Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

RA PHỐ THẤY GÌ !

Nói "ra phố" cho đỡ tủi thân chứ thực ra mình chỉ loanh quanh khu vực Bưu điện- Nhà thờ Đức Bà. Không khí SG  đâu đó đã thoang thoảng mùi bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ dưa hành... Tết đã đến rất gần.


Cười vui như...sắp tết

Tương lai ở đằng kia kìa!

Bên hông bưu điện có "đường sách"




Hóa ra giờ đã là năm 2017!

Chụp cùng linh vật 2017

sắc xuân

Tết mà cũng phải học thêm ư?



Năm Dậu với rất nhiều...gà



Bưu điện vào xuân

rất nhiều người không biết trong BĐ có gì 

Bạn có thể mua đồ lưu niệm trong hành lang
BĐ( thời Tây chắc không có cảnh này).

Thành tựu "công nghệ sinh học"? TP HCM đã tạo ra giống bồ câu mới với đủ màu!



Zui nhể!

Bác phó và "người gác đền".

2 nhận xét:

  1. Cám ơn đai ca TM đã cho người ở xa chiêm ngưỡng Tết SG.
    Mấy cô bồ câu màu ấn tượng quá, có khi mô đó ko phải là tại các nhà Sinh học, mà chỉ là thuốc nhuộm không đại ca? Vì MF thấy người ta cũng màu mè tùm lum, nhiều bà già còn có bộ tóc hồng như bụi bông giấy nữa, mà chắc chắn là hổng có quan hệ chi với vụ "CN Sinh học" :D

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]