Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Về Tam Kỳ, Tiên Phước - Quảng Nam


            Hơn hai tuần trước, trong buổi cafe cuối tháng 02/2013 tại FAIFO, ĐNa xuất hiện Quế Đỗ Cân (lớp 7 QL 73-74) ở Tiên Phước hạ sơn. Cuối buổi, Sang - Gà Luộc ho: Bon mày nghe ĐC nói. Quế ĐC đứng dậy bắt đầu ấp úng...TGTB ngứa miệng: Có gì nói mẹ đi cho rồi, nói như hồi mày làm tuyên huấn huyện ấy, làm chi như gà mắc tóc. Thằng này tuyên huấn về vườn lâu luộc hết nghề phét lác, cứ ngậm hột thị. Nói to rõ lên nào.
          Rồi hắn cũng nhả được cái hột thị , hóa ra hắn mời đám cưới con trai hắn. Hắn chỉ định mời mỗi thằng bạn đời của hắn là Sang Gà Luộc vì ngại mời các bạn đường xa, lại về quê...nhưng đúng hôm cafe cuối tháng SGL nói nó cùng đi và mời các Quế khác đi cùng cho vui. Nhân đám cưới con QĐC  đi chơi Tam Kỳ, Tiên Phước luôn, các Quế hăng hái hưởng ứng (mới bằng...miệng thôi). TGTB xung phong chở được 6Quế  (xe 7chỗ), SGL nói sẽ thuê xe 16 chỗ, hai xe thỏa mái vi vu.
          Gần cuối chốt lại quân số vơi dần , vơi dần...còn đúng số chỗ ngồi xe TGTB, nhân vật quan trọng nhất của chuyến đi không vắng: Quế Ngọc Giao, đảm nhận lái chính để "bọn bay cứ nhậu vô tư". Xuất phát hành quân từ Thp Đà Nẵng lúc 14h30  ngày 09 tháng 3 năm 2013 với 7 Quế: 2 Quế nữ: Giang, Mỹ Hạnh và Quế Sang-GL (lớp 7 kh.73-74), TGTB, NG.Giao (lớp 5 kh74-75), Long (lớp 6 kh 74-75), Tâm (lớp 7, kh74=75).
            Đến Tam Kỳ được đón tiếp long trọng bỡi các Quế: v/c Dương Thủ, v/c Mỹ (đen), Luyến (đều dân 7D khóa 74-75), Nhi (thọt) và Ân (7A kh 74-75), Thắng (7B kh74=75), sáng hôm sau cafe có thêm Viễn (7E kh74-75). Cả hội "ngâm" bia ở quán xong rút về nhà Mỹ đen "ngâm" tiếp, vợ MĐ đi trực, con đi làm xa ko về còn mình nó và cả hội "tự do ngâm bia" và la hét...hồi ký...Ngồi bên Quế con (Nhi Thọt),hỏi: Con bn tuổi?  25. Có vợ  con chưa? Dạ có vợ, chưa có con. Được, làm vai ly đi con. Nhớ chở ba về cẩn thận. Coi các bác, các chú, các cô như...rơm như rác, nói chi cứ nói, con coi như không nghe là được. Lỡ có nghe thì bỏ đi coi như không nghe. Dạ. Uống đi... Nhập môn, lo "ngâm bia", quên mất việc phải lưu lại để báo cáo các Quế. Ngày hôm sau, cafe tỉnh rùi mới nhớ nhiệm vụ, còn kịp ghi lại một số hình ảnh, Các Quế đoán xem các Quế nào, ngoài các Quế trong đoàn đi từ Đà Nẵng.




 Ảnh 01: Từ trái sang: Hồ Ngọc Giao lớp 5 (74-75), Trần Tấn Long lớp 6 (74-75), Đặng Công Sang (Sang gà luộc, nay là Trạng) lớp 7 (73-74). Trần Văn Tâm (Tâm teo) lớp 7D (74-75) . Hội này đều ở Đà Nẵng.






 Ảnh 02: Trái sang: Luyến 7D (74-75), Tường HSMN quê Tiên Phước, Viễn 7E (74-75), Giang, Mỹ Hạnh lớp 7 (73-74), Giao.



 Ảnh 03: Quế này sau 38 năm mới gặp lại, lớp 7H (74=75). Đố Quế Ba Chột, Quế Cảnh Sơn và các Quế tên nào đây? Đây là ông Long "cồ" lớp 7H (74-75) quê Tiên Phước, người to khỏe nhất lớp, được thầy Quýnh cho phụ trách lao động chuyên quản lí cuốc xẻng...


