Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

KHOE CÂY


                              - Q.MF nói... @TM: Sau bến nhà đại ca có cây ni à? Đẹp wá!

                          -  TM nói: Nó đấy, cây "mai anh đào" đang khoe...cành với sắc Xuân .

                                                                    (ảnh chụp sớm nay).

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

Năm mới xin chúc các Quế và bạn bè HSMN 
*Mãi mãi sức khỏe
*Mãi mãi hạnh phúc
*Mãi mãi không cô đơn
*Trẻ  mãi không già, cuộc sống muôn đời bất diệt
Hoa lan: Men nhi tô ( dòng vũ nữ )
Màu bông và kích cở bông  lớn hơn so với vũ nữ thường
Một cành có thể cho 5 bông

Màu khác

Có thể trông , ghép trên gỗ lũa
Vũ nữ thường
Cùng dòng ( Tiên nữ tím)
Chúc các Quế vạn sự như ý, một mùa xuân an lành





Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Thông tin Quế bạn.

Quế  Hoàng Ngọc Minh, quê: H. ĐacKrông, T. Quảng Trị, hiện đang hưu trí tại Tp Đông Hà. Nguyên là HSMN lớp 6 (1974-1975). Mấy năm trước bị tai nạn chấn thương não và mất một mắt, nay bị tai biến não, đang phục hồi nhưng mọi sinh hoạt đi lại rất khó khăn, sức khỏe rất yếu. Hiện sống độc thân tại khu tập thể Xi-măng Đông Hà và mọi sinh hoạt đều nhờ vào hàng xóm. Hoàn cảnh gđ: VC đã chia tay, hai con gái lấy chồng xa và cũng khó khăn mưu sinh, con trai mới lớn sống với người vợ cũ. Hiện Quế HNM rất bi quan. Các Quế QNgai, Đà Nẵng, QTri đã quyên góp kẻ ít người nhiều gọi là chút tình HSMN gửi cho Quế .HNM để bạn trang trải một phần chi phí chữa bệnh. TGTB đưa thông tin này ra Bantbe, mong được các Quế, các anh chị HSMN, các bạn bè của Quế... nếu có điều kiện thì giúp Q.HNM một phần chi phí chữa bệnh, cũng như điện thoại động viên để Q.HNM bớt bi quan và vượt qua thời điểm khó khăn này. (nhất là những Quế cùng khóa HNM và những Quế biết Q.HNM nên đt động viên bạn ấy.)

Số Tài khoản của Quế Hoàng Ngọc Minh: 3908205028523 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, chi nhánh ĐĂKRÔNG
 Điện thoai di động của Q. HNM: 094 5699 357.

Thông tin này do TGTB tự ý đưa lên đây và hoàn toàn chịu trách nhiêm, không phải là ý của Q. HNM. Đưa thông tin này ra bantbe khi năm hết Tết đến cũng áy náy, nhưng chia sẻ cùng Quế lúc khó khăn cũng là niềm vui của chúng ta, phải không ta?
ĐTDĐ của TGTB: 0903 555 776


Ảnh chụp khi Q.HNM dự đám cưới con Quế Nguyễn Thanh Ba (7H Kh74-75) ở Đà Nẵng.
Từ trái sang: NHM đeo kính, Nguyễn Cho (nay là Đào) lớp6 kh74-75, Nguyễn Đức Anh (7A kh74-75, người trong ảnh của Quế Minh Châu France), Nguyễn Văn Toản (7D kh74-75)

HÃY CHỜ

Chỉ ngắm thôi nghe, chớ có sờ
Em còn bé bỏng ,nhấp nhô thôi
Xuân nay còn bảy,một ngày nữa
Muốn sờ em hãy đợi giao thừa

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

NỐT LẶNG

Hôm rồi thằng Bùi Lý từ Nha trang vào dự hội nghị ở trong này, cuối năm cứ tất bật vậy. Còn vài tiếng đồng hồ chờ máy bay khứ hồi, mấy thằng tôi đưa đẩy vài ve đàn đúm. Đàn ông chúng tôi nói vậy chứ cũng nhiều chiện lắm, thậm chí hơn chị em chứ chả đùa. Có điều chuyện của cánh chúng tôi "vĩ mô" hơn tí ti, trên thông thiên văn dưới tường thổ địa, đại khái vậy.
Lộn xộn trong những đề tài tải, đâu đó lại thoảng qua những nốt lặng bùi ngùi. Nó - Bùi Lý kể lại chuyện này, nó nhớ như in là năm 1974, đang học lớp chín ở Đông triều, ngoài những giờ lên lớp là những buổi đi rừng vác nứa, nứa đem về được phơi khô rồi đập cho dập ra và tết lại thành tấm theo khổ đã định. Những tấm đó để chất đống cạnh lán trại, phòng khi mưa bão tốc mái có cái mà thay thế, gọi là "tích cốc phòng cơ". Nhưng cái quan trọng hơn cả là rèn thói quen lao động là chính.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Tin buồn



