỉ cụ thể rứa hè?

    Trả lờiXóa
  9. Bo Quang Nom ni rach viec wa! May to bao tuong 20/11 hoi no 50% la chep bai ni o phan dau! Bai tho ay cac thay (giao) bieu dua vo doo! Nguoi ta cho la nha tho, hoa sy la dang dac biet, kho ai man duoc, moi noi zay, chu ky su, bac sy, may thu ay co day, mac du hoc day du cac chu, khong cu gi chu A, con nha tho, hoa sy, co khi khong hoc chu A cung man duoc doo!! he he he

    Trả lờiXóa
  10. Quế nào không dấu: "cac thay",
    Làm Quế ni dịch mấy ngày, tịt ta.
    Lúc đầu "cac thay dua ra"
    Lại viết: "cac thay (giao)..." là làm sô (sao)?
    Thêm: "thay (giao) bieu dua vo..."
    Toát mồ hôi hột đến giờ chịu thua.

    Trả lờiXóa
  11. Nhắc cô Mão lại nhớ: được tham gia lên men cám cho nợn, thơm thiệt thơm ( muốn thử hộ con nợn wa), những buổi chăn nợn, chúng béo ơi là béo, ở chuồng 2 tầng nên chúng cũng khá nịt sự, không phóng uế ra nơi chúng nằm nên việc dọn chuồng không khổ lém, xem chúng ăn thích lém, sau này về nước lúc khổ quá tớ cũng tưởng bở nên hăm hở nuôi nợn, tưởng dễ, nào ngờ khổ wa...toàn "nỗ vốn", " lên "dẹp mộng zàng, he he...

    Trả lờiXóa
  12. không dám thích đâu , tui sợ " nợn " mún chít , mún coi nó ra làm sao mà hổng dám lại gần ,phải đứng xa xa , đang nghển cổ ngó , chưa kịp thấy gì thì nghe " hộ.ộ..c" 1 phát , hồn vía lên mây , vắt giò lên cổ , chạy toé khói . Cũng may , chưa bao giờ bị đi dọn chuồng heo , chắc tại bé quá , toàn dân miền Đ.. được đi dọn thui

    Trả lờiXóa
  13. Còn bọn đệ cùng lũ nhóc tỳ thì hay nhổ trộm đậu phộng, bắp cho vào bí tất,cột cổ chúng lại nhét vào chảo cám lợn,xong leo lên đống rong khô nằm tán phét ( rong vớt ở sông Ly,thầy trò kéo xe bò đi vớt ở bãi sỏi ngay bến thuyền gần núi vòi voi ) và canh chừng chờ chín rùi lôi ra chén với nhau,có hôm còn chôm luôn quả bí đỏ và nhét vào chảo cám.Ngon hét biết luôn, hồi đó không đói sao mà hay ăn vặt quá nhỉ, su hào,bí đao chôm ăn sống hết he he he trên cả tuyệt vời...

    Trả lờiXóa
  14. Còn bọn con gái thì thấy đống vỏ trứng nhà bếp đổ ra đó, "máu thiên chức" nổi lên, gom các lòng trắng còn sót lại cho vào một cái lon gì đó gần chuồng heo để ...tập đổ chả trứng!

    Trả lờiXóa
  15. Tớ cũng bị đi chăn nợn, nhưng chả nhớ ai cho ăn, ai dọn chuồng, chỉ nhớ có đẩy xe cám nợn( thức ăn thừa nấu lại, ai nấu không nhớ), rùi được đứng nhìn bọn nợn tranh ăn, chả phải động tay chưn mấy, vì các anh chị miền Đ đảm đang hết mọi việc rùi( thiếu nhi mà), he he...bây chừ thấy sướng thì đã muộn...hi hi...Xuống bếp giúp chị nuôi cũng zậy, chỉ thích xem, ít phải làm, mắt thì " say đắm" các món ăn bốc khói do anh nuôi người Trung thực hiện nhưng không thèm, chỉ thít món "pánh pao"...( mà món này chỉ có theo lịch, mỗi ngừi chỉ 1 chiếc không đã thèm)...

    Trả lờiXóa
  16. làm bếp thì ngoài món bánh bao , còn trái gì dài cả thước , ăn y chang như dưa leo , cũng được các quế cho vào tầm ngắm . Rồi còn trò thi bắt cá trong bể của nhà bếp nữa , có bữa , tui chộp được 1 con to = bàn tay , giơ cao chiến lợi phẩm , miệng reo to : " A! tao được huân chương chiến công hạng nh ..." chưa hết câu , con cá đã rơi khỏi bàn tay sượng ngắt của tui , lũ bạn xếp re nhìn tui với ánh mắt bất lực , hớp hồn tui nhất là khuôn mặt lạnh tanh của ... cô Phượng . Tui nen nét đứng vào hàng cùng lũ bạn , có lẽ nhìn thấy tụi tui thiểu não quá , khác hẳn với lúc bắt được cá , nên cô ... phì cười

    Trả lờiXóa
  17. Các Quế nhớ má Luận o,má làm sếp ở nhà ăn mừ, bọn quế con hay xuống má chơi,trong nhà bếp chỗ sân có cái bể xi măng lớn,má nuôi mấy con cá chép vàng lớn , xin má đường đen ( ở TQ là từng miếng một chứ hổng phải bát như ngòai trung) về ăn cắp bí đỏ trồng , tranh thủ vào kho bốc thêm nắm nếp thế là có nồi chè bí đỏ trên cả tuyệt vời vào sáng chủ nhật ( vì CN đâu có được ăn sáng),bây chừ có điều kiện thì lại o chịu nấu mà ăn. Còn quế nào có tí tiền thì kéo xuống căng tin mua 1 hào bánh ăn hay ra ngoài phố chơi.Công nhận hồi đó khỏe thiệt đi bộ,leo núi cả buổi mà o mệt.Bây chừ thấy Quế con chủ yếu xem TV,chơi game mà bùn...

    Trả lờiXóa
  18. Quế hối nớ giỏi he, biết nấu ăn rùi chớ mấy tỉ chưa hề bít nhen lửa là chi, chỉ rình đến sáng chủ nhật là đi Quế Lâm quậy với trèo núi chơi thui!
    MF

    Trả lờiXóa
  19. đúng cái bể cá của má Luận rùi , nơi đó là nơi bọn Quế con được trao vô số Huân chương vì tài bắt cá , càng về sau , càng dễ bắt , cá phờ phạc bơi hết nổi do bị bắt lên , thả xún không bít bi nhiu lần , hihi , không có cô Phượng thì bể cá của má chắc tiêu

    Trả lờiXóa
  20. Mình còn nhớ mỗi lần xuống bếp phụ các cô là hay đựơc các cô nhà bếp cho tí cơm cháy để dành vế tối nhâm nhi, sướng ghê. Giờ cơm cháo đầy đủ, có cho cơm cháy cũng không có răng mà ăn. Gìa rồi.

    Trả lờiXóa
  21. cơm cháy thì thuở còn ở Võ thị Sáu , Quế nèo ăn cơm giỏi ( ăn nhanh ) mới được thưởng cho 1 miếng , lên Nguyễn Văn Bé thì cơm nấu = lò hơi rùi , hem có cháy nữa . hic !

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]