 Ảnh 04: Quế bên phải: 7H (74-75). Đố Quế Ba Chột, Quế Cảnh Sơn và các Quế tên nào đây? Bên trái: Tiên-ĐTriều. Cúc "chua" 7H (74-75)
 Ảnh 05: Rất nhiều Quế lâu rồi mới gặp lại, lại thêm zụ đủi danh nữa, mệt thiệt. Quế phụ nữ, đeo chuỗi hạt là ai rứa? ( Gợi ý 7A kh 74=75). Từ trái sang: Sự lớp 5 (74-75). Ký lớp7 (73-74) (nay là Khánh- VT VKS TP), Long, Sa lớp 7A (74-75). Áo sọc: Quang lớp 5 (74-75). các Quế này đều đang sinh sống ở Tiên Phước.
 Ảnh 06: V/C Quế Đỗ Cân, con trai và dâu mới cùng các Quế
 Ảnh 07: Nguyên nhân đưa đến hội ngộ Quế.
 Ảnh 08: Ngày xưa "ông" ăn hiếp tôi, còn nay sau gần 40 năm, tôi chấp ông, mời ông bước ra.


 Ảnh 09: Người đứng giữa là HSMNĐT lớp 8 (74-75): anh Đồng, nay để râu dài cho "dê" hơn nữa gọi "cụ Đồng". Còn lại Quế cả


Ảnh 10: Bà nội Giang hỏi các Quế: Zui hông???

7 nhận xét:

  1. Bà nội Hồng Giang này hồi ở Quế giống Ráo như đúc , đến Ráo em còn phải nhầm .

    Trả lờiXóa
  2. thời gian lâu quá hổng nhận ra ai chỉ biết một người

    Trả lờiXóa
  3. -Quế it nhận ra:chị Mỹ Hạnh,anh Công Dũng khỏi nói rồi.
    còn Quế Hồng Giang,có phải dạo ở Quế lâm,quế ấy có chiếc đồng hồ nữ senko fair-mặt màu xanh,với mình hồi đó thấy quế ấy giàu lém...lém.thỉnh thoảng làm thân để được nhìn đồng hồ tý-đúng là trẻ con-giờ thành kỷ niệm-như làm dấu mỗi khi nhắc về Quế Hồng Giang
    -thấy nói có vc anh Dương Thủ xong ko nhận ra đâu cả-dạ cũng lâu quá rồi...
    -còn lại Quế it potay.com lun
    -thấy các quế khỏe mạnh zui zẻ,lần lượt lên chức,mà trông còn trẻ cả...chúc mừng nha...

    Trả lờiXóa
  4. Utlam nếu còn giữ các tấm anh của lớp 6 D , lớp 7H thì phóng to lên và tìm thử khuôn mặt nào còn nét quen thuộc.
    Khi nhớ là phải vui lại khoảnh khắc gặp mặt thi vc D. Thủ, vc. Mỹ đen có việc đã đi, nên không thấy xuất hiện ở đây.

    Trả lờiXóa
  5. Hình 4 là anh Cúc chua phải o ? còn ãnh 3 thì em chịu không thấy nét nào quen để nhận ra cả , hơn 30 năm rồi còn gì...
    tb Cho gợi ý đi để em còn đóan tiếp

    Trả lờiXóa
  6. Mong anh TGTB co nhieu bai the nay cho hoi Que luc nao cung vui! Que mien Trung dao nay rat xom, con Que Sai lai im ang. Que Sai len tieng di chu!

    Trả lờiXóa
  7. Utlam:
    Cảm ơn anh TGTB thỉnh thoảng, ở nơi xa mà hóa gần,vào vv gặp lại bạn cũ nhờ a đưa tin.Ừa..ừa ý của anh rất hay.
    UtLam còn ảnh bạn cũ,dù rất mịt mờ-do xứ HUẾ ẩm và hay lụt lội.Lần vừa rồi,Utlam đi ép plastic đem đi theo...đưa lên mạng ko thấy chi cả...Nhưng chắc chắn đợt sau Utlam sẽ đem vô ĐN cùng 1 số Quế nhỏ ở Huế...họp mặt cho vui..là mong muốn vậy...

    chúc a và fu rẩn cùng các Quế mãi khỏe.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]