Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Tất niên và Tân niên giữa TRỖI - QUẾ


















11 nhận xét:

  1. Các QUẾ phóng to hình 1 lên sẽ thấy cảnh sắc đẹp lắm . Đây là vườn trong khu mộ CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC tại TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP .Ngày 2/1/2010, Ráo và gia đình MAFIA đã thăm viếng nơi này .

    Trả lờiXóa
  2. Hình chụp đẹp quá, còn hơn những máy chuyên nghiệp ! Tìm hoài không thấy lỗi do bóng đèn flash (chắc không bật đèn) và 3 chai rượu ngoại do Quế Mafia đem tới. Soi kỹ ở tấm hình áp chót thấy Châu bị mắt đỏ, trong khi đó Ngọc ngồi kế bên lại không sao !
    Hình cuối thấy mở đèn flash chúng tỏ Quế Malay là hoa khôi của bữa tiệc. Nếu được thì ai đó bên BạnBé link bài & hình dễ thương của Quế Malay qua đây đi. tk7

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bạn đã gởi hình.
    Tk7 khen xoáy, máy ảnh bình thường thì hình ảnh bình thường thôi chứ, chủ yếu ghi lại khoảng khắc kỉ niệm. Còn cái vụ mắt đỏ chắc Quế quên tắt cái Red eye nên có đèn flash là bị nó chiếu tướng lại mình, hì...

    Trả lờiXóa
  4. Nói lại cho rõ bắt buộc để "on" phần "red eye" trong menu, để máy ảnh phát sáng một lần trước khi flash sáng, để khử mắt đỏ ( hình như làm cho đồng tử con mắt giảm sự co giãn) nhiều người làm ngược cái này.

    Trả lờiXóa
  5. Soi mãi không thấy "3 chai rượu ngoại do Quế Mafia đem tới" chỗ nào, chắc đại ca tk7 bị ám ảnh bài trước rùi! Tên MF lần này chỉ chơi quả "bánh lọc" thui đại ca!

    Trả lờiXóa
  6. Quế Malay có mổi đặc sản cười thui, soi kỹ thấy lúc nào cũng cười tít mắt.Mà pà con có biết Mafia với Malay là 2 chị em hem ?

    Trả lờiXóa
  7. Quế Malai nó chỉ được cái vẻ hoa hậu thui , nụ cười coi cũng phúc hậu , chứ giọng cười nó đỉu lém , hé hé hé

    Trả lờiXóa
  8. Mới khen Quế Malay đăng bài & hình dễ thương, nay lại chê xấu, chỉ được giọng cười dễ thương, đỉu lém...
    Thui đc, hôm nay mới ăn đám giỗ đầu ngừi bạn of ma ma đại tổng quản, đã xin đăng bài trên banbe.blogspot.com .
    Hãy đợi đấy, tớ sẽ đăng bài trên BanBe để xem có đỉu ko ????? tk7

    Trả lờiXóa
  9. Anh Nghĩa ui,vì không xử dụng rành nên khi xem thấy cứ như mắt ma ấy,cám ơn anh nhiều nha.Hẹn anh ngày tái ngộ.

    Trả lờiXóa
  10. Tội nghiệp Malay, đầu nem bị đem ra bình lựng, xơi nhau như thế...đỉu lắm đó. Mìn thấy giọng cười của Malay sao nó trong sáng hồn nhiên thế, nghe tiếng cười mọi người muốn quên đi buồn đau trong cuộc sống để xích lại gần nhau hơn. Đó là thông điệp của hòa bìn đó. Thương Malay nhứt rọng cười.

    Trả lờiXóa
  11. Ảnh 8-10: Phụ huynh hạnh phúc bên đàn con Quế!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]