Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

"Như chưa hề có cuộc chia ly"

Nhiều HSMN còn nhớ đến hai chị em người Châu Phi, từ thuở ở trường Nhi đồng Miền Nam, đi sơ tán ở Thất Khê, Tràng Định (Lạng Sơn), ở Quế Lâm, Vĩnh Yên, Hà Nội...

Mỗi người đã từng sống cùng, sinh hoạt, học tập cùng cùng đều có nhưng kỷ niêm riêng về chị em Iren, Monique. Sau một thời gian, khi cộng đồng Hosimina kết nối lại với nhau, tìm đến nhau, tìm về những kỷ niệm khó quên một thời, nhiều người lại nhớ đến Iren, Monique, họ gắng tìm và đã kết nối.

 Monique đã trở lại Việt Nam, một HoSiMiNa (HSMN) đặc biệt đã trở lại trong tình yêu thương, ấm áp:
 















1 nhận xét:

  1. Tuyệt vời! Cám ơn Quế 67-73. Vì MF chưa xài facebook nên thông tin trên blog rất quan trọng. Nghe Quế Ráo thông tin, MF cungc tính bay vào ngõ hầu "mục sở thị" bà chị năm xưa cái, có mà nghe điều kiện cũng eo hẹp nên chắc chờ cơ hội sau.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]