Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

VÉ CHÁU ĐÂU ( tiếp và hết )?


  Bình minh đánh thức tôi, việc đầu tiên cần làm là phải kiếm ra tiền để mua vé xe từ thị xã Thái bình về Nam định ngay, chỉ cần về đến N.Đ là đến HN rồi, bổ tàu thì tôi thành thần. Ý nghĩ đó làm tôi chẳng còn để ý tới vẻ đẹp ban mai của vùng đất này nữa. Bác bảo vệ già đã ngôi nhâm nhi chén trà với vẻ mặt hài lòng qua một đêm trông phạm căng thẳng. Giờ thì tôi chỉ có ngược thôi chứ còn nấn ná gì nữa. Chào bác, cháu về ạ, cảm ơn bác, tôi nói và bước đi.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

GÒ NỔI QUÊ TÔI





(Sau 39 năm - 30 / 04 /1975 ~ 30 / 04 /2014 )


Quê tôi Gò Nổi - Thu Bồn
Mênh mông dâu bắp, xanh rờn bóng tre
Dòng sông trong biếc trưa hè
Những năm kháng chiến giặc nghe khiếp hồn !

NHẠC CÔNG QUẾ

Đến đoạn cao trào, Nhạc trưởng không đứng vững nên đành ngồi cầm đũa chỉ huy
dàn đồng ca cho nó chắc. Tỉ Quế chánh hiệu, đố biết ai? (xin lỗi tỉ trước vì đưa ảnh này ra đây khi không hỏi ý kiến tỉ)

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

VÉ CHÁU ĐÂU?

  30 Tháng 4 năm 1975, tin giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước tràn tới, cả khu học sinh ở Đông triều náo loạn bởi tiếng hò reo sung sướng, xoong nồi móp méo hết, cười không ngậm miệng được, sau đó các lớp dưới giải tán về quê, còn chúng tôi thành mười chờ, tháng tám có kết quả thi đại học, thế là tứ tán, trường HSMN số 1 Đông triều cũng chính thức đóng cửa.

  Tôi cùng nhiều đứa bạn nữa vào ĐHBK HN, với bọn tôi ở nội trú là chuyện vặt, cả tuổi thơ rồi, đây chỉ là sự thay đổi chỗ ở thôi, nhanh chóng làm chủ tình hình, quen thế cũng. Chúng tôi gần như là thủ lĩnh của các lớp, về mặt xã hội đen thôi nhá, còn cán bộ lớp á, chào nhé, đừng có ơ quả mơ có hột. Cán bộ tổ chức họ tinh lắm.

CÓ MÀ HƯU !

            Chuyện phiến bàn về nghỉ hưu

Mọi thứ trên cơ thể ta
Chắc chắn chẳng có gì là thừa đâu.   
Từ tay, chân đến tóc, râu
Nhiệm vụ đã được chia nhau rõ rồi.
Khi một bộ phận “nghỉ ngơi”
Ít nhiều ảnh hưởng tới người chủ nhân.

Vậy nên mới có chuyện rằng:
Có “thằng” xin nghỉ, lằng nhằng lắm thay!
Não liền triệu tập “họp” ngay
Để nghe các chú trình bày, phân bua.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

THANAKHA

   Sau một hồi suy nghĩ, xét thấy: “mật độ chị em” bên Quế “đậm đặc” hơn bên Trỗi nên xin tôi nộp bài này cho Ráo Tổng để góp vào mục “Quảng cáo ,tiếp thị” - “Chợ chồm hổm”.
  Số là tôi mới đi Myanmar. Ở bển, chả cứ nam thanh, nữ tú mà tiệt cả liền ông, liền bà đều hoan hỉ sức lên mặt mình thứ mỹ phẩm thảo mộc tuyệt vời - bột thanakha. Cây TNK thân gỗ, được cắt ra thành đoạn, tầm khúc sắn dây luộc bên mình (bán giá 5usd/khúc). Nhu cầu làm đẹp của loài người là không giới hạn nên hàng bán rất chạy.

Hành quân chớp nhoáng Cố đô





Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

PHÙ DUNG CHÍNH HIỆU (Theo Google)

Zoom

Do quá tin lời khách chơi chim,
Cứ thế là tương chả cần tìm
Guốc-gồ xem thử sai hay đúng,
Nên loạn loài hoa, nhiễu thông tin.

Cám ơn chú "Nặc" cho cú chỉnh,
Kiểm chứng Phù Dung thật đinh ninh:
Đỏ, hồng, lá khía Phù Dung đó,
Ta vội sai rồi xin rút kinh (nghiệm).




AI Quế và Trỗi ?

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

ẢO TƯỞNG




ẢO TƯỞNG


Ta thả hồn ta giữa biển trời lộng gió
Nơi bãi dài cát trắng trải mênh mông
Như ROBINSON trong những ngày đảo vắng
Gió bão mưa sa trôi dạt thác ghềnh
Bèo trôi sóng cả, mặt nước lênh đênh
Mây trắng biển xanh một màu năm tháng
Độc mộc con thuyền ánh nắng mờ xa
Buồm trắng chân trời thăm thẳm bao la.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

CÁC NỮ AHLLVT Ở TP ĐÀ NẴNG





Tình cờ tôi được vinh dự gặp 8 nữ AHLLVT trong số hơn 10 người hiện đang sống tại Tp Đà nẵng tham gia đoàn thăm NTLS Trường Sơn, nơi an nghỉ của Võ Đại tướng, Ngã ba Đồng lộc. Chúng ta có thể biết họ với những chiến  công lừng lẫy, thậm chí là huyền thoại nhưng gặp mặt thì chưa chắc nhận ra. Tôi xin được mấy tấm ảnh chụp các chị trong chuyến đi này xin đăng tặng các Quế và bạn Quế.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Khoảnh khắc chết người

Đây là tấm hình tình cờ MF chộp được tại đỉnh thác Đỗ Quyên, núi Bạch Mã. Các Quế thấy hình người áo đen bên phải đang loạng choạng bên bờ vực. Bên dưới là dòng suối dữ gầm gào. Người ấy đã rớt xuống, dòng suối gầm lên, may mà có tảng đá cứu hộ chứ không hắn đã ... tụt theo dòng nước thẳng đứng dọc vách đá 250 mét...