Anh Xuân Thủy cựu HS K4 Trường Nguyễn Văn Trỗi, hiện ở tại Quy Nhơn báo cho biết:
Má Trần Thị Trí, nguyên bảo mẫu HSMN Trường 18 Hải Phòng và Trường Đông Triều (Lớp của Anh Hùng Nguyên Trưởng CATP Quy Nhơn, Anh Ngọc TP CQCSĐT CA BĐ, A.Nhị Hà...) đã mất và an táng tại Nghĩa trang PG Quy nhơn hôm 12/1/2014, má hưởng thọ 92 tuổi.

Vậy xin thông báo tin buồn này với cộng đồng HSMN, nếu ai có dịp ghé qua Quy Nhơn, xin ghé thắp hương cho má.

Hội cựu HSMN

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Thông báo: HỌP MẶT HSMN TPHCM

  

Anh chị nào đọc được thông tin này xin báo cho các bạn khác để đến dự.

NHẶT

Đọc thấy zui, nhặt zìa STBe để Quế đọc chơi.




Chuyện muôn thuở: CƠM VÀ PHỞ...

Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:

Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?

Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng: 

Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn: 

Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn có vài đồng?

Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặng giọng kiên quyết lại với chồng:
Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào "Ếch"
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua: 

Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lại
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn "Hoạn Thư" đã đỉnh điểm: 

Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Ðừng có mon men, phở với nồng
Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt, cũng là không?

Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang: 

Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?

Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình: 

Cơm khét nhà người, việc chi ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông...

Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng: 

Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
Ðứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Ðừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

Bà vợ được thế, nên hù chồng: 

Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Ðể hở trộm vào, rinh mất không?

Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt: 

Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
Tôi thử bà thôi có biết không...
PHỤ NỮ và QUẢ BÓNG

- 10 tuổi: Như quả bóng bay, chả mấy ai động đến.
- 20 tuổi: Như quả bóng đá, 22 thằng tranh nhau.
- 30 tuổi: Như quả bóng rổ, giờ chỉ còn 10 thằng giành nhau.
- 40 tuổi: Như quả bóng bàn,chỉ còn 2 thằng, thằng nọ đẩy cho thằng kia.
- 50 tuổi: Như quả bóng chày, cố gắng vụt đi thật xa.
- 60 tuổi: Như quả bóng golf, xuống lỗ càng nhanh càng tốt

P/S: Các bạn thích bóng gì nhất nhỉ? :))

THẾ LÀ HAI VỢ CHỒNG CÃI NHAU!
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì lạ không anh ?
Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền.
Tôi chở bả tới cây xăng (gas station) gần nhà.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì? Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây. Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:
Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh?
Tôi nói: Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt khám lại.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:
Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh? Em buồn quá, ơ anh nói gì đi chứ.
Tôi nói: Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như hai mươi năm về trước, 20/20.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.
Bả nói: Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Tôi nói: Ủa, em muốn vào trong bếp hả?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh?
Tôi nói: Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có… đi thì có chỗ đẹp.
Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả.
Tôi nói: Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $21.90, bà xã tôi không chịu vì mắc quá. Nhưng khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $75.00.
Tôi nói: Em biết không sau khi hết thùng Heineken anh thấy em đẹp hơn nhiều…
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ tôi cằn nhằn:
Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu.
Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái “sú-chiêng” anh có cằn nhằn gì em đâu.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Tôi nói: Sau ngày cưới em, anh thành Triệu phú.
Vợ tôi: Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không?
Tôi nói: Trước khi cưới em anh là Tỷ phú.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Tôi với vợ tôi vào phòng khám bệnh Nha Khoa
- Bác sĩ nhổ răng tốn bao nhiêu tiến vậy?
- $100.00
- Ối! Đắt quá bớt được không?
- Nếu không dùng thuốc tê $80.00.
- $60.00 vẫn đắt.
- Nếu nhổ bằng cái kìm bình thường để nhổ đinh thì $40.00.
- Vẫn còn đắt.
- OK! $20.00, nhưng học trò tôi sẽ nhổ chứ không phải tôi.
- Được... Được! Em em mau mau ngồi xuống trước khi Bác sĩ đổi ý.
Lần này hai vợ chồng uýnh nhau chứ không cãi nhau.
__________________________________________________
Vợ tôi: Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không?
Tôi nói: Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi.
Vợ tôi: Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì?
Tôi nói: Là cái ngày em cuốn gói “dzề” bên má em 3 tuần. Giời ơi ngày nào cũng xỉn.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Vợ tôi: Cuối tuần này là sinh nhật của anh. Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc. Nói em nghe anh muốn gì nào?
Tôi nói: Sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc nếu em cuốn gói “dzề” bên má em 3 tuần như lần trước
Thế là hai vợ chống cãi nhau.
__________________________________________________
Trước ngày “Tình Nhân” (Valentine) vợ tôi nói: Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh?
Ngày lễ “Tình Nhân” tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"
Thế là hai vợ chống cãi nhau.
__________________________________________________
Tôi đăng báo bán "Một quyển Tự điển Bách khoa Việt Nam, dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, có con dzợ cái gì nó cũng biết hết."
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
__________________________________________________
Tôi hỏi: Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về?
Vợ nói: Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm.
Tôi nói: Em học tánh nói láo từ hối nào vậy? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu.
Lần này xuýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con dzợ gì đâu mà dữ như bà chằn!

