Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

CẢM TÁC ĐỊA CHỈ EMAIL

Dưới đây là vài dòng tâm sự của bạn Quế Lâm khi giải thích vì sao có cả một cộng đồng các bạn Bé (lứa nhỏ?) xài chung một địa chỉ email hsmn.quelam@gmail.com với mật khẩu  nguyenvanbe . Ý tưởng thật hay, mọi thứ liên quan tài khoản gmail này (cũng là tài khoản google với tất cả tiện ích và tài nguyên của nó) đều thuộc về cộng đồng các bạn Bé. Các bạn tìm thấy nhau và thời ấu thơ của mình ở đây! -AMk3

"HSMN"
"quelam"
"nguyenvanbe"
Những danh từ cứ nghiến vào ký ức
Đau đáu một nỗi niềm tuổi thơ
Trầm buồn và thương nhớ
Nó đã đi qua
Nhưng nó không đi xa
Nó cứ loanh quanh mãi với những con người đã lớn lắm rồi mà cứ nhớ mãi rằng mình còn vụng, tồ, nghịch ngợm như trước kia...
Phải đâu như lũ con cái chúng ta ngày nay internet, xe model, nhảy Rap-Hip-hop...
Chúng ta còn "tồ" mãi cho đến giờ
Hễ còn mang dòng máu HSMN
Gặp nhau, ai nấy lại hiện nguyên hình ngày xưa "tên tuổi"...

Quế Lâm

10 nhận xét:

  1. Anh AMk3 ơi, làm sao đăng được ảnh?

    Trả lờiXóa
  2. @Quế Lâm: cứ liên hệ với chị Nguyện, hoặc gửi bằng mail cho tôi: laombeo@gmail.com

    Trả lờiXóa
  3. Chung hộp thư điện tử là rất không nên. Vì có nhiều hệ luỵ có thể phát sinh nếu hộp thư bị kẻ xấu lợi dụng.
    Hoặc đơn giản nhất chỉ một kẻ đổi mật khẩu đi thì tất cả không còn gì.

    Trả lờiXóa
  4. @quếlâm:có thễ cho mình biết rõ thêm về bạn được không?Chẳng hạn nhụ bạn học lớp nào vào năm 1968,biết đâu tụi mình đã biết nhau chăng.
    @hữu thành:Ý kiến quá hay,cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Chị Nguyện ơi, mọi người khi vào hộp thư Quế Lâm để nhận xét blog thì đều được google tự động ký tên là Quế Lâm, cho nên không phải một người gửi nhận xét dưới tên Quế Lâm. Đoàn HSMN về thăm Quế Lâm đợt vừa rồi có nhiều thế hệ, sau đó về lập hộp thư. Nhưng đa số tụi em nhỏ hơn chị nên không biết chị (đọc bài của chị biết chị vô trại nhi đồng năm 1956, thì đa số tụi em được má đẻ sau năm đó :))
    Năm 1968 tụi em khoảng từ lớp 3 đến đang còn ở nhi đồng (Trường Võ Thị Sáu)
    Tuy nhiên, như Ban LL HSMNTW đã viết: "có một huyết thống tình cảm thật lạ, ngoài phạm trù sinh học, nó kết nối một mối tình tha thiết và mãnh liệt giữa những con người không có máu mủ ruột rà, chẳng bà con họ hàng, không cùng một quê hương, không cùng một thế hệ, không cùng một mái trường và không kể gì đã biết nhau rồi hay chưa, hễ nghe xưng là HSMN, thì lập tức mừng tủi, sẵn sàng thương yêu, dìu dắt và giúp đỡ nhau..." Chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. @quế lâm:Dù bạn có nhỏ hơn mình mấy lớp đi chăng nữa nhưng chung nhau một tiếng HSMN rồi thì nhà cùa tôi cũng là nhà của bạn,sao không ghé vào cùng
    tạo dựng một tay.

    Trả lờiXóa
  7. Kính chúc các thầy cô và các anh chị cùng các bạn HSMN một năm mới sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là Phạm Hồng Hải cựu học sinh khoá 8 trường Nguyễn Văn Trỗi nhắn tìm người thân.
    Tháng 7 năm 1974 kỳ thi đại học khối B tại trường cấp 3 Trần Phú thị xã Vĩnh Yên, Hải có ngồi gần một bạn học sinh nữ trường miền nam số 8 không nhớ họ chỉ biết tên là Hà. Vài tháng sau đó, một người quen của mẹ mình là Đỗ Thị Phấn cùng cậu con trai tên là Trí (ở tại Đoàn đại diện Miền nam Việt Nam- số 19, 21 Hai Bà Trưng - TP Hà Nội) lên chơi nhà mình ở Vĩnh Yên, hôm đó cô Phấn rủ mình vào chơi một gia đình nhân viên ( người nam bộ) làm việc tại trường Miền Nam số 8, tình cờ Hải gặp lại bạn Hà chính là con của gia đình nói trên. Sau ngày giải phóng Miền nam năm 1975 toàn bộ gia đình cô Phấn chuyển vào miền nam công tác từ đó đến nay không có hồi âm gì. Không biết bạn Hà hiện nay đang ở đâu qua trang blog của trường Nguyễn Văn Bé, bạn nào biết thông tin cho Hải qua số điện thoại: 0987361956. Xin cảm ơn nhiều./.

    Trả lờiXóa
  9. Nghe nói năm nay sẽ tổ chức thăm trường cũ ở Quế Lâm, mình thích lắm. Nhưng còn băn khoăn về khỏan kinh phí. Xin cho biết mình phải chuẩn bị bao nhiêu thì đủ ? Giờ hưu trí rồi, cứ động tới kinh phí mình thấy "HÃI" lắm. Thật tình đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Xin tự giới thiệu một chút để chúng ta làm quen với nhau nhé:

    - Mình tên thật là Hùng
    - Là HSMN trường Đông Triều.
    - Mình đã nghỉ hưu rồi.
    - Quê ở Phú Yên
    - Hiện sống tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.
    - Email: nguoilinh559@yahoo.com.vn
    - Điện thoại: 0905963231 - 01665324081
    - Blog cá nhân: hunghsmn.blogspot.com ( Mình tập làm bolg thôi chứ không biết viết gì)
    - Web site: TREKHUYETTAT.TK. Nếu bạn nào quan tâm đến trẻ em khuyết tật thì tham gia với mình cho vui nhé. Mình thiết kế trang này là dành tất cả tâm guyết cho trẻ em khuyết tật.

    Về chuyện các Quế chung Email thì mình nhất trí với Hữu Thành. Mỗi Quế nên có một Email riêng khác nữa, vì "9 người 10 ý" mà.

    Mình rất vui được làm quen với các bạn

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]