Ha ha ha ha!!!


Dàn súng săn ...



Đám cưới ni khá chuẩn, cặp đôi đẹp, nội thất hôn trường lộng lẫy, nên rất ăn hình! Mời các Quế xem dàn thợ săn ... ảnh mà QMH chộp được. Hắn kêu đây là hình "độc quyền"! 
Dàn thợ khủng này không biết để ảnh đâu hết, mà "Mộng Chè" Ráo chỉ được mở hàng bằng các súng ... thô sơ của MF và QMH!

Photo: QMH

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

GÓC NHÌN




   Tôi tham chiến khi tuổi đời còn rất trẻ.Gia đình tôi ba thế hệ chung một chiến hào,một ý chí phụng sự Tổ Quốc,Với một quyết tâm như bao gia đình  dân Việt là chiến đấu để đưa non sông nước Việt thu về một mối,Bắc Nam một nhà.Cuộc chiến đấu chống Mỹ đang di vào thời kỳ quyết liệt nhất (Sau mùa xuân 1968),tôi được Chính phủ CHMNVN đưa ra Bắc đi học ...
             Kết thúc chiến tranh,sống sót trở về,tôi mang theo nổi buồn day dứt : Mất hết thân nhân,mất bạn bè thời thơ ấu thả diều,đi câu, bắt bướm ...Đó chính là NỔI BUỒN CHIẾN TRANH !
      Qua trang viết của James G.Zumwalt trong "CHÂN TRẦN CHÍ THÉP", tôi từ một tâm hồn hận thù
 đã trổi dậy những cảm xúc lạ lùng khôn tả  chảy dài theo những dòng thơ đây :



Những hận thù  hằn sâu trong ký ức
Từ góc nhìn đánh thức trái tim ta
Lòng bao dung rộng mở thứ tha
Của dân tộc anh hùng giàu lòng hòa hiếu ...

Kẻ thù hôm qua nay là bạn hữu
Hiểu nhau rồi nối lại những vòng tay
Trái đất tròn mãi mãi vẫn quay
Anh ở bờ Đông , tôi ở bờ Tây
Thái Bình Dương xanh thẳm dâng đầy
Tình đôi ta qua năm dài tháng rộng...

                                                                                                           Đà Nẵng ngày 01/9/2011
                                                                                                              Vũ Anh Vinh
                                                                                       (Viết tặng James G.Zumwalt)

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

TÌNH ANH ĐÊM PHÁO HOA



TÌNH ANH ĐÊM PHÁO HOA


Thao thức đêm ba mươi
Bóng hình em nhớ mãi
Năm cũ chào năm mới
Pháo hoa sáng rợp trời

Ngày mai anh gặp lại
Mừng tuổi em vài dòng
Tình yêu em sâu nặng
Nhớ mãi khôn nguôi lòng

Bóng hình em trong mộng
Cứ mỗi mùa lá rơi
Đông qua xuân lại tới
Tình anh mãi không già

Mãi mãi ấm lòng ta
Anh mãi hoài say đắm
Tình yêu em tháng ngày
Đi theo cùng thời gian

Đêm pháo hoa sông Hàn
Lung linh ánh hào quang
Tình yêu em trẻ mãi
Nhớ em lòng xốn xang...

                                                                                Đà Nẵng một ngày đầu năm 01/01/2014
                                                                                          Quế HỒ XANG